Chi Pu “thú nhận” tham ăn, chỉ lo sau Tết “hì hụi giảm cân”

(Dân trí) - “Trước bánh, mứt Tết, nhất là những món mẹ làm thì Chi không kiềm lòng nổi đâu. Chi sẽ cố gắng, cố gắng nhâm nhi vừa phải nhất có thể để sau Tết không phải hì hụi giảm cân”, nữ diễn viên phim Yêu thật thà “thú nhận”.

Chi Pu chia sẻ cách làm món phô mai que cực kì nhanh

Món ăn Chi Pu thích nhất trong ngày Tết nguyên đán là gì?

Chi Pu thích nhất là cùng mẹ cuốn nem. Chi tin chắc đây cũng món ăn truyền thống mà rất nhiều gia đình miền Bắc thường làm trong ngày Tết.

Được biết, Chi Pu từng nhận mình là tuýp người dễ bị cám dỗ bởi đồ ăn, về nghỉ Tết bạn có sợ bị lên cân không?

Ôi Chi sợ tăng cân lắm chứ, nhưng mà trước bánh, mứt Tết, nhất là những món mẹ làm thì Chi không kiềm lòng nổi đâu. Chi sẽ cố gắng, cố gắng nhâm nhi vừa phải nhất có thể để sau Tết không phải hì hụi giảm cân (cười).

Chi Pu đang có những ngày thảnh thơi và bình yên nhất trong năm.
Chi Pu đang có những ngày thảnh thơi và bình yên nhất trong năm.

Chi có thể chia sẻ một kỉ niệm vui trong kí ức Tết tuổi thơ của bạn được không?

Lúc bé, Chi cứ mặc định Tết là sẽ được lì xì nên trông ngóng lắm. Vì có lì xì là để dành được mua quần áo mới, đồ dùng học tập mới... Hồi bé ngây ngô, nên có lần bố vờ quên lì xì, thế là Chi buồn thấy rõ luôn. Lát sau, mẹ ra dấu bố mới mừng cho một phong bao thật to. Thế là Chi lại mừng rơn, còn cả nhà cứ thế mà trêu mãi.

Kể từ khi Nam tiến, đã năm nào Chi không đón giao thừa ở nhà chưa?

Chi không nhận chương trình diễn ngày Tết bao giờ. Vì dù sao một năm làm việc mệt nhọc cũng đã đủ để dành những ngày cuối năm cũ và đầu năm mới để trở về bên gia đình. Với một nghệ sỹ Nam tiến như Chi, cuối năm mới là dịp thư thả nhất để bên bố mẹ và gia đình, chuyện trò hỏi han và cùng nhau hưởng cái Tết an lành, cầu năm mới bình an như ý.

Cứ về tới nhà là Chi Pu lại dính như sam với các cháu con chị gái.
Cứ về tới nhà là Chi Pu lại dính như sam với các cháu con chị gái.

Điều gì khiến Chi thích nhất trong ngày Tết?

Nhà Chi có hai cháu dễ thương nhưng cũng nghịch lắm. Tết về dì Chi lại hay... "nhập hội" chơi đùa cùng các cháu nên không khí ngày Tết xôm tụ hẳn ra. Bố mẹ, anh chị cứ hay bảo Chi chỉ toàn chơi với con nít, nhưng Chi không để ý lắm, chỉ thấy lúc đó rất vui và quên hết tất cả. Như thể chơi với cháu mình - những đứa trẻ vô ưu vô lo thì chính mình cũng trẻ hoá cả chục tuổi vậy. (cười).

Chia sẻ một chút về kế hoạch những ngày Tết của Chi đi, gia đình bạn có đi du lịch không?

Năm nay Chi đón năm mới ở cả Hà Nội và TPHCM. Chi về nhà từ 28 Tết và cùng bố mẹ thăm ông, thăm họ hàng đến mùng 3 Tết. Sau đó cả nhà cùng bay vào Hà Nội để du lịch và cũng để xem không khí Tết miền Nam như thế nào. Chi háo hức về Tết năm nay lắm đó.

Chi mong rằng, quý độc giả của báo Dân trí, đặc biệt là những bạn đọc phải thường xuyên công tác xa nhà cũng sẽ có những ngày đoàn viên, sum vầy ấm cúng để có thêm động lực, nạp năng lượng cho một năm mới đầy hứng khởi.

Phương Nhung