“Demi Moore không thể tha thứ cho chồng”

(Dân trí) - Dù vẫn còn yêu chồng trẻ nhưng ngôi sao Demi Moore không thể tha thứ cho chồng vì đã qua đêm với người phụ nữ khác hồi tháng 9 vừa qua.

Demi Moore quá đau khổ vì scandal tình một đêm của chồng và đó là lý do dẫn tới việc cô tuyên bố ly dị vào ngày 18/11 vừa qua.

Ashton Kutcher, 33 tuổi bị tố “qua đêm” với nữ sinh viên Sara Leal, 22 tuổi hôm 24/9 tại khách sạn của mình. Sau đó, khi scandal này lan rộng, mối quan hệ của Demi Moore và Ashton Kutcher trở nên rất căng thẳng và cuối cùng, không thể hàn gắn.

Một người bạn của Demi Moore cho hay: “Demi vẫn yêu Ashton nhưng cô ấy không thể nhìn chồng như cũ. Demi Moore cảm thấy những việc chồng làm đã đi quá xa và đó là sự thể hiện không tôn trọng cuộc hôn nhân này.”
“Demi Moore không thể tha thứ cho chồng” - 1



Như Sara Leal tâm sự với tờ Us thì khi cô qua đêm với Ashton Kutcher, nam diễn viên điển trai này khẳng định, anh và vợ đã chia tay.

“Demi Moore đã rất nỗ lực để tha thứ cho chồng, chấp nhận lời xin lỗi… Nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn cảm thấy bẽ mặt với dư luận và không thể tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này,” một nguồn tin cho hay.

“Demi rất lạc quan, cô ấy hi vọng những thay đổi này sẽ theo chiều hướng tích cực và cô ấy đang dành thời gian chăm sóc bản thân, con gái, các con gái.”

Ashton Kutcher cũng quay trở lại với công việc tại phim trường phim Two and a Half Men ngay sau khi vợ báo tin ly dị.

Ashton Kutcher và Demi Moore sở hữu khối tài sản ước chừng 290 triệu đô la và nếu họ không ký hợp đồng hôn nhân khi kết hôn vào năm 2005 thì tài sản của họ sẽ được chia đều cho hai người.
 
“Demi Moore không thể tha thứ cho chồng” - 2

VN

Theo US