“Cơn mưa ngang qua” đoạt giải bài hát yêu thích

(Dân Trí) – Với phần trình bày của chính tác giả M-TP (Thanh Tùng), “Cơn mưa ngang qua” một hit trên cộng đồng mạng đã đứng đầu bảng xếp hạng Bài hát yêu thích ở liveshow số 11 (4/10).

Liveshow Bài hát yêu thích số 11 được tổ chức tại sân khấu Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội và truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3. Trong Bài hát yêu thích số 10, M-TP là gương mặt trẻ tạo nên ấn tượng mạnh, chiếm được sự ưu ái của giới chuyên môn và khán giả khi chỉ mới tham gia biểu diễn lần đầu tiên."Cơn mưa ngang qua" chỉ đơn thuần là một bản hit âm ỉ trên cộng đồng mạng, sau khi công diễn tại sân khấu Bài hát yêu thích tháng 10, ca khúc này đã lập tức tạo nên một làn sóng yêu thích trên cộng đồng mạng. “Cơn mưa ngang qua” đã thống lĩnh BXH Bài hát yêu thích suốt tháng 10 vừa qua khi liên tục đứng vị trí số 1 và giành ưu thế ở cả ba phương thức bình chọn: luôn đứng Top đầu về lượt nghe/xem và tin nhắn và đứng thứ 6 về bình chọn của Hội đồng bình chọn.
 
M-TP với Cơn mưa ngang qua nhận giải Bài hát yêu thích
M-TP với "Cơn mưa ngang qua" nhận giải Bài hát yêu thích

Ngoài ra trong liveshow 11 này, Bài hát yêu thích tiếp tục giới thiệu tới khán giả 12 bài hát mới với nhiều phong cách khác nhau. Giống với Cơn mưa ngang qua, Bài hát yêu thích tháng 11 tiếp tục là sự đón đầu các xu hướng nhạc trẻ mới với Tạm biệt nhé của Lynk Lee. Ca từ trong sáng gắn với các kỉ niệm của tuổi học trò kết hợp với beat nhạc hiện đại đã chiếm được tình cảm của nhiều bạn trẻ. Bài hát được nhà báo Quỳnh Hương, một trong những vị khách mời khuyên các bạn trẻ nên nghe thay vì “ngất lên ngất xuống” với Big Bang, SuJu.
Tạm biệt nhé sáng tác Lynk Lee, trình bày Lynk Lee, Phúc Bằng
"Tạm biệt nhé" sáng tác Lynk Lee, trình bày Lynk Lee, Phúc Bằng
 
Những bản tình ca lãng mạn xuất hiện khá nhiều hướng về số đông khán giả như Nhan sắc (Tuấn Khanh) đánh dấu sự trở lại của Dương Quốc Hưng, Tình nhân (Tăng Nhật Tuệ) do chàng trai bước ra từ SMĐH 2012 – Lê Việt Anh trình bày, Nơi ta bắt đầu (Nguyễn Trần Trung Quân & Huyền Sambi, Khắc Hưng), Nếu em được lựa chọn (Thái Thịnh) qua tiếng hát Pha Lê, Cám ơn nhé tình yêu (Mạnh Quân) do nhóm Artista thể hiện. Trong số đó Nơi ấy bình yên (Thế Song) qua tiếng hát Thảo Trang “đã thể hiện được một phong cách cá tính và rất riêng của người sáng tác” như nhạc sĩ Anh Quân đánh giá và Những điều nhỏ nhoi (Hồng Thuận) với phần trình bày của Vy Oanh đã “mang lại những giây phút nhẹ nhàng, thoải mái, suy ngẫm đúng đắn về cuộc sống” nhà báo Quỳnh Hương nhận xét. Song điểm nhấn của những bản tình ca phải kể tới Bức thư tình thứ 5, Đỗ Bảo với nhiều cung bậc của cảm xúc. Tấn Minh đã tiếp tục “gửi” thành công bức thư này giúp nhạc sĩ.
 
Dương Quốc Hưng với ca khúc Nhan sắc (Tuấn Khanh) 
Dương Quốc Hưng với ca khúc Nhan sắc (Tuấn Khanh) 
Thảo Trang với Nơi ấy bình yên (Thế Song)
Thảo Trang với Nơi ấy bình yên (Thế Song)
Tình nhân (Tăng Nhật Tuệ) qua tiếng hát Lê Việt Anh
Tình nhân (Tăng Nhật Tuệ) qua tiếng hát Lê Việt Anh
Nơi ta bắt đầu (Nguyễn Trần Trung Quân & Huyền Sambi / Khắc Hưng)
Nơi ta bắt đầu (Nguyễn Trần Trung Quân & Huyền Sambi / Khắc Hưng)
 
Nếu em được lựa chọn (Pha Lê / Thái Thịnh)
Nếu em được lựa chọn (Pha Lê / Thái Thịnh)
 
Những điều nhỏ nhoi (Vy Oanh / Nguyễn Hồng Thuận)
Những điều nhỏ nhoi (Vy Oanh / Nguyễn Hồng Thuận)

Cám ơn nhé tình yêu (Nhóm Artista / Mạnh Quân)
Cám ơn nhé tình yêu (Nhóm Artista / Mạnh Quân)

Tấn Minh lãng mạn với Bức thư tình thứ 5 (Đỗ Bảo)
Tấn Minh lãng mạn với Bức thư tình thứ 5 (Đỗ Bảo)

Nét lạ, và độc đáo của đêm liveshow này là hai ca khúc Giọng mưa đàn bà và Chiếc khăn piêu đều được khách mời dành nhiều lời ngợi khen. Với màn dàn dựng đặc biệt, Nguyễn Đình Thanh Tâm đã gây dấu ấn đậm nét, làm mới lại Giọng mưa đàn bà – một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Đại từ cách đây hơn 40 năm. Giọng hát ma mị, nhưng tương đối sắc bén trên sân khấu của anh đã làm “mềm” tai khán giả cũng như tạo được nhiều hiệu ứng đa dạng. Phần biểu diễn cuối cùng, Chiếc khăn piêu (Doãn Nho) – ca khúc đã vô cùng quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả nhưng hoàn toàn lạ và thú vị qua giọng hát Tùng Dương và bản phối mới của Nguyên Lê. Tùng Dương đã góp phần đư ca khúc quen thuộc một thời đi tới khán giả trẻ dưới cái tôi đầy nội lực và biến hoá của anh.
 
Nguyễn Đình Thanh Tâm đã gây dấu ấn đậm nét, làm mới lại Giọng mưa đàn bà
Nguyễn Đình Thanh Tâm đã gây dấu ấn đậm nét, làm mới lại Giọng mưa đàn bà
 
Tùng Dương đã như nhập vào Chiếc khăn piêu (Doãn Nho) và hát với đầy đủ những nội lực của mình
Tùng Dương đã như "nhập" vào Chiếc khăn piêu (Doãn Nho) và hát với đầy đủ những nội lực của mình
 
Với kĩ thuật thanh nhạc tốt, Lụa của Quốc Bảo không làm khó cho Phạm Thu Hà
Với kĩ thuật thanh nhạc tốt, Lụa của Quốc Bảo không làm khó cho Phạm Thu Hà
 
Mang một dàn nhạc cổ điển lên sân khấu lung linh ánh nến, Phạm Thu Hà đã hoàn toàn thuyết phục ba vị khách mời với Lụa - Ca khúc được viết từ cảm hứng của Quốc Bảo khi đọc tác phẩm văn học Ý - "Silk" của nhà văn Alessandro Baricco. Từ trước đến nay, những ca khúc phối hợp với dàn nhạc đông người, với phần hòa âm, dày dặn, sang trọng luôn là khẩu vị, vốn bị cho là “xa lánh” khán giả. Nhưng Phạm Thu Hà, với sức biểu cảm nữ tính, không kém phần mạnh mẽ trong ý thức đã đưa ca khúc trở thành một nét quyến rũ riêng của chương trình.
Bài và ảnh: Đinh Nha Trang