Con gái Michael Jackson đáp trả lời chỉ trích "dựa bóng" cha ruột

(Dân trí) - Paris Jackson, cô con gái cưng của “vua nhạc Pop” Michael Jackson thừa nhận, cô phải chịu khá nhiều áp lực sau khi trả lời phỏng vấn của tờ Rollling Stone và khẳng định cha ruột của cô bị sát hại.

Ngày 29/1 vừa rồi, Paris Jackson xuất hiện ở Los Angeles. Cô thu hút sự chú ý của mọi người cũng như giới truyền thông. Đặc biệt là khi Paris Jackson bị nữ MC da màu Wendy Williams chỉ trích vì những tiết lộ gây sốc. Paris Jackson đã phản bác lại.


Paris Jackson phải chịu khá nhiều áp lực kể từ khi trả lời phỏng vấn của tờ Rolling Stone, tiết lộ cha ruột của cô bị giết hại và việc cô từng bị cưỡng hiếp năm 14 tuổi bởi một người lạ mặt.

Paris Jackson phải chịu khá nhiều áp lực kể từ khi trả lời phỏng vấn của tờ Rolling Stone, tiết lộ cha ruột của cô bị giết hại và việc cô từng bị cưỡng hiếp năm 14 tuổi bởi một người lạ mặt.

Cô con gái 18 tuổi của Michael Jackson xuất hiện với hình ảnh bụi bặm. Mái tóc được nhuộm màu vàng sáng. Trong bài phỏng vấn với tờ Rolling Stone, Paris cho biết, cô từng bị cưỡng hiếp lúc 14 tuổi và đã nhiều lần tự vẫn không thành bên cạnh việc tin rằng, cha ruột của cô đã bị giết chứ không phải bị sốc thuốc.

Khi cha ruột mất, Paris mới 11 tuổi và là cô bé duy nhất trong số 3 đứa con của ngôi sao nổi tiếng. Trong kết luận của cảnh sát vào năm 2009, Michael Jackson đột tử bởi sốc thuốc kê đơn. Bác sĩ riêng của Michael Jackson khi đó đã bị điều tra và bị tuyên án 4 năm bóc lịch vì tội ngộ sát.

Trước những tiết lộ gây sốc của Paris Jackson, MC nổi tiếng Wendy Williams nhận xét: “Cô bé đấy chưa bao giờ ghi được dấu ấn của riêng mình. Bạn không thể xuất hiện trên bìa của một trong những tạp chí giá trị, quyền lực nhất thế giới chỉ vì bạn là con gái của một ngôi sao, rồi nói với cả thế giới câu chuyện của chính bạn. Xin lỗi, tất cả các bạn”.


MC Wendy Williams cho rằng, Paris Jackson đang dựa bóng người cha đã mất để gây chú ý.

MC Wendy Williams cho rằng, Paris Jackson đang dựa bóng người cha đã mất để gây chú ý.

Wendy còn nhận định thêm rằng, Paris chưa có bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào mang dấu ấn của chính mình hay việc làm người mẫu của Paris cũng chưa có thành công gì. “Tôi nghĩ rằng, mọi chuyện sẽ hay hơn nếu những điều này được tiết lộ trong lễ kỷ niệm ngày mất của cha cô ấy vào tháng 6 tới. Hãy đặt một bức ảnh của Michael trên ngực và sau đó, Paris có thể kể câu chuyện của cô ấy”.

Trước những lời nhận xét của nữ MC 52 tuổi, Paris Jackson cho rằng, Wendy đang nghĩ về bản thân mình nhiều hơn là về những ảnh hưởng có thể gây ra cho toàn bộ gia đình Jackson bởi những nhận xét cá nhân.

“Tôi luôn coi mình là một người da màu”, Paris Jackson nói. Cô gái 18 tuổi còn kể rằng, chính cha ruột của cô luôn dạy cô phải tự hào về dòng máu của mình. “Ông là cha tôi. Tại sao ông phải nói dối tôi chứ?”, Paris đặt câu hỏi đó.


Paris Jackson khẳng định cô không nói dối và không có động cơ xấu khi tiết lộ tất cả.

Paris Jackson khẳng định cô không nói dối và không có động cơ xấu khi tiết lộ tất cả.

Cô con gái duy nhất của Michael Jackson hiện đã không còn đi học đại học nữa mà tập trung phát triển sự nghiệp giải trí. Cô làm người mẫu thời trang và đã thực hiện một số bộ ảnh cũng như có mặt tại các sự kiện thời trang trên thế giới. Paris Jackson thổ lộ cô muốn tự kiếm tiền dù được cha ruột để lại cả một gia tài không nhỏ.

Mi Vân
Theo DM