“Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” ra bản tiếng Thái

Cuốn sách “nóng” của hè 2008 “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” (nhà văn Nguyễn Nhật Ánh) sẽ được xuất bản bằng tiếng Thái trên đất nước Chùa Vàng.

Ngày 21/8, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ sang Bangkok (Thái Lan) để dự lễ ra mắt bản tiếng Thái của tác phẩm đoạt Giải thưởng Văn học ASEAN 2010 - Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, theo lời mời từ Bộ Ngoại giao Thái Lan và NXB Nanmeebooks (đơn vị ấn hành cuốn sách này).

 

Nữ tiến sĩ Montira Rato - từng dịch Nhật ký Đặng Thùy Trâm sang tiếng Thái trước đây - là người chuyển ngữ cuốn sách này. Đây là một phần trong chương trình kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao VN - Thái Lan vào ngày 24/8. Trước lễ ra mắt chính thức, ngày 23/8, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng sẽ giới thiệu tác phẩm của mình tại trụ sở Bộ Ngoại giao Thái Lan.
 
“Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” ra bản tiếng Thái - 1


 

Theo Thanh Niên