Đáng yêu như Đồ Rê Mí

(Dân trí) - Giọng hát trong sáng, tranh tài vô tư, trả lời ngộ nghĩnh, chỉ ở sân chơi như Đồ Rê Mí, người dự thi và khán giả xem truyền hình mới có những giây phút thật sự giải trí, tươi vui mà không phải lo lắng nhiều đến kết quả như vậy.

Những "funfact" của Đồ Rê Mí

 

Đồ Rê Mí không chỉ là một cuộc thi ca nhạc đơn thuần, trong suốt 2 tháng hè, các thí sinh nhí được sống, được học tập, tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng nhau, chính từ đây, những sự ngây thơ, hồn nhiên rất trẻ con của những ca sĩ nhí dần được bộc lộ.

 

Trong hoạt động ngoại khóa ở làng giò chả Ước Lễ:

 

Phóng viên: Bây giờ bạn nào cũng đã có một khoanh giò, các con thấy khoanh giò của ai làm đẹp nhất?

Phi Hùng: Con thấy của con đẹp nhất!

Lương Hồng Khánh An: Con thấy khoanh giò của ông làm là đẹp nhất

Tuyết Nhi: Dạ con thấy khoanh giò của ai cũng không đẹp, có của ông là đẹp ạ.

Thế các làm giò xong các con sẽ tặng ai?

Tuyết Nhi: Con làm tặng mẹ

Sao con lại làm giò để tặng mẹ?

Tuyết Nhi: Dạ vì con yêu mẹ con

Thế Phi Hùng làm giò để tặng ai nhỉ?

Phi Hùng: Dạ con làm giò để con ăn

Sao con lại không tặng cho ba mẹ?

Phi Hùng: Dạ vì nhà con ba mẹ ăn suốt rồi.

Tại sao Trình Nguyễn Khánh An làm cái giò nhỏ xíu như vậy (cỡ cái nem)

Khánh An: Tại con chỉ ăn hết vậy nên con làm nhỏ thôi à

 

Một số hình ảnh của Đồ Rê Mí tại làng Ước Lễ
 
Đáng yêu như Đồ Rê Mí - 1
Giò của mình thật là ngon

Đáng yêu như Đồ Rê Mí - 2
Phi Hùng: Con gói giò cho con ăn

Đáng yêu như Đồ Rê Mí - 3

Tuyết Nhi: Con gói giò để tặng mẹ

Đáng yêu như Đồ Rê Mí - 4

Minh Hạnh có chiếc giò to nhất

Đáng yêu như Đồ Rê Mí - 5

Khánh An, con gói chiếc giò nhỏ thôi, vì con chỉ ăn hết vậy
 

Bật mí thêm về 3 cô công chúa búp bê vịt bầu của đội 1, đội đã có những tiết mục ra mắt rất thành công hôm chủ nhật vừa rồi:

 

Khánh Huyền: Có ngoại hình nhỏ bé, đứng lọt thỏm giữa đội múa phụ họa trên sân khấu nhưng Khánh Huyền là thí sinh duy nhất chỉ phải thu âm cũng như ghi hình bài hát của mình chỉ một lần duy nhất. Cô nhóc 9 tuổi hoàn thành nhiệm vụ của mình  quá tốt nhất khiến các thầy cô và mẹ bé đều rất hài lòng. Buổi thu âm bài hát “Đập chang chang” của Khánh Huyền khá suôn sẻ, chỉ thu một lần là ổn, vì vậy mà những thứ thuốc đau họng hay muối rang mà mẹ mang từ Đắc Lắc ra phòng khi Huyền bị đau họng hay khản cổ đã không có dịp phải dùng đến. Sau khi gây sốt với trích đoạn hài “Bu thằng Bời”, với bài hát đơn “Đập chang chang” Khánh Huyền tiếp tục nhận được rất nhiều sự yêu thích của khán giả hâm mộ.

 

Bật mí: Khánh Huyền rất có khiếu diễn hài, từ những Xuân Hinh, Hoài Linh hay Vân Dung, bé đều bắt chước được y chang điệu bộ, giọng nói. Chỉ cần mẹ gật đầu là Huyền sẽ say sưa diễn hài cho dù đang ở bất cứ đâu, giữa đám đông thế nào đi chăng nữa.

 

Đáng yêu như Đồ Rê Mí - 6

Khánh Huyền nhỏ bé hơn nhiều so với đội múa phụ họa


Đáng yêu như Đồ Rê Mí - 7

Nhỏ bé nhưng Khánh Huyền diễn hài rất cừ

 

Minh Hạnh: Trước hôm thu âm bài hát Hạt gạo làng ta, Minh Hạnh do nằm điều hòa lạnh cộng với việc hò hét quá nhiều nên đã bị viêm họng khá nặng, phải đi bệnh viện xông họng và uống rất nhiều thuốc kháng sinh. Ca khúc “Hạt gạo làng ta” của phần hát đơn, Minh Hạnh đã phải thu âm lại 2 lần mới đạt yêu cầu, rất may sự cố gắng của Minh Hạnh đã được đền đáp bằng những tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt của khán giả cùng nhiều lời ngợi khen của ban giám khảo giành cho sơn ca đất Cảng.

 

Bật mí: Minh Hạnh có giọng nói rất to, kiểu ăn sóng nói gió đặc trưng miền biển nhưng khi hát lại vô cùng truyền cảm. Sinh ra trong một gia đình khá giả, Hạnh luôn được bố mẹ chiều chuộng và tạo điều kiện để bé phát huy năng khiếu ca nhạc hết sức. Ngoài việc hát hay, múa dẻo, Minh Hạnh còn là một MC rất cừ.

 

Đáng yêu như Đồ Rê Mí - 8
Dù bị viêm họng nặng, nhưng Minh Hạnh đã rất cố gắng hoàn thành tốt phần thi của mình
 
Đáng yêu như Đồ Rê Mí - 9

Sơn ca của đất cảng còn là một MC rất cừ

 

Khánh An: Có ngoại hình mũm mĩm lớn hơn so với tuổi, thoạt nhìn và nghe cách nói chuyện thông minh của Khánh An, không ai nghĩ cô bé này chỉ mới tròn 5 tuổi. Ca khúc thiếu nhi mới toanh “Cái đuôi vẫy như bông hoa” là một bài hát đáng yêu rất hợp với Khánh An, thế nhưng mấy ngày đầu, cứ tới giờ học múa là Khánh An lại buồn thỉu buồn thiu. Hỏi ra mới biết, An không thích đóng vai cô chủ nhỏ mà chỉ thích đóng vai chú chó con thôi, với một lí lẽ rất ngộ nghĩnh là vì An cầm tinh con…cún. Bởi sự đáng hồn nhiên vô cùng trẻ thơ này, Khánh An rất được mọi người yêu mến, cổ vũ.

 

Bật mí: Khánh An Cỏ May có lẽ là thí sinh dự thi Đồ Rê Mí vô tư nhất năm nay. Mẹ bé chia sẻ, trước đây, Khánh An chỉ thích xem hoạt hình thôi, bé cũng chưa từng được học hát, múa hay biểu diễn bao giờ. Mẹ nuôi của Khánh An là một nghệ sĩ quan họ Bắc Ninh đã phát hiện ra năng khiếu âm nhạc của An và đã “dụ” An đi thi Đồ Rê Mí năm nay. Chính vì vậy, cô em út này rất là hồn nhiên, vào vai hoàng tử trong vở kịch hài hước Cu Tí tham ăn, có lúc không nhịn được, Khánh An đã phá lên cười không hề theo kịch bản, khiến cả trường quay và ekip thực hiện cũng cười nghiêng ngả theo bé.

 

 

Đáng yêu như Đồ Rê Mí - 10

Em út Khánh An luôn vô tư và hồn nhiên

Đáng yêu như Đồ Rê Mí - 11

 Khánh An không nhịn được, đã cười phá lên trong vở kịch Cu Tí tham ăn

 

 

V.N

Dòng sự kiện: Đồ Rê Mí 2011