Đoan Trang tiết lộ về chồng mới cưới

Đoan Trang dù mệt mỏi nhưng vẫn thỉnh thoảng lanh lảnh cất tiếng cười khi nói về người đàn ông cao hơn mình... gấp rưỡi.

Tình yêu đến từ... một cuộc gọi bất ngờ

 

Ba tính từ đầu tiên chị nghĩ ra để miêu tả người đàn ông của mình là gì?

 

Đẹp trai, hiền lành và giỏi giang.

 

Trên khuôn mặt anh ấy, chị thích nhất điểm gì?

 

Trang thích nhất cặp mắt bé nhỏ của anh ấy. Tuy là người Tây nhưng anh ấy có cặp mắt gần như người Á Đông.
 
Chị bảo anh ấy và chị “nợ” nhau. Sao lại gọi mối tình này là “nợ”?

 

Chị bảo anh ấy và chị “nợ” nhau. Sao lại gọi mối tình này là “nợ”?

 

Vì đã xa nhau rồi, những tưởng không thể gặp lại, nhưng đã gặp lại và rồi được nên vợ nên chồng, không bao giờ phải xa nhau nữa. Ông trời hay lắm, dù cho phải cách xa, nhưng cái thuộc về mình thì sẽ là của mình, sẽ lại đến với mình.

 

Anh chị đã gặp gỡ rồi lại xa nhau như thế nào?

 

Trang gặp anh ấy lần đầu tiên khi công ty anh mời Trang đến biểu diễn cho một sự kiện. Hôm đó Trang hát ca khúc Lux for life. Ấn tượng của Trang về anh ấy là một vị tổng giám đốc hiền lành, chân thật!

 

Vì công ty thích sự nhiệt tình cũng như thể loại âm nhạc sôi động của Trang nên Trang có đến diễn vài lần sau đó. Cảm kích nhau bởi tài năng và sự chân thành, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại là công việc. Sau vài năm làm việc tại Việt Nam, anh ấy chuyển công tác đến nước khác. Còn Trang cũng có vài người theo đuổi và một mối tình thật đẹp đã đến với mình! Từ đó hai người không gặp nhau nữa.

 

Thế rồi vì sao chị gặp lại anh ấy? Câu chuyện ngày gặp lại có gì đặc biệt hơn lần đầu tiên không?

 

Anh ấy đã bất ngờ gọi cho Trang trong một đêm giá lạnh khi Trang đang ở Mỹ. Đúng lúc đó Trang rất buồn chuyện tình cảm của mình. Anh đã hỏi han Trang rất nhiều và sẵn sàng lắng nghe những nỗi buồn mà Trang chia sẻ. Đồng thời anh ấy cũng ngầm đưa ra một thông điệp: “Đừng buồn! Anh ở ngay đây với em”.
 
Tới khi nào chị nhận ra “thôi chết mình yêu anh ấy?

 

Tới khi nào chị nhận ra “thôi chết mình yêu anh ấy"?

 

Khi Trang khóc sướt mướt để chia sẻ, anh đã im lặng lắng nghe, rồi cho Trang lời khuyên cũng như vỗ về một cách chân tình. Trang ngỡ đó chỉ là sự quan tâm của một người bạn. Nhưng sự điềm tĩnh, an ủi đó thật sự cần thiết với một cô gái bé nhỏ phải chống chọi với quá nhiều thứ như Trang. Khi cảm nhận được điều đó, cũng là lúc Trang vấn vương đồng thời biết chắc rằng mình đã yêu anh rồi.

 

Chị nhớ cảm giác ngày hôm đó thế nào không?

 

Là ngày Trang cảm nhận được sự bình an mình có được nơi anh.

 

Tôm hùm, mắm ruốc và... trả nợ đời nhau

 

Đoan Trang đã bị anh ấy “đốn quỵ” bằng một lời cầu hôn như thế nào?

 

Anh ấy cầu hôn khi hai đứa chuẩn bị ăn tối tại một nhà hàng lãng mạn, lung linh ánh nến trên bờ biển xinh đẹp tại một hòn đảo du lịch nổi tiếng ở châu Á. Anh làm Trang quá xúc động, cảm thấy mình được trân trọng. Còn anh ấy nói gì, chắc các bạn có thể đoán được phải không.

 

Có vẻ hơi tò mò, nhưng nếu được chị bật mí thêm: Hôm đó chị ăn món gì, làm gì, mặc cái gì được chứ?

 

À, ăn món cả hai yêu thích: tôm hùm nướng. Hôm ấy Trang mặc bộ đầm cũng với màu sắc cả hai thích là màu trắng.

 

Một lần thành thật hỏi chị, để có kết thúc đẹp hôm nay, chị đã bao giờ phải khóc hết nước mắt vì một cuộc tình nào đó trong quá khứ?

 

Dĩ nhiên, một người con gái nhạy cảm thường dễ bị tổn thương và lúc đó tất nhiên sẽ khóc. Đoan Trang từng khóc! Trừ những giọt nước mắt hạnh phúc ra thì lý do lớn nhất khiến Trang khóc là khi phát hiện bạn trai không chung thủy.

 

Ngay cả cuộc tình này cũng lấy của Trang nhiều nước mắt, nói thế bạn có tin không? Nhưng Trang vui vì giờ đây là giọt nước mắt hạnh phúc.

 

Lấy chồng ở tuổi 34, bây giờ chị nghĩ về tình yêu có khác với khi còn là cô gái 20 không?

 

Trang nghĩ là khác chứ, cuộc sống luôn thay đổi và bản thân mình cũng phải trưởng thành hơn theo thời gian. Ngày xưa cứ nghĩ chỉ cần tình yêu thôi là đủ nhưng giờ Trang biết hạnh phúc gia đình không chỉ có thế mà phải được xây dựng trên nhiều yếu tố với thiện chí của cả hai người.

 

Trong một bài phỏng vấn mới đây, chị hạnh phúc khi chia sẻ anh ấy sẵn sàng ăn mắm ruốc với mình. Nhưng bố chị Kỳ Duyên từng nói: “Tây ăn mắm khác với mình ăn mắm”. Nghe câu này vào lúc này, chị có giật mình không?

 

Không đâu. Trang không giật mình vì mỗi người có một hoàn cảnh và cuộc sống khác nhau. Trang chỉ nghĩ đơn giản, khi đã yêu, việc người này tự thay đổi để thích nghi và hòa nhập với cuộc sống của người kia là yếu tố cần và đủ để đến với nhau. Chuyện “ăn mắm” chỉ là biểu hiện nhỏ trong sự cố gắng hòa hợp của hai người. Trang nghĩ thế.
 
Tới khi nào chị nhận ra “thôi chết mình yêu anh ấy?

 

Là người hoạt động văn hóa sôi nổi, Đoan Trang có ngại không khi chồng mình lại đến từ một nền văn hóa khác?

 

Thật may mắn vì ông xã sinh ra và lớn lên ở châu Âu nhưng tâm hồn, tình cảm đặc biệt dành cho châu Á và Việt Nam. Anh ấy luôn tìm hiểu văn hóa Việt, quan tâm và chia sẻ với từng thành viên của gia đình Trang. Còn Trang vì đặc thù nghề nghiệp nên cũng là người đã đi nhiều nơi trên thế giới nên khoảng cách này hầu như không tồn tại. Bước đến ngưỡng cửa hôn nhân, tất cả đều là thành viên của một gia đình hạnh phúc, Trang tin thế!

Người ta bảo vợ chồng là sự bù khuyết cho nhau, vậy điều gì ở chị mà anh ấy không có và ngược lại?

 

Bạn đã xem hình cưới của Trang chưa? Có những tấm hình “ông xã” Trang phải hơi khom lưng xuống nữa đó. Anh ấy quá cao so với một cô gái nhỏ bé như Trang đúng không? Đấy cũng là một sự bù trừ thú vị đấy (cười lớn).

 

Nếu phân vai trong gia đình, chị sẽ đóng vai nào và anh ấy thì sao?

 

Người ta vẫn nói “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” mà... Tuy nhiên, vợ chồng Trang cùng chia sẻ và hỗ trợ nhau chứ không phải việc ai nấy làm. Còn đám cưới thì mình là người ở đây, tất nhiên sẽ rành rẽ hơn ông xã rồi. Bên cạnh đó, Trang còn có sự hỗ trợ và giúp đỡ của gia đình, chị gái, hai cậu em trai và bạn bè ở đây nữa. Anh ấy có một “nhiệm vụ” rất quan trọng là lo cho “đoàn nhà trai” từ Thụy Điển sang đây từ tuần trước rồi.

 

Hai bà mẹ có nói gì về cuộc hôn nhân đặc biệt này không?

 

Mẹ anh ấy rất vui vẻ và cởi mở, có lẽ bà hơi ngạc nhiên khi con trai cưới một cô gái nhỏ bé như Trang. Bà luôn dành cho Trang nụ cười và sự dịu dàng của một người mẹ dành cho con dâu... Còn mẹ Trang luôn tôn trọng và tin tưởng vào sự lựa chọn của con gái mình.

 

Giờ đã cập bến bờ hạnh phúc, điều chị muốn nói với người đàn ông của mình trong giây phút trọng đại là gì? Chị có thể bật mí không?

 

Cảm ơn anh đã đến.

 

Cảm ơn những chia sẻ của chị.

 

Theo Mốt & Cuộc sống