Cư dân mạng xúc động vì con gái Choi Ji Shil

(Dân trí) - Sau khi đọc dòng tin nhắn của bé Jun Hee, con gái 8 tuổi của nữ diễn viên quá cố Choi Ji Shil, đăng tải trên website của ngôi sao bạc mệnh này, nhiều cư dân mạng đã không cầm được nước mắt.

 
Cư dân mạng xúc động vì con gái Choi Ji Shil  - 1
Choi Ji Shil và hai con khi còn sống.

 

Choi Ji Shil tự vẫn tại nhà riêng vào tháng 10/2008 sau một thời gian bị trầm cảm, bỏ lại hai con của cô cho mẹ ruột nuôi dưỡng. Bé Jun Hee là con gái duy nhất của Choi Ji Shil. Sau khi mẹ qua đời, Jun Hee và anh trai chuyển về sống cùng bà ngoại và cậu ruột.
 
Tuy nhiên, vào tháng 3/2010 vừa rồi, em trai của Choi Ji Shil - nam diễn viên Choi Jin Young cũng quyết định tự kết thúc cuộc sống của mình. Hụt hẫng sau cái chết của mẹ ruột, giờ đây, hai đứa nhỏ lại buồn bã đón nhận tin về cái chết của cậu ruột. Jun Hee và anh trai giờ chỉ còn biết nương tựa vào bà ngoại đang ngày một già yếu.

 

Theo nhận xét của bạn bè Choi Ji Shil, bé Jun Hee là một cô bé rất ngoan, hiền và nhạy cảm. Sau khi biết tin mẹ mất, Jun Hee đã khóc rất nhiều nhưng vẫn luôn động viên anh trai cố gắng học tập để không phụ lòng người mẹ đang dõi theo chúng từ thiên đường. Cũng như phần lớn các em bé khác, Jun Hee cũng rất nhớ mẹ và căn phòng của cô bé ngập tràn hình ảnh của mẹ.
 
Cư dân mạng xúc động vì con gái Choi Ji Shil  - 2
Cô bé Jun Hee (8 tuổi) để lại lời nhắn cho người mẹ quá cố của mình.
 
Vào ngày 5/7 vừa rồi, Jun Hee đã để lại vài dòng trên blog cá nhân của mẹ. Cô bé viết: “Con yêu mẹ, mẹ hãy dõi theo chúng con nhé” và đồng thời tự tay làm một album ảnh có tựa đề “Mẹ thân yêu” để tưởng nhớ người mẹ quá cố của mình.

 

Dòng chữ ngắn ngủi và album ảnh của Choi Ji Shil do chính con gái cô thực hiện đã khiến cư dân mạng rất xúc động. Nhiều người đã thừa nhận, họ không cầm được nước mắt khi xem những hình ảnh này và không quên để lại những lời nhắn động viên hai anh em Jun Hee và chúc hai anh em cô bé sống hạnh phúc và mạnh mẽ hơn.
 
Cư dân mạng xúc động vì con gái Choi Ji Shil  - 3
Hai anh em Jun Hee giờ chỉ biết nương tựa vào bà ngoại.

 

Mi Vân

Theo Korea