Đặng Tụy Văn hối hận vì làm "người thứ ba"

(Dân trí) - Trong chương trình talkshow "Be My Guest" mới đây, nữ diễn viên xinh đẹp của bộ phim truyền hình "Thâm cung nội chiến" Đặng Tụy Văn thổ lộ rằng, cô từng có quan hệ với một người đàn ông có gia đình và đó là việc làm hối tiếc nhất trong đời cô.

 
Đặng Tụy Văn hối hận vì làm "người thứ ba" - 1
Nữ diễn viên 43 tuổi Đặng Tụy Văn
 
Nữ diễn viên Đặng Tụy Văn đã có hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Cô trở thành người của công ty TVB từ năm 1985 và tới năm 1995, cô chuyển sang đầu quân cho công ty đối thủ ATV. Một năm sau đó, Đặng Tụy Văn lại trở về với TVB. Nữ diễn viên 43 tuổi này từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng của Hồng Kông như War and Beauty, La Femme Desperado, The Family LinkRosy Business.  

 

Cuối tháng 5 vừa rồi, Đặng Tụy Văn đã nhận lời tham gia talkshow Be My Guest và chấp nhận nói về chuyện tình cảm đáng tiếc trong quá khứ với một người đàn ông đã có gia đình. Mặc dù Đặng Tụy Văn không tiết lộ danh tính của người đàn ông có gia đình mà cô có thời “cặp kè” nhưng báo giới Hồng Kông vẫn tin rằng, người đàn ông mà nữ diễn viên này nhắc tới chính là nam diễn viên Kong Wah.

 

Nam diễn viên Kong Wah từng bị các phóng viên phát hiện và ghi lại hình ảnh tại căn hộ của nữ diễn viên Đặng Tụy Văn. Hai người vướng vào tin đồn tình cảm khi cùng hợp tác trong bộ phim truyền hình dài tập I Have A Date With Spring của đài ATV năm 1995.
 
Đặng Tụy Văn hối hận vì làm "người thứ ba" - 2
Đặng Tụy Văn và Kong Wah từng hẹn hò, năm 1995.

 

Nữ diễn viên Đặng Tụy Văn, vốn nổi tiếng với những vai diễn mạnh mẽ, nghị lực và cá tính trên màn ảnh, tâm sự: “Việc làm người thứ ba trong một mối quan hệ tình cảm chỉ chuốc lại cho tôi sự đau đớn và thất vọng. Và tôi thực sự hối hận vì đã có lúc chấp nhận một mối quan hệ như vậy”.

 

Đặng Tụy Văn thổ lộ, cô không có ý định phá hoại cuộc hôn nhân của người khác nhưng lúc đó, cô đã bị con tim “lấn át” lý trí và chỉ biết đắm đuối trong cuộc tình với người đàn ông đã có vợ.
 
Đặng Tụy Văn hối hận vì làm "người thứ ba" - 3
Đặng Tụy Văn trong chương trình Be My Guest, tháng 5/2009.

 

Đặng Tụy Văn tâm sự: “Ngay từ lúc đầu khi nhận lời yêu anh ấy, tôi cũng biết, anh ấy đã có gia đình. Tôi không định phá hoại cuộc hôn nhân của anh ấy nhưng tôi chỉ biết yêu và yêu mà thôi.

 

Những người thứ ba thường rất ngốc nghếch và dại dột.  Họ chỉ nghĩ rằng, người đó là người thích hợp nhất với họ và luôn sợ làm đối phương tổn thương. Họ tưởng rằng, mình đã cứu sống một ai đó khi giúp đối phương hạnh phúc. Thời điểm đó, tôi cũng nghĩ rất nhiều cho người đàn ông mà tôi yêu. Tôi chấp nhận hi sinh làm người thứ ba để anh ấy thấy hạnh phúc.

 

Nhưng bây giờ, khi nhìn lại những ngày tháng đó, tôi nhận ra rằng, có lẽ mọi chuyện không như tôi tưởng. Đến một thời điểm nào đó, mọi thứ bỗng chốc “quay lưng” lại với tôi. Tôi cảm thấy đau đớn, tổn thương và thất vọng. Khi nhận  mình sẽ làm tổn thương một người khác, chính là vợ của anh ấy, tôi đã quyết định ra đi và chấm dứt tất cả”.
 
Đặng Tụy Văn hối hận vì làm "người thứ ba" - 4


 

Nữ diễn viên 43 tuổi này cho rằng, việc làm người phá đám một cuộc hôn nhân cũng liều lĩnh và tàn nhẫn giống như “một đứa trẻ con nghịch dao”. “Khi nào người ta thấy rỉ máu và đau đớn, người ta mới nhận ra. Nhưng đôi khi phải mất khá nhiều thời gian họ mới nhận ra rằng, mình đang rỉ máu. Cũng giống như một đứa trẻ chơi dao, tới khi nào, họ cắt đứt một ngón tay, họ mới nhận ra là mình đang đau”, Đặng Tụy Văn chua chát nói về quá khứ.

 

Nữ diễn viên này khẳng định, đó là sai lầm duy nhất trong cuộc đời cô. “Tôi cũng được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đổ nát và việc cha mẹ ly dị thực sự ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới con cái. Vì vậy, tôi nghĩ, mình cũng không nên làm hại những gia đình khác”, Đặng Tụy Văn giải thích.

 

Kitman Mak, vợ của nam diễn viên Kong Wah, từng chỉ trích Đặng Tụy Văn rất nhiều khi phát hiện ra nữ diễn viên này đang cặp kè với chồng của cô. Nhưng hiện tại, Kitman đã tha thứ cho Tụy Văn, cô nói: “Ai trong đời cũng mắc phải sai lầm. Tôi cũng có những sai lầm của riêng tôi nhưng Chúa đã tha thứ cho tôi. Nếu những người khác phạm sai lầm, thì tôi cũng nên tha thứ cho họ. Tôi ngưỡng mộ Đặng Tụy Văn vì đã biết nhìn ra sai lầm, hối hận và tìm cách sửa chữa”.
 
Đặng Tụy Văn hối hận vì làm "người thứ ba" - 5

 

Kitman Mak không phủ nhận việc có những thời điểm rất căm ghét Đặng Tụy Văn nhưng cô mừng vì đã không làm gì phải hối tiếc. “Tôi thực sự ngưỡng mộ Đặng Tụy Văn vì cô ấy luôn làm việc thật chăm chỉ và cố gắng trở thành một hình mẫu tốt. Chẳng ai trên đời này là người hoàn hảo, điều quan trọng là họ cố gắng thay đổi để tốt hơn”, Kitman nói thêm về một người có thời từng là “tình địch” của cô.

 

Trong khi đó, người đàn ông chính của mối tình tay ba này, nam diễn viên Kong Wah, hiện đang làm việc tại đại lục, từ chối bình luận về những tuyên bố mới đây của Đặng Tụy Văn.
 
Đặng Tụy Văn hối hận vì làm "người thứ ba" - 6


Đặng Tụy Văn hối hận vì làm "người thứ ba" - 7
Đặng Tụy Văn hài lòng với cuộc sống bận rộn hiện tại.

 

Mi Vân

Theo Asia