Cô gái Mỹ yêu “nhạc đỏ” cưới chồng Việt

Rạng ngời trong tà áo cưới, Molly cho biết: “Tình yêu trong tôi bắt nguồn từ sức sống của những bà mẹ cựu tù chính trị, những người đã giúp tôi xem Việt Nam là quê hương thứ hai của mình!”.

Cô gái Mỹ yêu “nhạc đỏ” cưới chồng Việt  - 1
Cô dâu Molly rạng ngời trong ngày cưới

 

Ở tận Mỹ nhưng từ rất nhỏ, Molly Haitman O’Connell (SN 1982, tại TP New York) đã biết Việt Nam qua những câu chuyện của ba mẹ, những người đã tham gia tích cực phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam.

 

Năm 2003, lần đầu tiên Molly đến Việt Nam theo chương trình du học của Khoa Nhân chủng học ĐH Colombia - New York. Molly chọn Việt Nam vì trước đây anh của cô từng làm luận văn cử nhân với đề tài “Phong trào nhạc phản chiến ở Mỹ về chiến tranh Việt Nam”. Cô đã theo học tiếng Việt (Khoa Việt Nam học tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM).

 

Năm 2005, Molly trở lại Việt Nam bằng học bổng của chương trình Fulbright, rồi cơ duyên đưa đẩy, cô đã được tham gia Đội Văn nghệ Cựu tù chính trị TPHCM do cô Đặng Thị Hồng Nhật và Trương Mỹ Lệ phụ trách. Bài “nhạc đỏ” đầu tiên mà Molly làm quen là Tiếng hát những đêm không ngủ của nhạc sĩ Phạm Tuyên.

 

Vì là một “thành viên đặc biệt” của đội văn nghệ nên Molly được chăm sóc khá đặc biệt, nhất là được cô Cao Nguyệt Hảo (xuất thân từ Đoàn Ca múa Trung ương) dạy cho kỹ thuật thanh nhạc. Cô Nguyệt Hảo còn dạy cho Molly bài Gảy đàn lên hỡi người bạn Mỹ (cũng do nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác). Bài hát này ông viết tặng ca sĩ Mỹ Peter Seeger, người đã hát rất hay bài Ballad of Ho Chi Minh của Ewan McColl).

 

Năm 2006, Molly ra Hà Nội tìm gặp nhạc sĩ Phạm Tuyên và khiến ông ngạc nhiên pha lẫn thú vị khi cô mời ông ngồi vào đàn piano và cô cất tiếng hát bằng tiếng Việt những nhạc phẩm của ông… Từ sau những bài hát này, Molly quyết định thu thập thêm những ca khúc “đỏ” khác nữa để tự làm phong phú “tâm hồn Việt” của mình. Đó là những bài Biết ơn chị Võ Thị Sáu (Nguyễn Đức Toàn), Xuân chiến khu (Xuân Hồng)… Từ đó, những người nữ tù chính trị năm xưa trở thành những bà mẹ nuôi thân thiết của cô gái người Mỹ xinh xắn có tâm hồn Việt này.

 

Về TPHCM, Molly còn tìm gặp nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu để học hát bài Cuộc đời vẫn đẹp sao, gặp nhạc sĩ Trương Tuyết Mai với Huế - Tình yêu của tôi… Molly có rất nhiều kỷ niệm về “đời ca hát… nhạc đỏ” của mình. Ấn tượng nhất là chuyến ra Côn Đảo, cô hát ca khúc Dậy mà đi (Nguyễn Xuân Tân). Molly được HTV mời tham gia chương trình Đồng cảm qua ca khúc Việt Nam. Trong chương trình này Molly đã hát 2 bài: Biết ơn chị Võ Thị Sáu và Cuộc đời vẫn đẹp sao.

 

Yêu nhạc Việt Nam, Molly yêu luôn chàng sinh viên Việt Nam Phùng Khắc Nhật. Được sự vun vén của các má nuôi là cựu tù chính trị, Molly cùng Khắc Nhật đã tổ chức lễ cưới vào hôm 25/2, tại Khu Du lịch Bình Quới - TPHCM.

 

Hạnh phúc rạng ngời trong ngày cưới, Molly cho biết: “Tình yêu trong tôi bắt nguồn từ sức sống của những bà mẹ cựu tù, những người đã giúp tôi xem Việt Nam là quê hương thứ hai của mình!”.

 

Theo Quang Liêm

Người Lao Động