Diễn viên Hải Anh: Dám đánh đổi vì tình yêu!

“Tôi không có quan niệm tiêu chuẩn gì cả. Tôi yêu người làm cho tôi yêu. Tôi và bạn gái tôi yêu nhau từ năm lớp 10 cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ nghĩ mình yêu cô ấy vì cái gì”, diễn viên Hải Anh tâm sự.

Với phim "Hoa Cỏ May" - đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã trở thành người tiên phong khi mạnh tay sử dụng dàn diễn viên không chuyên như Vi Cầm (sinh viên Nhạc viện Hà Nội), Hồ Ngọc Hà (người mẫu) và cả anh nữa... Anh có cho đó là bộ phim thành công ?

 

Tôi nghĩ đó là bộ phim thành công. Vừa xuất hiện trên truyền hình, ngay tập lức bộ phim đã thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ tuổi. Sự thành công của bộ phim kéo theo sự chú ý của khán giả vào các bộ phim tiếp theo như Phía trước là bầu trời.

 

Lần đầu tiên đến với vai diễn qua nhân vật Thái trong phim “Hoa cỏ may”, anh đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng khán giả. Anh đã diễn xuất khá tự nhiên và có duyên...

 

Có nhiều người nói họ thích vai diễn này của tôi. Đó là 1 nhân vật mạnh mẽ, hiền lành, giản dị và tốt bụng. Phải nói đó là một người con trai tốt thật sự. Có nhiều nét trong tính cách của Thái giống tính cách tôi ngoài đời. Tôi đã diễn một cách thoải mái và thất rất thân thuộc.

 

Hình như cái kết của bộ phim hơi "lửng" ?

 

Thực ra 13 tập phim Hoa Cỏ May mới chỉ là phần 1. Theo kịch bản còn có phần 2, đó là sau khi Hương, Thuỷ từ nước ngoài trở về, Hùng ra tù... không hiểu sao phần 2 lại dừng lại.

 

Vừa học vừa làm người mẫu, vừa đóng phim, vừa kinh doanh, vừa thời trang, cuộc sống của Anh có quá bận rộn và phức tạp ?

 

Tôi không cảm thấy phiền phức gì cả. Được diễn, được đóng phim, được kinh doanh, tôi cảm thấy cuộc sống của mình phong phú và có ý nghĩa hơn.

 

Theo anh giữa nghề người mẫu, diễn viên có gì khác nhau ?

 

Diễn viên đòi hỏi diễn xuất, bộc lộ tính cách và tình cảm, trong khi người mẫu trên sân khấu không được biểu lộ tình cảm, chỉ được thể hiện bằng mắt và hình thể.

 

Hình mẫu nhân vật nào mà anh thích đóng trong phim ?

 

Tôi thích đóng nhân vật thuộc tuýp thanh niên thời hiện đại, có cá tính, có sự phấn đấu.

 

Vào một vai quá khác mình ngoài đời, người ta thấy diễn xuất của anh trong vai Tuân đóng với diễn viên Thu Hà vai Hạ Lan - phim "Trò đùa số phận" của đạo diễn Bùi Huy Thuần "hơi non" thì phải ?

 

Quả thật tôi chưa hài lòng về diễn xuất và ngoại hình của nhân vật Tuân. Tôi đã nhận vai diễn vì tôi thích sự trải nghiệm, mỗi vai diễn dù thành công hay chưa cũng để lại trong tôi những dấu ấn nhất định...

 

Với bộ phim "Tiếng cồng định mệnh" anh đã bước những bước đầu tiên sang lĩnh vực điện ảnh ?

 

Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên tôi tham gia. Trong phim tôi vào vai 1 lĩnh ngụy. Viên lính ngụy thực chất là con đẻ của 1 người làm cách mạng. Trong cuộc chiến hai cha con đối đầu, viên lính ngụy đã nhận ra bộ mặt thật của cuộc chiến phi nghĩa và đã giác ngộ. Đây cũng là bộ phim đầu tiên tôi không đóng cảnh yêu đương (cười).

 

Hơn 20 bộ phim anh đã tham gia đều có cảnh yêu. Mỗi bộ phim có cách thể hiện tình yêu khác nhau, anh đã diễn xuất thế nào để thể hiện sự khác nhau ấy ?

 

Tôi đã phải đọc kịch bản nhiều lần, lấy kinh nghiệm của cuộc sống, diễn xuất sao cho thật nhất. Nói chung trước mỗi cảnh quay, diễn viên có cuộc trao đổi, trò chuyện sao cho khi diễn thoải mái tự nhiên nhất.

 

Anh có thể kể về 1 kỷ niệm khi đóng các "pha" thể hiện tình cảm ?

 

Có những chuyện buồn cười lắm nhưng tôi không nhớ nổi. Có phim Trò đùa số phận tôi đóng cặp với diễn viên Thu Hà, chị ấy hơn tuổi tôi ngoài đời cũng như trong phim. Khi diễn những cảnh cầm tay hay bộc lộ tình cảm tôi cũng... run và ngại lắm. Sau quen, không gọi chị Hà nữa mà cứ xưng tên nhân vật.

 

Nữ diễn viên nào anh thích đóng cùng nhất ?

 

Diễn viên Thu Hà. Được diễn với chị là 1 may mắn đối với tôi. Chị là diễn viên lâu năm, có tên tuổi lại diễn xuất rất tốt. Chị đã giúp tôi tự tin, thoải mái hơn khi diễn. Hơn nữa chị là 1 phụ nữ rất phụ nữ.

 

Anh có phải là người hy sinh vì tình yêu ?

 

Tôi chưa rõ hy sinh như thế nào và trong hoàn cảnh nào ? Nhưng tôi dám đánh đổi vì yêu. Môi trường Sài Gòn rất tốt và thuận lợi với công việc làm nghệ thuật cũng như kinh doanh nhưng tôi ở lại Hà Nội vì tôi không thể xa gia đình, người yêu và bạn bè...

 

Nguyễn Hằng (thực hiện)