Đoan Trang: “Lễ cưới vẫn còn nằm trong vòng bí mật”

(Dân trí) - Hạnh phúc trong tình yêu với chàng Việt Kiều Mỹ- Keith Lý, Đoan Trang đang thấy mình tràn đầy sinh lực với âm nhạc. Năm mới, “Socola” chia sẻ về tình yêu và những dự định công việc.

Năm 2010, Đoan Trang được chú ý nhiều hơn trong cuộc thi Dancing with the stars, tuy nhiên, ngay sau đó lại xảy ra sự cố trang phục khiến dư luận xôn xao tranh cãi…. Nhìn lại một lần cuối, chị có thấy tiếc cho những gì đã xảy ra? 

Dĩ nhiên là tôi cảm thấy rất tiếc cho bản thân mình. Nếu được quay lại lần nữa, tôi sẽ cẩn thận hơn nhiều… Đó là bài học lớn dành cho Đoan Trang. Thỏi Socola là một trong những ca sỹ luôn được đánh giá là không scandal. Nói như vậy để thấy, khi mình càng gặt hái được thành công nhiều hơn, mọi người càng kỳ vọng vào mình nhiều hơn, và mình được quan tâm nhiều hơn. Khi càng nổi tiếng, càng không được phép có lỗi. 

Những việc xảy ra đã giúp tôi trưởng thành hơn. Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã thương mến, đã tin tưởng, và vẫn chờ đợi ở tôi những điều mới mẻ khác. Tôi vẫn đang từng ngày nỗ lực hết mình. Động lực của tôi là sự cổ vũ, thương yêu của mọi người. 
 
Đoan Trang: “Lễ cưới vẫn còn nằm trong vòng bí mật” - 1

Sau Bước nhảy hoàn vũ và sự cố trang phục, dường như chị xuất hiện ít hơn? 

Không, tôi vẫn làm việc, cuộc sống vẫn như vậy thôi. Hiệu ứng của chương trình Bước nhảy hoàn vũ quá lớn. Mọi người từ khắp mọi miền đất nước đã xem chương trình và nhận ra tôi ở những nơi tôi đến. Tôi còn nhớ, có lần, tôi dắt Evgeni (bạn nhảy của tôi) đi Hội An. Khi chúng tôi đang đi bộ dọc theo con đường phố cổ, mọi người đã chạy theo reo hò, cổ vũ, trong đó, có các bác bán nước, có chú xe ôm, có bác đạp xích lô… Tôi rất vui vì điều đó. 

Hay khi tôi leo lên một ngôi chùa trên đỉnh núi ở Ninh Bình, cụ già bán nước trong hang đá vẫn nhận ra và vẫy tay gọi tôi. Tôi mong, năm 2011, khán giả sẽ được thưởng thức một mùa Bước nhảy hoàn vũ đầy thú vị, và hấp dẫn như thế. Tôi cũng sẽ góp một phần nào đó vào mùa thi năm nay… Quý vị hãy chờ xem nhé.  

Hiện tại, tôi vừa phát hành abum The Unmakeup, tuy phát hành chưa lâu nhưng tôi đã nhận được những phản hồi tích cực…  

Âm nhạc Việt đã trải qua một năm 2010 trầm lắng. Không có sự kiện nào đáng kể, không có abum nào gây xôn xao. Đã nhiều người quan ngại trước một thị trường âm nhạc đóng băng, mặc dù, các “ngôi sao” vẫn nhiều vô kể, vẫn ồn ào hát những ca khúc chẳng có nội dung gì. Chính bởi thế, Uyên Linh của VN Idol đã gây chú ý… Ở giữa thị trường âm nhạc ấy, chị thấy mình đang đứng ở đâu?

Tôi thấy thị trường âm nhạc VN vẫn đang rất khởi sắc đấy chứ! Chúng ta vẫn ngồi đây và chờ đợi những điều có phần “vượt tầm tay”… Thị trường âm nhạc vẫn đang đi từng bước tiến lên. Nó sẽ chỉ lớn mạnh khi kinh tế lớn mạnh, khi công chúng nhận ra đâu là giá trị của giá trị. Hiện tại, mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. 

Từ khả năng, giá trị của “ngôi sao” đến những đánh giá của giới truyền thông, những người làm nghề… đều chưa thực sự rõ rệt. Cần phải có sự chuyên nghiệp và công bằng hơn. Tôi tin rằng, trong một thời gian không xa, thế hệ đàn em sẽ nuôi dưỡng và phát triển trong một môi trường âm nhạc với những tư duy hoàn toàn mới. 

Về phía mình, ngày nào còn được khán giả trông đợi, tôi vẫn hết mình với nghệ thuật, với nghề nghiệp, với các dự án âm nhạc. Được sống với âm nhạc đã là một hạnh phúc của tôi, tôi không tính toán vị trí, không tính toán thiệt hơn với âm nhạc.  
 
Đoan Trang: “Lễ cưới vẫn còn nằm trong vòng bí mật” - 2

Album The Unmake-up của chị sau hơn một năm quảng bá, sau hơn một năm nghe chị tâm sự, mới vừa được phát hành. Lý do của việc lùi phát hành có nằm trong những khó khăn chung của thị trường âm nhạc hiện tại? Chị có lo lắng, The Unmake-up sẽ chỉ như “đá ném ao bèo” giữa thị trường âm nhạc đang bão hòa? 

Đúng, album The Unmakeup phát hành chậm hơn dự kiến cũng có một phần nằm trong những khó khăn chung. Bên cạnh đó là những vấn đề phát sinh từ ekip của tôi. Dù sao album cũng đã phát hành sau một quá trình dài thực hiện. Tôi đang chờ đợi, đang lắng nghe những ý kiến đóng góp thực sự của khán giả, và không muốn nhắc lại những gì đã nằm ở phía sau. 

Tôi không lo lắng, điều đó chỉ làm mất thời gian. Nếu cứ suy nghĩ như vậy, sẽ chẳng có ca sỹ nào ra đĩa. Và nếu không có ca sỹ nào ra đĩa, đó mới là điều đáng lo nhất cho thị trường âm nhạc.  

Đoan Trang là người có nhiều tham vọng với âm nhạc. Ở tuổi này, sau cả chặng đường dài đã đi qua, chị có thấy mình đuối sức? Đã thấy mình bị bỏ lại phía sau? 

Nhìn vào những gì tôi làm, chắc mọi người cũng thấy được tôi có đuối sức hay không. Bản thân tôi thấy mình sung sức. Tuy nhiên, mình đang có được sự kiên nhẫn, bình tĩnh hơn để các bước đi thêm vững chắc. Điều quan trọng là mình vẫn còn được nằm trong tình yêu, thương mến của mọi người để vẫn còn năng lượng làm việc. 
 
Đoan Trang: “Lễ cưới vẫn còn nằm trong vòng bí mật” - 3

Tuổi không còn quá trẻ. Đây đã phải là thời điểm để Đoan Trang dành thời gian cho tình yêu, cho cuộc sống riêng nhiều hơn những tham vọng âm nhạc? 

Tôi vẫn đang yêu đấy thôi, không phải chỉ bây giờ mà đã từ bao lâu rồi… Làm sao có thể sống mà không có tình yêu và công việc, đúng không? 

Chị vừa trở về từ Mỹ. Tình yêu với anh chàng Việt Kiều người Mỹ đã đủ chín để Đoan Trang lên kế hoạch cho một lễ cưới không xa? 

Điều đó vẫn còn nằm trong vòng bí mật. 

 
Hiền Hương
Ảnh: Keith Lý