Cô bé 8 tuổi đạt quán quân Đồ Rê Mí mùa 8

(Dân trí) - Với giọng hát vang, sáng, có âm sắc riêng, chất giọng cao với những quãng ngân, những đoạn luyến láy ấn tượng, bé Vũ Thu An đến từ Quảng Ninh đã trở thành quán quân của Đồ Rê Mí mùa 8.<br><a href='http://dantri.com.vn/giai-tri/top-2-do-re-mi-quay-tung-bung-truoc-dem-chung-ket-945845.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Top 2 Đồ Rê Mí quậy tưng bừng trước đêm Chung kết</b></a>

Với hai ca khúc Lời mẹ hát và Cho em, Vũ Thu An đã hoàn toàn thuyết phục khán giả và Ban giám khảo trong đêm Chung kết Đồ Rê Mí 2014.

Thu An với tiết mục Lời mẹ hát.
Thu An với tiết mục Lời mẹ hát.

Ngay từ ca khúc mở đầu “Lời mẹ hát”, Thu An đã được giám khảo Thanh Lam ngợi khen: “Con thực sự vút bay trong bài hát” và giám khảo Phương Uyên thì bị chinh phục hoàn toàn. “Con tiến bộ quá rõ rệt, con rất xứng đáng, nếu chỉ tính bài hát này thì con chính là quán quân của Đồ Rê Mí”, giám khảo Phương Uyên đầy phấn khích.

Thu An với tiết mục Lời mẹ hát.

Mặc dù gặp trục trặc ở ca khúc thứ 2 khi vào nhịp mic không lên tiếng nhưng Thu An đã rất bản lĩnh như một ca sỹ chuyên nghiệp, bình tĩnh lấy lại phong độ.

Thu An trở thành quán quân Đồ Rê Mí mùa 8.
Thu An trở thành quán quân Đồ Rê Mí mùa 8.

Xuất sắc không kém là Á quân Hải Nam – cậu bé 5 tuổi đáng yêu đến từ Bình Phước. Với hai ca khúc “Từ Radolip đến Pắc Bó” và “Tiếng hát em thơ” khán giả thấy “Một sự hiên ngang rất Hải Nam với tiếng hát trong veo, lanh lảnh”, giám khảo Châu Anh nhận xét.

Hải Nam đầy bản lĩnh với “Từ Radolip đến Pắc Bó”.
Hải Nam đầy bản lĩnh với “Từ Radolip đến Pắc Bó”.

Anh chàng thông minh, siêu quậy của Đồ Rê Mí 2014 lúc nào lên sân khấu cũng rất bình tĩnh, không lo lắng và tỏa sáng chính bởi sự vô tư, hồn nhiên của mình.

Cậu bé lôi cuốn khán giả bởi giọng hát trong trẻo, sự hồn nhiên và đáng yêu.
Cậu bé lôi cuốn khán giả bởi giọng hát trong trẻo, sự hồn nhiên và đáng yêu.

Top 2 Đồ Rê Mí cũng đã có một màn kết hợp khá ăn ý trong MV chung được quay công phu tại Singapore ngay trước Chung kết.

Cậu bé 5 tuổi đến từ Bình Phước trở thành Á quân Đồ Rê Mí 2014.
Cậu bé 5 tuổi đến từ Bình Phước trở thành Á quân Đồ Rê Mí 2014.

Ngoài hai thưởng cao nhất, 4 giải phụ cũng đã được công bố trong đêm Chung kết. 

Giải Bé đáng yêu nhất thuộc về cô bé 5 tuổi rưỡi
Giải Bé đáng yêu nhất thuộc về cô bé 5 tuổi rưỡi
có chất giọng khàn đặc biệt: Quỳnh Đan.

Giải Bé được bình chọn nhiều nhất thuộc về nàng hoa khôi nhí
Giải Bé được bình chọn nhiều nhất thuộc về nàng hoa khôi nhí
miền Tây - Bảo Ngọc.

Giải trình diễn tốt nhất được trao cho bé Trang Thư. 
Giải trình diễn tốt nhất được trao cho bé Trang Thư. 
Cô nàng siêu điệu, hay chớp mắt làm duyên.

Và giải Triển vọng thuộc về hot boy nhí Tuấn Ngọc.
Và giải Triển vọng thuộc về hot boy nhí Tuấn Ngọc.
Cậu bé cho biết: “Sang năm con sẽ tiếp tục thi Đồ Rê Mí”.

Đêm Chung kết là một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc với những tiết mục ấn tượng của giám khảo cùng sự trở lại của top 12 Đồ Rê Mí và các ca sỹ khách mời.

Với ca khúc “Cho tôi một vé đi tuổi thơ”, Xuân Bắc biến hóa đầy nhí nhảnh thành học sinh tiểu học ngồi chung lớp với các thí sinh Đồ Rê Mí, nhà báo Ngô Bá Lục vào vai… bố Xuân Bắc. Biên đạo múa Trần Ly Ly vào vai cô giáo còn giám khảo Châu Anh thành… cô bán kem.

Và giải Triển vọng thuộc về hot boy nhí Tuấn Ngọc.

MC Ốc Thanh Vân đã chớp ngay cơ hội chọc ghẹo nhà báo Ngô Báo Lục: “Hôm nay em mới biết anh có con trai lớn thế này đấy”.

Và giải Triển vọng thuộc về hot boy nhí Tuấn Ngọc.

Nhà báo Ngô Bá Lục hài hước trả lời: “Cậu con trai này bướng lắm. Lúc ở nhà phải dỗ mãi mới chịu đi học”.

Văn Mai Hương thăng hoa trong ca khúc I will always love you cùng 
Văn Mai Hương thăng hoa trong ca khúc I will always love you cùng 
hai thí sinh vô cùng dễ thương của Đồ Rê Mí 2014 Tuấn Ngọc, Tấn Minh.

Giám khảo Phương Uyên cùng các bé Đồ Rê Mí đầy máu lửa với ca khúc “Cuộc sống vẫy chào”
Giám khảo Phương Uyên cùng các bé Đồ Rê Mí đầy máu lửa với ca khúc “Cuộc sống vẫy chào”

Giảng viên Hoàng Yến, Kiều Vân, Lan Hương và top 12 Đồ Rê Mí “Cảm ơn tình yêu”.
Giảng viên Hoàng Yến, Kiều Vân, Lan Hương và top 12 Đồ Rê Mí “Cảm ơn tình yêu”.

“Nguồn sáng trong tim tôi” - ca khúc vô cùng ngọt ngào được thể hiện
“Nguồn sáng trong tim tôi” - ca khúc vô cùng ngọt ngào được thể hiện
 bởi các bé Đồ Rê Mí cùng ca sỹ Hoàng Bách – Nam Khánh.

Phương Nhung
Ảnh: Thanh Long