Châu Kiệt: “Tôi từng nghĩ tới chuyện tự vẫn”

(Dân trí) - Gần 2 tháng vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng, Châu Kiệt đã xuất hiện và nhận lời phỏng vấn của báo giới. Nam diễn viên của “Hoàn châu cách cách” giải thích lý do khiến anh rút khỏi hiện trường sớm vì không muốn “lánh mặt” giới săn tin.

 
Châu Kiệt: “Tôi từng nghĩ tới chuyện tự vẫn” - 1
Nam diễn viên Châu Kiệt

 

Giải thích lý do rời khỏi hiện trường trước khi cảnh sát có mặt trong vụ tai nạn hồi đầu tháng 6/2009, Châu Kiệt nói: “Thực ra, tôi đã nán lại hiện trường khoảng 20 phút tới khi cảnh sát giao thông có mặt và tôi còn đợi lúc xe cứu thương tới. Gặp họ, tôi mới cảm thấy yên tâm và rời đi. Nhưng nếu tôi nán lại khoảng 5 hoặc 10 phút để nói chuyện với cảnh sát thì mọi chuyện không phức tạp như hôm nay”.

 

Nam diễn viên Châu Kiệt cho biết, lý do khiến anh rút sớm khỏi hiện trường vụ tai nạn mà không nán lại trò chuyện với cảnh sát là vì lo sợ hình ảnh của anh sẽ xuất hiện trên báo vào ngày hôm sau. “Rất đông người tập trung tại hiện trường với máy ảnh và máy điện thoại có chức năng quay phim tại hiện trường. Tôi nghĩ, nếu tôi đứng lại nói chuyện thì sẽ bị chụp hình. Lúc đó, tôi nghĩ, có lẽ ngày hôm sau tới nói chuyện với cảnh sát sẽ ổn hơn”, Châu Kiệt giải thích. Theo lực lượng cảnh sát cho biết, họ đã không thể liên lạc với nam diễn viên của Hoàn châu cách cách ngay sau vụ tai nạn và phải 12 tiếng sau vụ tai nạn, Châu Kiệt đã xuất hiện tại sở cảnh sát và làm bản tường trình.
 
Châu Kiệt: “Tôi từng nghĩ tới chuyện tự vẫn” - 2
Hiện trường vụ tai nạn giao thông, hồi tháng 6/2009.

 

Vụ tai nạn hồi đầu tháng 6/2009 đã khiến Châu Kiệt gặp rất nhiều rắc rối và trở thành tâm điểm của báo giới. Trên các diễn đàn của Trung Quốc, nam diễn viên này cũng bị lên án vì đã bỏ chạy khỏi hiện trường vụ tai nạn và không tới thăm những nạn nhân sau đó. Trong buổi trò chuyện với báo giới, Châu Kiệt đã nói rõ: “Thực ra, hồi tháng 6, tôi đã cử hai trợ lý mua hoa và hoa quả tới thăm những người đang nằm viện. Tôi cảm thấy có lỗi vì những gì đã xảy ra. Điều đáng buồn nhất chính là vết thương của cô Liu (một trong hai vị khách có mặt trên xe taxi). Hiện tại, cô Liu vẫn phải nằm viện, tôi sẵn sàng tới thăm cô ấy nhưng vào thời điểm đó, tôi không thể đi đâu. Tôi rất tiếc. Hi vọng rằng, một ngày nào đó, sớm hết mức có thể, tôi có thể tới thăm cô Liu và trực tiếp nói lời xin lỗi cô ấy”.

 

Nam diễn viên Châu Kiệt còn thừa nhận rằng, vụ tai nạn hồi tháng 6 khiến anh rất đau lòng và rơi vào trạng thái trầm cảm. “Có lúc tôi đã nghĩ tới chuyện tự vẫn, có thể bạn sẽ bật cười khi nghe điều này. Nhưng từ sâu thẳm trái tim tôi, tôi rất sợ và xấu hổ. Nhưng tôi nghĩ nếu mình chết đi, rất nhiều người sẽ thất vọng và nổi giận với tôi”, Châu Kiệt nói thêm.
 
Châu Kiệt: “Tôi từng nghĩ tới chuyện tự vẫn” - 3
Cô Liu - một trong ba nạn nhân của vụ tai nạn giao thông.

 

Ngôi sao phim truyền hình Trung Quốc phải đợi 2 tháng mới bắt đầu lộ diện và giải thích tất cả vì nghĩ rằng “con người ta sống phải biết đối mặt với khó khăn”. Châu Kiệt phủ nhận thông tin anh lái xe không bằng lái vào thời điểm xảy ra tai nạn. “Tôi có bằng lái xe và bảo hiểm ô tô nữa. Công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm đền bù cho cả hai bên”, Châu Kiệt nói thêm.

 

Được biết, trung tuần tháng 7/2009, nam diễn viên Châu Kiệt đã quyết định đệ đơn kiện công ty quản lý chiếc taxi mà anh đã va chạm trong vụ tai nạn giao thông hồi tháng 6/2009. Châu Kiệt đòi công ty này phải đền bù cho anh 200 nghìn nhân dân tệ.
 
Châu Kiệt: “Tôi từng nghĩ tới chuyện tự vẫn” - 4
Châu Kiệt sẽ tới thăm và nói lời xin lỗi những nạn nhân của vụ tai nạn.

 

 

Mi Vân

Theo IT