Đà Nẵng: Náo nức Liên hoan phim Châu Âu

(Dân trí) - Những suất công chiếu đầu tiên của Liên hoan phim Châu Âu trong hai ngày cuối tuần đã thu hút hàng ngàn lượt khán giả yêu điện ảnh tại Đà Nẵng náo nức đổ về rạp Lê Độ.

Đà Nẵng:  Náo nức Liên hoan phim Châu Âu
hàng ngàn lượt khán giả Đà Nẵng dõi theo những suất công chiếu đầu tiên của Liên hoan phim Châu Âu

Liên tiếp trong hai ngày đầu 18 và 19/5, trong chuỗi 6 đêm (3 đêm/tuần, từ 18 - 27/5) công chiếu hơn 20 phim truyện dài và ngắn của 14 nước Châu Âu, cũng những tác phẩm điện ảnh phục vụ khán giả nhỏ, đã phát hành hàng ngàn vé mời đến tay những khán giả yêu điện ảnh đến rạp Lê Độ. Khán giả đã có nhiều trải nghiệm với những cung bậc tình cảm theo những cuộc đời ở khắp Châu Âu qua nhiều thời kỳ khác nhau trên màn ảnh rộng. Qua đó, cảm nhận và hiểu thêm đời sống, văn hóa Châu Âu; những miền đất hấp dẫn mà nhiều khán giả chưa có cơ hội một lần đặt chân đến.

Liên hoan phim lần này đặc biệt thu hút những khán giả trẻ. Bạn Nguyễn Thế Dũng (nhà ở Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) chia sẻ ấn tượng riêng của mình: “Mình rất ấn tượng với các bộ phim của Hy lap sản xuất. Qua những bộ phim này mình lại hiểu thêm được rất nhiều điều hay từ con người và văn hóa Hy Lạp mà nếu không được xem những bộ phim này mình không thể biết được. Thích nhất là phim “Một vụ án nhỏ”.  Không chỉ thích những tình tiết trong phim mà tôi còn thực sự mơ ước một lần được đặt chân đến hòn đảo xinh đẹp được chọn làm bối cảnh trong phim.

Đà Nẵng:  Náo nức Liên hoan phim Châu Âu
"Một vụ án nhỏ" được quay trong khung cảnh một hỏn đảo xinh đẹp ở Hy lạp gây ấn tượng với khán giả Đà Nẵng qua những tình tiết hài hước, lãng mạn

Còn bạn Huỳnh Thị Lan, sinh viên ĐH Duy Tân Đà Nẵng cho biết: “Từ trước nay, sở thích của tôi vẫn là những bộ phim do các nước Châu Á sản xuất như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore…, nhưng lần này, theo nhóm bạn đi xem phim, tôi đã có nhiều trải nghiệm thú vị với các bộ phim do các nước Châu Âu sản xuất. Đặc biệt, nhiều bối cảnh phim đẹp đã cho tôi có cảm giác như đang du lịch thực sự qua màn ảnh rộng. Tôi sẽ còn trở lại rạp để chờ xem bộ phim Oliver Twist của Anh, một bộ phim mà tôi được giới thiệu là rất sâu sắc, rất đáng xem để hiểu thêm một góc cạnh khác trong đời sống ở phương Tây

Đà Nẵng:  Náo nức Liên hoan phim Châu Âu
Oliver Twist, một trong những phim được khán giả Đà Nẵng trông đợi trong Liên hoan phim Châu Âu

Thông tin về những phim ngắn dành cho khán giả nhỏ tuổi hấp dẫn từ những tựa đề như “Chuyện tình hiếm có”, “Cú ngã của thiên thần” (Pháp), “Cậu bé Manola” (Đức), “Ăn khoai tây chiên miễn phí”… rất được chào đón ở Đà Nẵng. Một khán giả nhỏ, cháu Hoàng Văn Ninh, 7 tuổi, bẽn lẽn chia sẻ: “ Hôm nay (19/5), cháu đã ăn cơm chiều từ rất sớm và đợi bố đi làm về chở đi xem phim. Cháu xem phim thấy rất vui”.

Liên hoan phim Châu Âu lần đầu ra mắt ở rạp phim của Đà Nẵng thực sự đã tạo nên không khí rộn ràng ở các rạp phim và cả sự náo nức trong lòng khán giả yêu điện ảnh. Đây thực sự là nhịp cầu văn hóa ý nghĩa trong “Những ngày Châu Âu ở Việt Nam” năm nay; giới thiệu đến công chúng Việt sự đa dạng, độc đáo và phát triển của nền điện ảnh Châu Âu. Đồng thời mang đến cho người xem cái nhìn cận cảnh và hiểu biết nhiều hơn về nền văn hóa Châu Âu.

Khánh Hiền - Đỗ Luyến