Đêm thơ nguyên tiêu “Âm vọng thời gian”

(Dân trí) - Tối 5/2 (14 tháng Giêng), Liên Hiệp các hội Văn học Nghệ thuật tỉnh TT-Huế phối hợp với Hội Nhà văn TT.Huế tổ chức chương trình thơ nguyên tiêu với chủ đề “ Âm vọng thời gian” nhằm tôn vinh thơ ca và các thi sĩ trong đời sống văn hóa của đất nước.

Tại đêm thơ có sự tham gia của nhiều nhà thơ rất quen thuộc trong nền thơ ca Việt Nam như: Nguyễn Khoa Điềm, Mai Văn Hoan… cùng hàng trăm người yêu thơ tại Huế đã làm không khí đêm thơ càng thêm sức nóng.

Đêm thơ nguyên tiêu “Âm vọng thời gian” - 1
Bầu không khí cổ kính của Nghinh Lương Đình với ánh trăng sáng rọi đã khiến công chúng yêu thơ có một đêm thơ sâu lắng và đi vào lòng người.

Dưới ánh trăng sáng chiếu rọi cả Nghinh Lương Đình bên sông Hương lãng mạn và những giọng thơ đầy truyền cảm của giới nghệ sĩ, đặc biệt là các thi sĩ trẻ đã giúp người nghe có dịp ôn lại một số vần thơ cổ thi của Hồ Chí Minh, những vần thơ cận hiện đại viết về quê hương, đất nước, cùng những điều bình  dị trong cuộc sống.

Ông Đặng Mậu Tựu, Chủ tịch Liên Hiệp các hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết đêm thơ không những để tôn vinh thơ ca và các thi sĩ mà để giới nghệ sĩ đặc biệt là các nhà thơ trẻ và công chúng yêu thơ ngồi lại bên nhau, cùng nhau nghe những bài thơ mang đậm âm hưởng xứ Huế và đất nước.

Chương trình thơ Nguyên tiêu 2012 “Âm vọng thời gian” là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ chào mừng Festival Huế 2012 và năm du lịch Quốc gia 2012 khu vực Bắc Trung bộ được tổ chức tại Huế.

Đêm thơ nguyên tiêu “Âm vọng thời gian” - 2

Nghinh Lương Đình sáng rực với không khí đêm thơ nguyên tiêu 2012.
Đêm thơ nguyên tiêu “Âm vọng thời gian” - 3

Bài thơ “Mùa xuân chín” do nghệ sĩ ưu tú Bạch Hạc thể hiện.
Đêm thơ nguyên tiêu “Âm vọng thời gian” - 4
Bài thơ “Ông đồ” do Phong Thủy trình bày.
Đêm thơ nguyên tiêu “Âm vọng thời gian” - 5
Đêm thơ nguyên tiêu “Âm vọng thời gian” - 6

Đông đảo giới nghệ sĩ và hàng trăm người yêu thơ thưởng thức thơ trong đêm thơ Nguyên tiêu.
Đêm thơ nguyên tiêu “Âm vọng thời gian” - 7

Tái hiện lại cảnh ông đồ cho chữ đầu năm.
Đêm thơ nguyên tiêu “Âm vọng thời gian” - 8

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm thể hiện bài thơ “Ngày đầu năm thăm lão cao tăng” do chính ông sáng tác.
Đêm thơ nguyên tiêu “Âm vọng thời gian” - 9
Hàng trăm người Huế đã thỏa mãn nỗi đam mê trong đêm thơ

Ngọc Thụ - Đại Dương