Diễn viên Hoàng Xuân: “Tôi quá yêu con”

(Dân trí) - “Từ ngày có bé Nhím, cuộc sống của tôi như có thêm sức mạnh. Khi tôi ôm bé vào lòng thì mọi âu lo đều tan biến. Tôi thì thầm với bé rằng: Tình yêu của mẹ! Cuộc đời của mẹ!”, nữ diễn viên vào vai người phụ nữ bị chồng ngoại tình tâm sự.

 
Diễn viên Hoàng Xuân: “Tôi quá yêu con” - 1
Cựu người mẫu, diễn viên Hoàng Xuân và con gái (Ảnh NV cung cấp)
 
Chị nói một chút về vai diễn đang quay trong bộ phim “Tin vào điều không có thể” của đạo diễn Vũ Hồng Sơn?

Chi Lan là một nhân vật với một nội tâm… khó hiểu. Sinh ra trong một gia đình tri thức, cô lớn lên với một kí ức buồn nên dồn cả tình yêu vào người chồng. Cô yêu chồng đến nỗi không muốn san sẻ tình yêu đó cho ai, cho dù đó là đứa con chính mình đẻ ra. Nhưng cuộc sống tươi đẹp dường như không mỉm cười với Chi Lan, khi người chồng vấn vương về người con gái khác...

Vào vai một người phụ nữ có chồng “ngoại tình”, cảm giác của chị ra sao? Chị có gặp khó khăn trong quá trình diễn xuất?

Thật sự khó trả lời! Chỉ nghĩ rằng đây là vai diễn nên mình cũng không thấy khó khăn khi nhập vai.

Thực tế, chị đã bao giờ rơi vào hoàn cảnh như Chi Lan. Nếu rơi vào trường hợp chồng đi ngoại tình, chị sẽ xử xự như thế nào?

Trong cuộc sống thực tế, tất cả mọi điều đều không thể đoán trước và định đoạt trong tương lai. Tôi cũng không hi vọng điều đó sẽ xảy ra nên tôi hoàn toàn chưa và không chuẩn bị tâm lý cho việc đó.
 
Diễn viên Hoàng Xuân: “Tôi quá yêu con” - 2
 
Diễn viên Hoàng Xuân: “Tôi quá yêu con” - 3
"Công chúa" Nhím nhà Hoàng Xuân khá ngộ nghĩnh

Vào vai một người phụ nữ yêu chồng đến thế, hẳn là có nhiều cảnh “nhạy cảm” giữa chị và diễn viên Mạnh Cường?

Chỉ là những cảnh sinh hoạt đời thường của những cặp vợ chồng nên không có cảnh “nhạy cảm” nào (Cười).

Luôn vào vai những người… cứng tuổi, người vợ; hẳn là các vai diễn giúp ích cho chị trong cuộc sống gia đình?

Cũng không hẳn như vậy! Vai diễn cho dù xuất phát từ cuộc sống đời thường nhưng so với cuộc sống thực tế thực sự thì cũng còn khác nhiều. “Cuộc sống thực tế không thể diễn nhưng vai diễn thì hoàn toàn có thể…”.

Được biết chị mới sinh bé gái đầu lòng, chị luôn muốn tự tay làm tất cả để chăm sóc cho con nhưng công việc đóng phim, kinh doanh quá tốn kém thời gian, chị phải phân bổ ra sao để có thể làm tốt mọi thứ?

Mọi thời gian tôi đều phải tận dụng vì quỹ thời gian của tôi thật ít. Chính vì thế, tôi ưu tiên tất cả những việc liên quan đến công chúa nhỏ của mình lên hàng đầu.
 
Diễn viên Hoàng Xuân: “Tôi quá yêu con” - 4
"Sau bộ phim Tin vào điều không có thể, kế hoạch của tôi là quay trở lại tiếp tục kinh doanh và làm tốt vai trò của một người vợ, người mẹ"

Chị nói mình quá yêu con, vậy khi nào chị dự định sinh thêm em bé nữa?

Tôi không biết diễn tả cảm giác như thế nào về công chúa của mình. Chỉ biết rằng từ ngày có bé, cuộc sống của tôi như có thêm sức mạnh, thêm ý nghĩa. Khi tôi ôm bé vào lòng thì mọi âu lo, ưu phiền đều tan biến. Tôi chỉ có thể thì thầm với bé rằng: "Tình yêu của mẹ! Cuộc đời của mẹ!" mà thôi.

Tôi thực sự mong muốn có nhiều con và có lẽ tại tôi quá yêu con nên tôi luôn nghĩ rằng phải nuôi dạy công chúa đầu với những gì tốt nhất. Và trong lúc này, công chúa của tôi mới được 16 tháng đang rất cần được mẹ yêu thương, chăm sóc.

Do đó kế hoạch sinh em cho công chúa phải 2 năm nữa mới thực hiện được. Lúc đó tôi sẽ tích luỹ đươc nhiều kinh nghiệm làm mẹ hơn và công chúa lớn sẽ biết tự lập và là một người chị tốt.

Hỏi thật, chồng chị có là người đàn ông  sẵn sàng xắn tay giúp đỡ vợ công việc nội trợ, gia đình?

Chưa bao giờ! (Cười).

Sau bộ phim này, kế hoạch sắp tới của chị?

Kế hoạch của tôi là quay trở lại tiếp tục kinh doanh và làm tốt vai trò của một người vợ, người mẹ.  Và cả chờ đợi vai diễn mới nữa!

Thu Nguyễn