Choáng ngợp với lễ cưới tập thể lớn nhất Hàn Quốc

(Dân trí)- Cuối tuần vừa rồi, 2.500 cặp uyên ương từ khắp nơi trên thế giới đổ về sân vận động Hàn Quốc để trao và cùng nhắc lại lời hôn ước. Đồng thời, họ cũng tới đây để nhận lời chúc an lành của Đức Cha Sun Myung Moon - đấng sáng lập Giáo hội Hiệp Nhất.

Trong buổi lễ này, Đức Cha Moon (92 tuổi) cùng vợ vẩy nước Phép trên những cặp đôi bước lên bục và tuyên bố họ là vợ chồng. Một cô dâu đến từ Anh cho biết: “Đây là một trải nghiệm thực sự tuyệt vời. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc”.

 

Phát ngôn viên Giáo hội cho biết, ngoài 2.500 cặp đôi đến từ 50 quốc gia tham dự buổi lễ tại sân vận động của Giáo hội ở Gapyeong, cách Seoul 75km còn có 2.700 cặp đôi khác tham gia hoạt động này thông qua mạng Internet. Không những thế, có hơn 15.000 giáo hữu và các vị khách trong buổi lễ này.
 
Choáng ngợp với lễ cưới tập thể lớn nhất Hàn Quốc
Những đôi mới cưới trong buổi lễ cưới tập thể.

 

Mục sư Seuk Joon-ho, thành viên cao cấp của Giáo hội Hàn quốc cho biết: “Những đám cưới tập thể đưa con người hiệp nhất nên một, xóa đi những biên giới ngăn cách của sắc tộc, tôn giáo và quốc gia. Mục đích của chúng tôi là kiến tạo một thế giới hòa bình thông qua việc tạo nên những gia đình mới”.

 

Đức Cha Moon sáng lập Giáo hội Hàn Quốc với tên chính thức là Giáo hội vì một thế giới hòa bình và hiệp nhất vào năm 1954 và tuyên bố, ông và vợ là những đấng cứu thế năm 1992. Ông cũng chủ tọa những buổi lễ cưới tập thể này từ đầu những năm 60 của thế kỷ trước. Một trong những người con của Đức Cha Moon - Hyung Jin đã tiếp quản vai trò lãnh đạo Giáo hội với 5 - 7 triệu giáo hữu trên toàn thế giới.
 
Choáng ngợp với lễ cưới tập thể lớn nhất Hàn Quốc
Đức Cha Myung Moon cùng vợ Hak-ja tham dự và chúc lành cho các cặp uyên ương.

Choáng ngợp với lễ cưới tập thể lớn nhất Hàn Quốc
Các cặp đôi cùng hát bản thánh ca về hôn nhân.
 

Mai Tân

Theo Reuters