Chuyện nhà Mỹ Lệ

"Ông xã không nói cho Lệ biết vì sao thương và cưới. Có lẽ vì mình có cuộc sống lành mạnh, không scandal, con nhà nền nếp, độc lập về tài chính và khá thông minh, nhanh nhẹn, quyết đoán...".

Người phụ nữ hơi "nam tính": Mẹ Lệ là dược sĩ, là trụ cột chính trong nhà, từ vấn đề kinh tế đến việc dạy dỗ con cái đều một tay mẹ lo nên tính tình mẹ rất cứng rắn, mạnh mẽ.

 

Nhà có 5 chị em gái, Lệ là con đầu nên mới 7 tuổi đã biết giúp mẹ chăm em, nấu cơm, làm việc nhà. Có lẽ vì thế mà Lệ ảnh hưởng tính cách của mẹ: dứt khoát và cứng cỏi. Bố là nhạc sĩ nên lãng mạn, đểnh đoảng kiểu nghệ sĩ. Suốt 12 năm học phổ thông lúc nào Lệ cũng có "chức vụ": lớp phó văn thể mĩ, lớp phó học tập (vì học giỏi văn).

 

Duyên số do trời định: Lệ tin rằng chuyện vợ chồng là duyên số trời định. Thời con gái, Lệ cũng có vài mối tình "vắt vai" nhưng có lẽ không có duyên nên không thành. Rồi Lệ gặp ông xã hiện giờ. Anh xem mình hát, rồi làm quen.

 

Mới biết nhau và vài lần hò hẹn đi ăn đi uống là đã ngỏ lời cưới. Nghe anh cầu hôn: "Anh thấy em được đấy, muốn lấy anh không? Em về suy nghĩ đi nhé!". Lệ mắc cười, ai đời chưa nói yêu mà đã đòi cưới. Nói thật, tới giờ, nhiều khi Lệ cứ tự thắc mắc không biết hồi xưa ông xã có kịp tìm hiểu gì về mình không nữa. Còn Lệ thì, nói nhỏ thôi, "đồng ý cưới vì tới tuổi đó phải lấy chồng nên mới gật đầu".

 

Chuyện nhà Mỹ Lệ  - 1
 Người mẹ chu đáo của 2 người con: Lấy chồng xong, Lệ sinh một hơi 2 đứa con gái. Bé chị đã được 26 tháng, còn bé em mới được 16 tháng tuổi. Vì 2 bé chỉ được bú mẹ 2 tháng rồi phải uống sữa ngoài nên Lệ chăm con rất kĩ. Bé Bầu (26 tháng), thường hay bị ói khi uống sữa hay ăn cháo nên từ nhỏ đến giờ Lệ vẫn luôn tự tay cho con ăn uống chứ không giao cho người khác. Vì quá chu đáo với con nên đôi khi bị ông xã cằn nhằn. Nhiều khi cãi nhau chỉ vì chuyện cho con ăn.

 

Làm mẹ rồi Lệ mới thấy khâm phục mẹ mình vô cùng, không hiểu sao mẹ tài thế, có thể vừa chăm lo, vừa dạy dỗ cho 5 đứa con lít nhít nên người trong hoàn cảnh khó khăn.

 

Điểm 10 về nấu nướng: Nhiều người thường nghĩ rằng là ca sĩ thì không biết nấu nướng, không biết làm việc nhà nhưng với ca sĩ Mỹ Lệ lại khác. Lệ là bếp chính trong nhà. Cô nàng ăn uống khá cầu kì và ông xã cũng khó ăn, chỉ thích ăn ở nhà. Thế là Lệ tự nấu ăn cho gia đình, cả sáng, trưa, chiều, tối.

 

Sống ở Huế gần 30 năm nên Lệ mà nấu món Huế thì không chê vào đâu được. Ngoài ra, Lệ còn biết nấu tất cả các món lẩu với chất lượng tuyệt hảo "trên cả tuyệt vời" vì cả nhà ai cũng thích ăn lẩu. Nhiều khi kéo nhau ra hàng ăn nhưng không "đã thèm" bèn kéo nhau về nhà nấu ăn tiếp cho tới khi "đã" mới thôi. Vì lấy chồng là Việt kiều nên Lệ cũng biết làm một số món Tây như mì Ý, pizza. Lệ nấu ăn giỏi vậy, ăn cũng nhiều lắm nhưng không hiểu sao vẫn không mập lên được, lúc nào cũng chỉ khoảng 45kg.

 

Chồng "chẳng thèm" cãi nhau: Lệ từ nhỏ vốn hiếu thắng, thích tranh luận. Chồng thì đằm tính, ham làm mà ít nói. Nhiều khi Lệ muốn tranh luận vấn đề gì đó nhưng chồng chẳng chịu cãi, cứ im lặng và cười nên Lệ đành chịu "tắt đài", chỉ thi thoảng cãi về việc đút cho con ăn thôi.

 

Anh ấy là người rất chu đáo. Mỗi khi đi đâu về đều có quà cho vợ con. Như lần anh đi Đức về, muỗng ăn, núm vú cho con đến dầu gội, sữa tắm, keo xịt tóc, kem dưỡng da cho vợ. Hay lần đi Phú Quốc, anh ráng vào tận "gốc" để mua cho vợ một chuỗi ngọc trai chính hiệu. Anh luôn mua hoa mua quà tặng vợ vào ngày 8/3 hay Valentine. Sự chu đáo là điều Lệ quý nhất ở anh. Ông xã bận rộn nên Lệ cố gắng chu toàn việc gia đình, nhà cửa ngăn nắp, con cái tề chỉnh để chồng yên tâm lo việc kinh doanh. Thi thoảng, Lệ cũng làm thư kí cho chồng mỗi khi việc nhiều.

 

Cả nhà ngủ chung: Chuyện ngủ của gia đình Lệ cũng chẳng giống ai. Mới đầu, bé Bầu cũng thích ngủ riêng nhưng đến 1 tuổi lại đòi ngủ chung. Còn bé Bí thích ngủ chung từ nhỏ nên bố mẹ quyết định đặt cái giường rộng 2m để cả nhà ngủ chung. Giường riêng của 2 con thì để trống không ở góc phòng. Cả Bầu, Bí đều thích chơi với bố nhưng tối ngủ đứa nào cũng thích rúc theo mẹ.

 

Sinh con gái được nhờ hơn con trai: Lệ rất may mắn khi ông xã tuy gốc Huế "nòi" nhưng không có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Dù cả 2 con là gái nhưng vợ chồng cũng chẳng buồn. Lệ chỉ thích có 2 con. Ít con, bố mẹ mới có điều kiện gần gũi, chăm sóc con về cả vật chất lẫn tinh thần. Hơn nữa, Lệ thấy có con gái, sau này dù nghèo, cha mẹ cũng được nhờ.

 

Chuyện nhà Mỹ Lệ  - 2
 Vợ chồng ca sĩ Mỹ Lệ và hai cô con gái xinh xắn.

 

Con sẽ khổ vì phải học nhiều thứ: Lệ chắc chắn sẽ noi gương mẹ, dạy con biết tự lập, không ỷ lại và mong muốn con hiểu biết nhiều. Lệ đã lên kế hoạch cho việc học tập của 2 con. Có lẽ con Lệ sẽ "khổ" vì phải học nhiều thứ: học đàn, học múa, học bơi, chơi thể thao, ngoại ngữ... Lệ lên lịch hết rồi.

 

Chồng Lệ có quốc tịch Đức nên Lệ sẽ sắp xếp cho 2 con sang Đức một thời gian để thích nghi và hiểu biết về đời sống xã hội bên ấy. Sau này, sang bên ấy học tập, 2 bé sẽ không ngỡ ngàng.

 

Giúp con đi theo mơ ước: 2 bé cũng có khiếu ca hát vì suốt ngày hát hò cùng mấy cô giúp việc. Nếu con theo nghề cũng tốt, nhưng tận đáy lòng, Lệ không thích con theo nghề của mẹ vì rất cực. Cuộc sống người nghệ sĩ VN lại quá có nhiều chuyện thị phi, nhất là ở giai đoạn hiện nay.

 

Tất cả vì con: Từ khi có con, Lệ chỉ muốn dành hết thời gian cho con. Vậy mà vẫn cảm thấy thời gian sao ít quá, không đủ. Bây giờ, con cái là niềm đam mê số 1 của Lệ, quan tâm đến chồng là điều thứ 2, còn ca hát đã lùi xuống thứ 3. Hiện, Lệ chỉ dành 30% cho nghề nghiệp. Để con nên người, Lệ sẽ cố gắng hết cuộc đời và hình ảnh của mình là tấm gương "sáng choang" cho con noi theo, từ công, dung, ngôn, hạnh đến kiến thức cuộc sống...

 

Theo Mẹ Yêu Bé/TTOL