Đoan Trang giãi bày tình yêu với các chàng trai xứ hoa tuylip

(Dân trí)- Đoan Trang gần như không thể tin đội tuyển Hà Lan mà cô yêu quý đã chính thức bị loại khỏi Euro 2008. Phải dừng chân trước đội tuyển Nga, “cơn lốc màu da cam” khiến những người hâm mộ... choáng váng. Đoan Trang cũng vậy...

Vừa đi diễn về, tôi đã lao tới bên tivi đón chờ xem Hà Lan- đội bóng tôi yêu quý từ thuở nhỏ thi đấu. Tôi vẫn nhớ những đêm thức xem bóng đá cùng ba. Cả nhà tôi đều mê Hà Lan- “Cơn lốc màu da cam” quyến rũ. Nhớ có những đêm, má dậy nấu cháo cho mấy ba con tôi ăn để tiếp sức xem bóng đá tới sáng. Thỉnh thoảng trong xóm nhỏ tổ chức cả những cuộc thi bình luận viên bóng đá, và lần nào tôi cũng được giải nhất (cười).

Bao năm mải mê công việc, bận rộn tối ngày, tôi bỏ quên mất “tình yêu” của mình. Euro năm nay tôi quyết tâm xem để tìm lại cảm giác được cổ vũ hết mình cho “tình yêu” của mình. Vòng đấu bảng, đứng trước một đội tuyển Hà Lan đầy nhiệt huyết với lối đá thông minh, linh hoạt, tôi cảm thấy bồi hồi như gặp lại người yêu cũ. Đó là một cảm xúc rất thật.

Tôi đã dành tình yêu cho bộ ba huyền thoại: Van Basten- Ruud Gullit- Frank Rijkaard từ những năm 80. Sau bao nhiêu năm, Van Basten đã trở thành HLV đội tuyển Hà Lan. Với sự dẫn dắt thông minh, táo bạo, anh đã không làm tôi cũng như tất cả những ai yêu bóng đá Hà Lan thất vọng, đội tuyển màu da cam đã vượt qua vòng bảng một cách xuất sắc.
 
Đoan Trang giãi bày tình yêu với các chàng trai xứ hoa tuylip - 1
"Tôi sẽ luôn dành tình cảm cho đội tuyển Hà Lan dù họ thắng hay bại"
 
Từ cách sắp xếp đội hình thi đấu, cách tính toán thay người, Van Basten đã thể hiện anh là một HLV tuyệt vời. “Cơn lốc màu da cam” quyết liệt với một đội hình trẻ hơn, tư duy hơn đã làm hoang mang các nhà đương kim vô địch thế giới Italya, và mạnh mẽ đánh gục Á quân thế giới- đội tuyển Pháp. Chắc hẳn lúc đó, trước một màn hình tivi, Roberto Baggio và Zidan phải buồn lắm cho thế hệ đàn em của mình. Họ đã không thể đương đầu với một “cơn lốc màu da cam” mãnh liệt. Đội tuyển Hà Lan đã làm nên những chiến thắng bất ngờ. Tôi đã rất hạnh phúc trước những chiến thắng tuyệt vời của đội tuyển.

Tôi đã từng nghĩ, Hà Lan sẽ là đối thủ đáng gờm của những anh chàng rất cứng đầu đến từ nước Đức, Tây Ban Nha... Đó sẽ là những cuộc đấu trí thực sự. Tôi đã từng tin, với sự khôn ngoan, tài năng của Van Basten, với sức trẻ của dàn cầu thủ mặc áo da cam đầy tham vọng, Hà Lan sẽ là ứng cử viên số một của chiếc cúp vô địch châu Âu năm nay. Tôi đã từng chờ đợi giây phút các anh nâng trên tay chiếc cúp vô địch.

Nhưng tất cả đã chấm dứt. Mọi giấc mơ đã phải dừng lại. Tôi không thể tin Hà Lan đã bị loại trước đội tuyển Nga. Thật tiếc và thật buồn. Đôi khi, để trở thành nhà vô địch cũng là số phận. Dẫu có chuyện gì, tôi vẫn luôn giành tình yêu cho đội tuyển Hà Lan. Dù họ chiến thắng hay thất bại, tôi vẫn luôn đứng bên cổ vũ cho họ. Tôi sẽ lại chờ đợi những trận đấu đầy đam mê, nhiệt huyết của họ ở những mùa giải tới, ví dụ như World Cup 2010 chẳng hạn.

Đoan Trang