Đỗ Hà bị loại, Nhã Trúc ngạc nhiên khi được chọn

(Dân trí)-Tập 9 vừa phát sóng đêm 14/10 vừa qua để lại nhiều cảm xúc cho khán giả bởi những mảng màu sắc đối lập. Có thể nhận ra đó là sự nổi loạn phần thử thách, bên cạnh chút lắng đọng phần chụp ảnh và buổi nhận xét đánh giá loại từ BGK đầy bất ngờ.

Ngoài ra, Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường - Giám đốc thời trang của Vietnam’s Next Top Model ghi điểm với khán giả bởi ẩn sâu bên trong vẻ ngoài lạnh lùng và gai góc của mình là sự thân thiện và những kiến thức về thời trang hữu ích, giúp các thí sinh định hình phong cách thời trang khi trở thành những Top Model.

 

Đỗ Mạnh Cường bỗng dưng ... không còn ít nói

 

Đích thân giám đốc thời trang - nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã đến ngôi nhà chung để chia sẻ với 9 cô gái còn lại của Vietnam's Next Top Model về thời trang và cách lựa chọn trang phục. Anh tỏ vẻ không hài lòng khi phần lớn các thí sinh còn biết quá ít về những nhà thiết kế hay các thương hiệu thời trang danh tiếng. Anh thẳng thắn chia sẻ: “Là một người mẫu, việc quan trọng nhất ngoài chuyên môn thì luôn phải cập nhật những xu hướng thời trang mới nhất của các nhà thiết kế trên thế giới lẫn trong nước. Có như thế mới bắt kịp dòng chảy của thời trang và không bị tụt hậu với xu thế mới.”

 

Mục đích của buổi đào tạo lần này là giúp các thí sinh có thể định hình phong cách thời trang, gu thẩm mỹ và cách phối hợp trang phục phù hợp với những xu thế thời trang mới. Đây là điều rất cần thiết đối với một người mẫu chuyên nghiệp. Buổi đào tạo đã diễn ra trong không khí rất sôi nổi, thân mặt và khoảng cách giữa các thí sinh với nhà thiết kế cũng trở nên gần gũi hơn. Không giống như những tập trước, Đỗ Mạnh Cường thường bị cho là kiệm lời nhất trong số các vị giám khảo và có vẻ lạnh lùng thì khi đến đúng với phần chuyên môn của mình, anh không ngần ngại chia sẻ những kiến thức của mình với các cô học trò và giúp các cô gái của Vietnam’s Next Top Model ngày càng hoàn thiện hơn.

 

Anh lần lượt làm việc riêng với từng thí sinh. Dương Thanh được cho rằng có cách lựa chọn trang phục khá cá tính và làm bật lên tính cách của mình với quần short cùng áo khoác denim. Tuy nhiên, Đỗ Mạnh Cường cũng cho rằng Thanh nên đa dạng mình nhiều hơn và đừng bao giờ tự đóng khung mình. Kha Mỹ Vân lựa chọn một chiếc váy đen bó và cũng là một trong những bộ trang phục khá hợp với cô. Tuy nhiên, theo Đỗ Mạnh Cường thì giống như Dương Thanh, Mỹ Vân cũng nên kết hợp các màu sắc với nhau để hình ảnh không quá nhàm chán và lập lại. Riêng Ngọc Thuý, cô được khuyến khích không nên mặc quá nhiều những chiếc quần short ngắn quá thường nhật, mà hãy biết lợi dụng những chiếc váy nữ tính hơn để tôn lên vóc dáng và tính cách của mình.

 

Minh Nguyệt chọn một chiếc váy ren trắng khá đẹp. Tuy nhiên Đỗ Mạnh Cường cho rằng tuy tính cô hiền lành nhưng gương mặt của cô lại rất mẫu, nên chiếc đầm trắng hoàn toàn lạc tông với hình ảnh của một người mẫu. Cô được yêu cầu đổi trang phục và cô đã diện một chiếc quần short cùng áo sơ mi denim giống như Dương Thanh. Đỗ Mạnh Cường cũng chia sẻ việc cột hai vạt áo lại sẽ giúp bộ trang phục có điểm nhấn. Mai Giang cần khéo léo khoe ra những điểm nhấn trên bộ trang phục mình mặc hơn nữa. Với một chiếc váy lệch vai, Mai Giang nên kéo hẵn phần tóc sang một bên để khoe được phần vai và phần lưng quyến rũ của mình. Nhã Trúc gây ấn tượng với bí quyết làm chiếc tất chân trở nên "bụi phủi" hơn khi cô dùng kéo khoét lỗ và mạnh tay xé rách chiếc vớ đen ấn tượng. Cô một lần nữa thể hiện bản lĩnh và sự thông minh của mình trong việc xử lý tình huống.

 

Điểm nhấn đặc biệt của buổi nói chuyện khi Đỗ Mạnh Cường đề nghị hai thí sinh có phong cách đối lập nhau là Thiên Trang và Đỗ Hà đổi trang phục cho nhau để thử xem nếu chọn trang phục không đúng với cá tính của mình sẽ dẫn đến kết quả gì. Thiên Trang phải mặc quần jean, áo pull cùng chiếc áo khoác cam đen ấn tượng khiến cô cá tính hơn hẳn. Ngược lại, Đỗ Hà phải mặc chiếc váy maxi trắng điểm hoa của Thiên Trang. Hình ảnh mới của cô khiến cho tất cả các thí sinh còn lại cười nghiêng ngả. 

 

Ngoài ra, Giám đốc thời trang Đỗ Mạnh Cường thổ lộ, thông qua cuộc chia sẻ với các thí sinh Vietnam's Next Top Model, anh mong các khán giả truyền hình cũng có thể học được những mẹo vặt nho nhỏ trong cách lựa chọn trang phục phù hợp với cá tính lẫn tính chất của những sự kiện mà mình xuất hiện. Cái bạn mặc nói lên cuộc sống và chính con người bạn. Vì thế hãy thật chỉn chu và hiểu rõ về những gì bạn sắp khoác lên người.
 
8 cô gái xuất sắc nhất
8 cô gái xuất sắc nhất

 

Náo loạn chợ Bến Thành với trang phục theo phong cách Harajuku

 

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã kết hợp những bộ trang phục độc đáo của mình với những phụ kiện theo phong cách thời trang Harajuku, đặc biệt dành riêng cho các thí sinh của Vietnam’s Next Top Model trong phần thử thách chứng tỏ được bản lĩnh của một người mẫu chuyên nghiệp, vượt qua được hết những ánh nhìn soi mói, những lời bàn tán xung quanh, và thực sự tập trung vào từng bước catwalk của mình.

 

Sự kiện này đã làm cho chợ Bến Thành - một trong nhưng ngôi chơ sầm uất nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh vốn dĩ đã rất náo nhiệt thêm phần sôi động hơn nhiều lần. Nhiều tiểu thương có mặt ở đây phải thốt lên rằng, cao quá, đẹp quá khi nhìn thấy lần lượt 9 cô gái của Vietnam's Next Top Model xuất hiện. Lần đầu tiên họ được chứng kiến một sàn diễn thời trang "live" trước mắt. Nhiều du khách nước ngoài cũng cảm thấy bất ngờ và không ngớt lời khen ngợi.

 

Có một chi tiết thú vị xảy đến với Ngọc Thuý, chợ Bến Thành vốn không phải là nơi quá lạ lẫm của cô vì gia đình cô có nhiều người quen đang kinh doanh tại đây. Trong phần thi của mình, một trong những điểm tạo dáng lại ngay cửa hàng của người quen. Ngọc Thúy cũng thấy người cô biết đang đứng nhìn cô ở trong sạp. Tuy nhiên có lẽ do cách make up và làm tóc quá ấn tượng nên không ai nhận ra cô. Và cô nàng “công chúa bong bóng” của VNTM 2012 đã tự tin sải những bước chân của mình và hoàn thành khá tốt phần trình diễn. Nhìn chung, các thí sinh đều thể hiện sự tự tin của mình khi đứng trước đám đông, họ hoàn toàn tập trung cho phần trình diễn này. 

 

Thiên Trang là thí sinh dành được chiến thắng ở phần thử thách này bởi phong thái tự tin và chuyên nghiệp. Cô vượt qua được hết những lời xì xầm xung quanh mình mà vẫn giữ được biểu cảm trong phần catwalk lẫn cách tạo dáng mạnh mẽ ở những điểm dừng. Cô nhận được một khoá học Save And Learn từ Apollo trị giá 20 triệu đồng và bộ sản phẩm chăm sóc tóc từ Wella - Nam Dao trị giá 10 triệu đồng.

 

Đem nét truyền thống Việt Nam vào bộ ảnh chủ đề "Hồn Việt"

 

Trong phần thi chụp ảnh lần này, các thí sinh được đưa đến không gian cổ kính và trang nghiêm chùa Hội Sơn. Lần lượt diện lên người những chiếc áo dài cách điệu của nhà thiết kế Mai Lâm với những đường may và hoạ tiết đậm chất cung đình, các cô gái trở nên đầy quyền lực và toác lên thần thái của các bậc vương tần ngày xưa. Nhiếp ảnh gia Jundat là người thực hiện bộ ảnh lần này. Và yêu cầu đặt ra trong phần chụp ảnh này là các thí sinh phải làm quen với việc máy ảnh sẽ di chuyển, ngoài việc tạo dáng và biểu cảm trước ống kính, thể hiện tinh thần của bộ ảnh họ còn phài biết phối hợp thật đồng điệu vời nhiếp ảnh gia. Đây được xem là 1 trải nghiệm mới rất thú vị và mang tính thử thách đối với các thí sinh của Vietnam’s Next Top Model  2012.

 

Có một phần thi khá thành công và ngoạn mục tuần này là Minh Nguyệt. Giám khảo Nam Trung khi nhìn thấy đã thốt lên rằng, cái dáng mà cô đang ngồi khiến cho cái bậc thềm kia hoá thành một chiếc ngai vàng. Từ ánh mắt cho đến ngôn ngữ cơ thể đều thuyết phục. Nhưng đây là bước đột phá thật sự của Minh Nguyệt? Hay chỉ là lần ăn may hiếm hoi của cô gái này khi nữa chặng đường trước khá mờ nhạt và đang loay hoay định hình phong cách. Tuy nhiên, những gì Minh Nguyệt thể hiện trong bức ảnh này thật sự thuyết phục và cuốn hút bất cứ những người xem ảnh nào. Cùng chờ đón những bước tiến tiếp theo của cô gái “diva nhạc đồng quê” của Vietnam’s Next Top Model 2012 trong những tập sau.

 

Ngoài ra, các vị giám khảo nổi tiếng khó tính của Vietnam’s Next Top Model cũng dành nhiều lời khen cho bức ảnh của Nguyễn Ngân, cô là người biết vận dụng hết những gì đã  học được vào phần thi của mình, khắc phục được phần tạo dáng trên gò đất khá cao. Ngọc Thuý được nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam khen là dần dần đã biết chủ động hơn trong cách tạo dáng. Mai Giang cũng được đánh giá cao ở thần thái quyền lực trong khi Dương Thanh tự nhận mình có một phần thi không thuyết phục như tuần trước. Cục diện lại tiếp tục có sự xáo trộn và khó dự đoán ai sẽ là người dành được thế thượng phong nhiều nhất trong chặng đường này.

 

Tập 9 có thể nói là tập của Thiên Trang, cô gái đã rất nổi bật từ những vòng đầu tiên lại trở nên an toàn quá mức cần thiết ở đoạn giữa hành trình, giờ đây tham vọng giành lấy ngôi vị quán quân của cô gái 18 tuổi 6 tháng đã được đánh thức trở lại. Không chỉ giành chiến thắng trong phần thử thách trước đó, tuần này Thiên Trang đã có một tuần thi thành công khi cô là thí sinh sở hữu tấm ảnh đẹp nhất. Biểu cảm của gương mặt đầy quyền lực và chiếc môi vốn từng là điểm yếu của cô trở nên ấn tượng. Ban giám khảo đánh giá Thiên Trang thật sự cuốn hút trong bức ảnh lần này.

 

Nằm trong top nguy hiểm gồm Nhã Trúc và Đỗ Hà. Nhã Trúc khá quá đà trong một concept đòi hỏi sự tinh tế và đơn giản. Riêng Đỗ Hà hoàn toàn lúng túng trong cách tạo dáng. Giám khảo Nam Trung đã chỉ ra rằng chính những toan tính quá nhiều trước buổi chụp hình là nguyên nhân vô tình giới hạn khả năng cảm nhận ý nghĩa cần thiết của bộ ảnh. Và Đỗ Hà là thí sinh tiếp theo phải rời khỏi cuộc thi vì ngoài phần chụp ảnh khá lúng túng cô còn vấp phải sự thờ ơ trong những bước catwalk tại trung tâm chợ Bến Thành. Nếu so về chiều cao thì Đỗ Hà hoàn toàn có nhiều lợi thế hơn Nhã Trúc, nhưng chính cá tính, gu thẩm mỹ và phong độ thì Nhã Trúc lại có phần trội hơn.

 

Không nghĩ mình là người được tiếp tục, Nhã Trúc bất ngờ bước lên nhận tấm ảnh của mình và ý chí của cô sinh viên Kiến Trúc cũng được thức tỉnh. Với Vietnam’s Next Top Model không có điều gì là không thể, năng lực, tố chất và bản lĩnh của thí sinh  mới chính là thước đo để chọn ra những Top Model trong tương lai của chương trình.

 

Trong tập tiếp theo, hành trình của 8 cô gái xuất sắc nhất cuộc thi sẽ tiếp tục với những thử thách cam go hơn rất nhiều, đó chính là thử thách ứng xử trước truyền thông trong cuộc họp báo giả định của Vietnam’s Next Top Model với các phóng viên đến từ các tạp chí Cosmopolitan, Her World, Tiếp thị gia đình, Thế giới văn hóa… Cùng với đó là khả năng tiếp cận công chúng, thuyết phục khách hàng khi hóa thân thành các nhân viên của nhãn hàng Shiseido ngay tại Trung tâm thương mại Diamond Plaza sẽ là những thử thách rất khó khăn mà các thí sinh phải vượt qua.

 

Hãy đón xem tập tiếp theo, phát sóng lúc 20h00 chủ nhật ngày 21/10 trên kênh VTV3 để biết được ai sẽ là người tiếp theo phải rời khỏi cuộc thi? Và ai sẽ được bước tiếp trên cuộc hành trình chinh phục ngôi vị quán quân Vietnam’s Next Top Model 2012.
 
VN
Ảnh: Tâm Phạm
Trang điểm: Shiseido
Làm tóc: Wella
Trang phục: NTK Mai Lâm