“Đừng coi đời tôi đã hết”

(Dân trí) - Ngôi sao phim Harry Potter, Emma Watson quá mệt mỏi khi mọi người nghĩ rằng mọi thứ đã chấm hết với cô khi bộ phim Harry Potter đóng máy.

Nổi tiếng từ cách đây 9 năm với tập đầu tiên của Harry Potter mang tên Harry Potter và hòn đá phù thủy. Emma Watson - từ một cô bé không tên tuổi giờ trở thành ngôi sao lớn của điện ảnh, có hàng chục triệu đô la trong tài khoản và luôn được báo chí quan tâm, “để ý”.

 

Giờ đây, sau gần 10 năm gắn bó với đoàn làm phim Harry Potter, Emma Watson đã hoàn tất 7 phần phim và hiện tại, Harry Potter và bảo bối tử thần - phần 1 đang bắt đầu được công chiếu trong khi đó, phần 2 sẽ được công chiếu vào năm sau.
 
“Đừng coi đời tôi đã hết” - 1

 

Harry Potter đã kết thúc, như tất cả các bạn diễn, Emma Watson cảm thấy buồn khi phải chia tay những người thân thiết mà cô gắn bó quá lâu. Tuy nhiên với Emma Watson, mọi thứ không phải đã chấm hết như suy nghĩ của một số người.

 

Emma Watson nói: “Mọi người thường hỏi tôi: “Mọi thứ đã kết thúc và cô cảm thấy thế nào?”. Tôi thì không nghĩ đây là sự kết thúc của tôi. Trái lại, nó là sự khởi đầu mới của tôi. Tôi mới 20 tuổi và đừng coi là mọi thứ đã chấm dứt với tôi. Tôi đang rất háo hức muốn biết tương lai sẽ thế nào.”
 
“Đừng coi đời tôi đã hết” - 2

 

Nữ diễn viên của Harry Potter hiện đang theo học tại đại học Brown và cô không lên bất cứ kế hoạch nào cho tương lai gần.

 

“Mọi người thường hỏi tôi: “Cô sẽ làm gì?”; “Kế hoạch sắp tới của cô là gì?”; “Cô muốn đảm nhiệm vai diễn như thế nào?”… và tôi thầm nghĩ: “Vì sao một người 20 tuổi lại phải lên kế hoạch cẩn thận đến như vậy.”

 

“Tôi không có kế hoạch chi tiết cho tương lai, tô cũng không biết sự nghiệp của mình tới đây sẽ thế nào nhưng tôi “mở cửa” cho mọi cơ hội,” Emma khẳng định.

 

Nói về kiểu tóc mới đang gây nhiều tranh luận, Emma Watson cho biết: “Tôi luôn nghĩ phụ nữ trông gợi cảm hơn với tóc ngắn. Trước đây tôi phải để tóc dài vì vai Hermione và giờ đây khi hoàn thành vai diễn, tôi không muốn mái tóc một nửa là của Hermione nữa mà tôi muốn có mái tóc của riêng mình.”
 
“Đừng coi đời tôi đã hết” - 3

 

 

Vĩnh Ngọc

Theo Not