Đức Tuấn: “Tôi từng bị chèn ép”

(Dân trí) - Chàng ca sĩ vừa giành cú đúp ở giải Cống hiến tâm sự rằng, để giành được những thành công như ngày hôm nay, anh đã phải trải qua rất nhiều khó khăn thậm chí từng bị vùi dập rất nhiều khi mới bước vào nghề.

“Hồi đó tôi mới bước vào con đường nghệ thuật, một thân một mình lên thành phố, không có người quen thân trong làng âm nhạc để nương tựa hoặc nhờ giúp đỡ. Tôi nhớ hành trang của tôi lúc đó chỉ là giải nhất cuộc thi tiếng hát truyền hình mà thôi. Thân cô thế cô, tôi không những chẳng được sự giúp đỡ của ai mà thậm chí còn bị vui dập nữa”, Đức Tuấn tâm sự về quãng thời gian những năm 2000 khi anh mới bước chân vào con đường ca hát.
 
Đức Tuấn: “Tôi từng bị chèn ép” - 1
Đức Tuấn tâm sự, anh từng bị chèn ép trong những ngày đầu đi hát.

 

“Tôi nhớ rất rõ, hồi đó họ cố gắng can thiệp để không cho tôi hát, gạt tôi ra khỏi chương trình mà tôi được mời. Họ dùng ảnh hưởng của họ để cản trở con đường đi lên của tôi. Thế nhưng, nói có lẽ chẳng ai tin nhưng những chuyện đó chẳng mấy ảnh hưởng tới tôi. Lúc đó tôi vô tư lắm, không được hát chỗ này thì tôi hát chỗ khác, thiếu gì đâu?”, chàng ca sĩ vừa ginàh cú đúp ở giải Cống hiến tâm sự. 

 

Dù gặp phải nhiều cản trở nhưng Đức Tuấn chẳng để những khó khăn đó khiến bản thân nản chí. Anh cũng chẳng thù hằn hay ghét bỏ gì ai vì điều đó, thậm chí chính những chông gai đó đã giúp anh rèn bản thân rất nhiều: “Tôi chẳng cần phải đối đầu với họ, cũng chẳng có thời gian để quan tâm, để trách móc hay đau khổ, chẳng có thời gian để thù hằn ai. Mà nói thật đến giờ tôi vẫn chẳng thù hằn hay oán trách gì ai, những bước chông gai ban đầu đó giúp tôi tự tôi rèn và luyện cho mình được một bản lĩnh sống để thành công như ngày nay”.

 

Đức Tuấn nói, thành công ở giải thưởng Cống hiến năm nay là thành quả của những nỗ lực trong hơn 10 năm ca hát của mình, là phần thưởng cho những cóp nhặt tỉ mẩn từ những ngày đầu đi hát của anh, là câu trả lời đích đáng nhất cho những ai còn nghi ngờ v về sự lựa chọn âm nhạc của anh. Cho dù chàng ca sĩ điển trai này thú nhận, hồi đầu anh rất không tự tin khi lựa chọn dòng nhạc đã làm nên thành công và tên tuổi của mình hiện nay. Mãi cho đến năm 2003, khi anh có dịp sang Mỹ, được sống trong không khí của những khán giả chăm chú, lặng người đi và rơi những giọt nước mắt khi được thưởng thức dòng âm nhạc cổ điển giao thoa. 
 
Đức Tuấn: “Tôi từng bị chèn ép” - 2
Đức Tuấn cho rằng, những năm tháng khó khăn trong quá khứ
đã giúp anh trưởng thành và có được thành công như hôm nay.

 

“Lúc đó tôi hiểu rằng vị trí của dòng nhạc này tuy không ồn ào nhưng là một dòng nhạc không thể thiếu trong bất kỳ nền âm nhạc của một đất nước nào. Tôi cũng có dịp được thưởng thức những buổi biểu diễn của Madonna và Britney Spears… tuy ồn ào sôi động nhưng không có được tình cảm tôn thờ của khán giả. Sau chuyến đi đó, tôi đã nhận ra được nhiều điều và quyết định gắn mình với nhạc cổ điển. Và đến giờ thì thực tế đã chứng minh rằng tôi đã đúng”, anh nói thêm.

 

Sau khi lựa chọn được con đường mình sẽ đi, Đức Tuấn đã lao vào tập luyện không ngừng nghỉ, có lúc tưởng như khó khăn đã khiến anh gục ngã nhưng rồi anh lại đứng lên được. Và bước ngoặt đã tới khi cuối năm 2004 anh phát hành album Đôi mắt người Sơn Tây và ngay trong năm đó, album này được đề cử cho giải thưởng Album của năm. Chính album này đã khiến cho cái nhìn của tất cả mọi người dành cho Đức Tuấn thay đổi và chính bản thân anh cũng có thêm nhiều động lực để đi tới.
 
Đức Tuấn: “Tôi từng bị chèn ép” - 3
Đức Tuấn giành cú đúp trong đêm trao giải Cống hiến năm 2010. 

 

Tuy thế, áp lực thành công của Đôi mắt người Sơn Tây khiến Đức Tuấn vốn đã là một người cẩn trọng lại càng kỹ tính hơn trong việc cho ra những sản phẩm của mình. Vì  vậy, mãi đến hơn 5 năm sau anh mới có thể thực hiện liveshow Music of the night của mình và nó chính là tiền đề để anh giành được thành công trong giải Cống hiến 2009.

 

Với ba đề cử, giành hai giải thưởng trong một hệ thống giải thưởng chỉ có bốn hạng mục, rõ ràng Đức Tuấn gần như đã “làm mưa làm gió” ở giải Cống hiến 2009. Nhưng điều Đức Tuấn thấy tâm đắc nhất chính là việc những người tham gia bầu chọn cho giải thưởng đó là những nhà báo, những người đã luôn theo sát được con đường anh đã đi và biết hết những chuyển biến trong làng âm nhạc. Điều đó sẽ là một động lực mạnh mẽ cho con đường tiếp theo của anh.

 

Phan Anh