Dấu ấn nhan sắc ở làng SOS

(Dân trí)- Sáng 27/6, các người đẹp dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 “đổ bộ” vào làng trẻ SOS Hà Nội. Tất cả các cô đều tỏ ra rất vui khi được gặp gỡ, xem các em nhỏ múa hát và còn vui vẻ hơn khi được tâm sự với phóng viên về cảm xúc của mình.

Hơn 9 giờ sáng, hai chiếc ô tô chở các người đẹp tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đã có mặt tại làng trẻ SOS. Các em nhỏ ở đây tay cầm hoa đứng xếp hàng chờ các người đẹp từ sớm và các em vỗ tay rất nồng nhiệt khi các người đẹp tiến vào.

 

Hoa hậu Hoàn vũ 2007 Riyo Mori tiến vào cửa đầu tiên và cô nắm tay một em nhỏ để tiến vào hội trường. Riyo Mori mỉm cười rất tươi và đi đâu cũng dắt theo các em nhỏ đi theo.

 

Dấu ấn nhan sắc ở làng SOS - 1
Hoa hậu Hoàn vũ 2007 Riyo Mori xuất hiện đầu tiên 

 

Sau cơn mưa đêm qua, thời tiết Hà Nội sáng nay có vẻ đã mát hơn nhưng hầu hết các người đẹp đều “than” là trời quá nóng. Dù “kêu ca” là vậy nhưng trên môi tất cả các người đẹp đều nở nụ cười rất thân thiện và gần gũi.

 

Khi vừa bước xuống ô tô, các người đẹp ùa tới ôm các em nhỏ, nắm tay và ký tặng không ngừng nghỉ. Nhiều hoa hậu nói rất sõi câu “xin chào các bạn” bằng tiếng Việt.

 

Hoa hậu Hàn Quốc Sun Lee - với chiều cao khiếm tốn 1,69 m có vẻ hơi “nhỏ bé” so với các người đẹp khác nhưng ở cô toát lên vẻ tự tin và cuốn hút lạ kỳ. Trả lời phỏng vấn, Sun Lee nói: "Tôi rất yêu trẻ con và tôi hạnh phúc khi được có mặt tại đây, thành phố của các bạn đẹp hơn tôi tưởng tượng nhiều”.

Dù bất đồng ngôn ngữ nhưng điều đó không ngăn cản Sun Lee kết thân nhanh chóng với một bé gái đến tặng hoa cô. Sun Lee ôm cô bé rất chặt và không ngần ngại cởi vòng, nhẫn của mình ra cho bé gái này đeo thử.

 

Dấu ấn nhan sắc ở làng SOS - 2
 Hoa hậu Hàn Quốc Sun Lee

 

Người đẹp da màu Anya Ayoung-Chee đến từ Trinidad & Tobago cũng hồ hởi không kém khi ngồi xem các em nhỏ ở làng trẻ SOS hát múa. Cô cười tươi và vỗ tay liên tục. Anya Ayoung-Chee cho biết: “Thành phố của các bạn rất yên bình và mọi người thì vô cùng dễ mến”.

 

Dấu ấn nhan sắc ở làng SOS - 3
 Hoa hậu Trinidad & Tobago, Anya Ayoung-Chee

 

Nổi bật nhất trong buổi sáng hôm nay phải kể đến hoa hậu Venezuela, Dayana Mendoza - người vừa giành giải “Duyên dáng Áo dài” cách đây ít ngày. Dayana sở hữu vẻ đẹp bốc lửa, nụ cười rực sáng và chiều cao hoàn hảo 1,78m, vì thế, cô nhanh chóng trở thành “trung tâm của sự chú ý” tại làng trẻ SOS. Dayana Mendoza ngồi chăm chú xem các tiết mục trình diễn của các em nhỏ và không quên dùng camera quay lại toàn bộ chương trình biểu diễn này.

 

Dấu ấn nhan sắc ở làng SOS - 4
 Hoa hậu Venezuela, Dayana Mendoza

 

Được hỏi về cảm xúc khi giành giải “Duyên dáng Áo dài”, Dayana Mendoza khẳng định cô quá bất ngờ và hạnh phúc với danh hiệu này, Dayana Mendoza nói: “Tôi sẽ mang áo dài về nước để mặc trong các buổi lễ khác bởi tôi rất thích áo dài của các bạn”. Dayana Mendoza cũng “khoe” là cô mua được rất nhiều túi xách, ví thổ cẩm Việt Nam để mang về nước tặng bạn bè, người thân.

 

Nhận được quà tặng là móc treo chìa khóa do các em nhỏ ở làng SOS tự làm, các người đẹp chăm chú xem xét kỹ lưỡng và cẩn thận cất vào túi. Hoa hậu El Salvador Rebeca Moreno - người sở hữu nụ cười rất hiều dịu khẳng định là cô cảm thấy vô cùng xúc động khi được đến thăm các em nhỏ ở đây và xúc động hơn nữa khi nhận được các món quà do chính các em tự tay làm. Hoa hậu Colombia và Nicaraqua thậm chí còn chạy ra khỏi ghế ngồi để ôm lấy các em nhỏ.

 

Dấu ấn nhan sắc ở làng SOS - 5
 Hoa hậu Colombia Taliana Vargas ân cần với các cháu nhỏ

 

 

Dấu ấn nhan sắc ở làng SOS - 6
 Hoa hậu Nicaragua luôn cầm trên tay đóa hoa được các em nhỏ tặng

 

Người đẹp Nam Phi Tansey Coetzee ngoài việc khen các em nhỏ múa đẹp cô còn nói: “Lần đầu đến Hà Nội nhưng tôi đã rất thích thành phố của các bạn. Tôi chưa có thời gian dạo phố hay mua sắm bất cứ thứ gì và tôi rất tiếc vì điều đó”.

 

Dấu ấn nhan sắc ở làng SOS - 7
 Hoa hậu Nam Phi

 

Sau chuyến thăm nhà các em nhỏ, các người đẹp trở ra và liên tục phải ký tặng cho các em nhỏ ở đây. Hoa hậu Nhật Bản Hiroko Mima, Hoa hậu Alfina Nasyrova đến từ Kazakhstan, Hoa hậu Thái Lan, Gavintra Photijak…là những người đẹp được nhiều em nhỏ yêu mến nhất. Các cô được yêu cầu ký tặng liên tục và dù đã thấm mệt nhưng người đẹp nào cũng vẫn cười rất tươi.

 

Dấu ấn nhan sắc ở làng SOS - 8
 Hoa hậu Kazakhstan mỏi tay vì ký tặng

 

Dấu ấn nhan sắc ở làng SOS - 9
 Hoa hậu Nhật Bản luôn cười rất tươi

 

Sau hơn một giờ gặp gỡ với các em nhỏ ở làng trẻ SOS, các Hoa hậu tập trung lại để chụp một bức ảnh với các em trước khi chia tay. Lại là những cái ôm thật chặt, những cái nắm tay, những nụ cười thân thiện, trìu mến… Lên xe, nhiều hoa hậu vẫn vẫy tay đầy lưu luyến và hoa hậu Anh, Lisa Lazarus khẳng định: “Tôi mong sẽ có ngày quay lại đây”.

 

Dấu ấn nhan sắc ở làng SOS - 10
 Hoa hậu Anh muốn quay lại Việt Nam

 

Dấu ấn nhan sắc ở làng SOS - 11
 

Dấu ấn nhan sắc ở làng SOS - 12

 Các người đẹp chụp ảnh lưu niệm

với các em nhỏ ở làng trẻ SOS trước khi ra về.

 

Sau buổi sáng ý nghĩa tại làng trẻ em SOS, chiều nay, 27/6, đoàn hoa hậu Hoàn vũ 2008 sẽ tiếp tục “đổ bộ” xuống Hạ Long (Quảng Ninh), và sẽ vào Nha Trang vào 29/6.

Sáng 27/6, buổi sáng cuối cùng ở Hà Nội, hơn 30 người đẹp tham dự Hoa hậu hoàn vũ đã đến thăm làng trẻ SOS. Người đẹp Việt Nam không tham dự hoạt động này, Thuỳ Lâm và những người đẹp còn lại tham gia kế hoạch khác của BTC.

Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ VN- Dương Trương Thiên Lý có mặt từ rất sớm, cô tham gia chương trình dưới vai trò một MC. Thiên Lý nhiệt tình và bày tỏ niềm vui khi được tham gia tất cả các hoạt động của Hoa hậu hoàn vũ thế giới với tư cách là đại diện của công ty Unicorp.

Tối nay, 80 người đẹp dự tiệc chiêu đãi tại Hạ Long và sáng mai họ sẽ có kế hoạch đi du thuyền trên Vịnh Hạ Long.

Tất cả những người đẹp khi được hỏi, đều bày tỏ tình cảm thiện chí, sự ngạc nhiên trước vẻ đẹp của Việt Nam.

Hiền Hương

 

 

Bài và ảnh: Vĩnh Ngọc

Dòng sự kiện: Hoa hậu Hoàn Vũ 2008