Chí Anh lần đầu tiết lộ 6 tháng nhắn tin cho vợ qua số... mẹ vợ

(Dân trí) - Kiện tướng dancesport quốc tế Chí Anh chia sẻ mình phải mất nửa năm kiên trì trò chuyện qua mạng với Khánh Linh. Khi phải đến nhà gặp mặt trực tiếp anh mới "tá hoả" phát hiện số điện thoại liên lạc suốt thời gian qua là của... mẹ vợ.

Trong tập 7 chương trình “Là vợ phải thế” ấn tượng bởi sự xuất hiện của kiện tướng dancesport quốc tế Chí Anh cùng Khánh Linh - người vợ kém mình 20 tuổi.

Chí Anh lần đầu tiết lộ 6 tháng nhắn tin cho vợ qua số... mẹ vợ

Đến với chương trình, Chí Anh diện áo dài với họa tiết song hỷ nhằm khoe mối lương duyên hạnh phúc cùng tin báo con chung của cả 2 đã tròn 4 tháng tuổi.
Đến với chương trình, Chí Anh diện áo dài với họa tiết song hỷ nhằm khoe mối lương duyên hạnh phúc cùng tin báo con chung của cả 2 đã tròn 4 tháng tuổi.
Chia sẻ trong chương trình, Chí Anh cho biết mình bị vợ “hớp hồn” khi vô tình thấy nàng tại sân bay.
Chia sẻ trong chương trình, Chí Anh cho biết mình bị vợ “hớp hồn” khi vô tình thấy nàng tại sân bay.

Chí Anh kể, anh đã bị chiếc cổ cao, mũi cao, mái tóc dài cùng dáng người mảnh dẻ “hệt như 1 con nai” của Khánh Linh mê hoặc.

Sau đó, Chí Anh phát hiện ra Khánh Linh đi cùng đoàn với các nghệ sĩ mình quen. Chính vì thế, Chí Anh đã liên hệ cô giáo chủ nhiệm để xin số điện thoại của Khánh Linh với lý do “Anh đang muốn tìm bạn nhảy”.

Là một diễn viên múa nên Khánh Linh không biết nhiều về dancesport. Vậy mà chỉ mới học một điệu cùng Chí Anh, cô đã nên nghĩa vợ chồng cùng kiện tướng dancesport.

Trước khi tiến đến hôn nhân, Chí Anh và vợ trẻ cũng gặp nhiều thử thách. Thuở đầu hẹn hò, Chí Anh thường xuyên bị Khánh Linh cho “leo cây” dù đã hẹn đón mình ở sân bay hay đi chơi chung. Dù thế, Chí Anh vẫn kiên trì suốt nửa năm trò chuyện cùng Khánh Linh qua mạng nhưng đa phần đều không được hồi đáp. Khánh Linh cho biết mình lạnh nhạt với Chí Anh lúc đầu vì ngại tính đào hoa.

Đến một hôm, Chí Anh quyết định sẽ phải trực tiếp ghé nhà Khánh Linh. Gặp nhau nhưng Khánh Linh chỉ toàn nhìn đồng hồ. Lúc ấy, Chí Anh đã chụp hình cô và nhắn tin vào số điện thoại quen thuộc thì phát hiện, điện thoại của mẹ vợ tương lai vang lên!

Để tháo gỡ khúc mắc, Chí Anh đã hẹn gặp cả vợ và mẹ vợ cùng một lúc. Trên đường đi, thấy Khánh Linh chạy xe đạp điện bị hư nên kiện tướng dancesport đã xuống dắt xe và nắm tay dẫn cô qua đường. Thấy Khánh Linh không rút khỏi tay mình, Chí Anh biết đây là một tín hiệu tốt. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng Chí Anh vẫn quyết tâm theo đuổi Khánh Linh vì “cô ấy có vẻ đẹp của 1 thiên thần”.

Những bất đồng cũng được Chí Anh - Khánh Linh chia sẻ tại chương trình. Là một phụ nữ trẻ nên Khánh Linh rất hay ghen mỗi khi chồng tiếp xúc với các đồng nghiệp nữ. Bên cạnh đó, Khánh Linh cũng là người bị ảnh hưởng khá nhiều từ cha mẹ mình và đây thực sự là một vấn đề đối với Chí Anh.

Khánh Linh tiết lộ mình rất hay ghen vì chồng khá đào hoa. Thời gian đầu khi Chí Anh theo đuổi cũng vì cho rằng anh đào hoa nên cô rất e dè.
Khánh Linh tiết lộ mình rất hay ghen vì chồng khá đào hoa. Thời gian đầu khi Chí Anh theo đuổi cũng vì cho rằng anh đào hoa nên cô rất e dè.

Nam vũ công đã phải lên tiếng nhắc nhở vợ: “Em đang sống với anh chứ không phải mẹ em”. Đó cũng là lần duy nhất hai vợ chồng to tiếng cùng nhau. Chí Anh cho rằng nếu cha mẹ can thiệp quá sâu thì hôn nhân sẽ tan vỡ. Vì thế, Chí Anh cũng hứa sẽ trở thành 1 người cha “dân chủ” đối với con mình.

Từ ngày cưới, Khánh Linh luôn cảm thấy mình được cưng chiều, yêu thương vì chồng luôn nói những lời ngọt ngào. Thế nhưng, trong những lần cãi nhau, lúc quá tức giận, Khánh Linh sẵn sàng đánh chồng vì biết mình “cãi không lại”.

Do cách biệt tuổi tác nên Chí Anh khá gia trưởng, muốn vợ chỉ tập trung vun vén cho gia đình và không nhất thiết phải quá lãng mạn trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, mỗi lần đi làm về Chí Anh đều dành nụ hôn ngọt ngào cho vợ và con đều khiến anh cảm thấy mọi mệt mỏi tan biến.

Mỗi khi gặp áp lực, Chí Anh lại mua trà sữa để giúp vợ xả stress. Chí Anh tiết lộ anh có thể cõng vợ từ tầng 3 xuống tầng 1 nhưng cũng sẽ lạnh lùng không khoác áo cho cô nếu cứ cắm mặt vào điện thoại.

Băng Châu