Điều thú vị về nữ MC “Rung chuông vàng”

Diệp Chi sinh ra và lớn lên tại thành phố Vinh, Nghệ An. Bố mẹ Chi đều là người Nghệ gốc. Diệp Chi chỉ ra Hà Nội học được 3 năm, ấy thế mà, nhiều người khi xem Chi dẫn cứ đinh ninh là người Hà Nội gốc, vì giọng của cô bé tuổi 20 này không chê vào đâu được.

Khác với khi ở trên sân khấu, ngoài đời Diệp Chi trẻ trung, dễ thương và rất cởi cởi mở. Những bật mí của cô bé 20 tuổi này làm nhiều người phải ngỡ ngàng, khâm phục...

 

Hiện nay, Chi đang là sinh viên năm thứ 3, lớp Báo mạng điện tử, Khoa Phát thanh Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Diệp Chi đã từng đoạt giải 3 môn Văn cấp tỉnh năm lớp 9, đoạt giải khuyến khích môn Văn cấp tỉnh năm lớp 12, giành giải nhất chương trình Nữ sinh tương lai ở khu vực miền Trung.

 

Và ngay khi bước vào ngưỡng cửa Đại học, Chi đã làm nên một cú hat-trick. Diệp Chi đậu thủ khoa Học viện Báo chí Tuyên truyền với 26,5 điểm (khối D). Và 2 năm qua, cô lớp trưởng của lớp Báo mạng điện tử này là sinh viên ưu tú của lớp với điểm tổng kết trên 8.

 

Nhiều người khi xem Diệp Chi dẫn cứ đinh ninh là người Hà Nội gốc, vì giọng Chi không chê vào đâu được. Và Chi cũng không giấu giếm khi kể lại điều này: "Ban đầu, các anh chị làm chương trình cũng không tin là em có thể nói giọng Hà Nội chuẩn vì người xứ Nghệ mà. Nên trong khi tuyển MC, các anh chị đưa cho em một đoạn văn ngắn, bảo em đọc luôn 3 thứ tiếng: Bắc, Trung, Nam và em đã làm khá tốt. Đến bây giờ các anh chị vẫn nhắc mãi".

 

Việc trở thành MC của Diệp Chi khá thuận lợi. Diệp Chi làm cộng tác viên của Đài được 1 tháng thì Rung chuông vàng (phát sóng trên VTV3) ra đời. Trong buổi chạy thử chương trình (chưa tuyển MC), Chi và một bạn nữa được chọn lên dẫn thử. Sau buổi đó, sở trường "làm MC" của Chi đã được mọi người công nhận. Nhưng ê- kíp làm chương trình vẫn quyết định tổ chức tuyển MC với hy vọng tuyển ra người xứng đáng nhất.

 

Có 1.000 hồ sơ dự tuyển nhưng chỉ chọn ra 60 người. Diệp Chi được đặc cách vào thẳng vòng trong (60 người) vì khi Đài tổ chức tuyển Diệp Chi đang ở quê và đã khẳng định mình hôm dẫn thử. Sau vòng tuyển khá căng, Diệp Chi và một thí sinh nữa được lọt vào "chung kết". Đắn đo, cân nhắc thật kĩ càng, mọi người quyết định chọn Chi.

 

"Em rất bất ngờ khi biết mình được chọn. Bởi rất nhiều người tham gia phỏng vấn, thậm chí có những người đang dẫn rất tốt ở những chương trình khác, ở những Đài Truyền hình khác còn em thì chưa dẫn bao giờ", Chi cho biết.

 

Nhưng những gì Diệp Chi đã thể hiện qua những số đầu tiên cho thấy sự lựa chọn của ê-kip làm chương trình hoàn toàn chính xác.

 

Theo Như Quỳnh

VTV Web