“Chất Pháp” giữa thủ đô

(Dân trí) - Chỉ trong một thời gian ngắn, giới trẻ thủ đô liên tục được thưởng thức nhiều hình thức âm nhạc khác nhau. Nếu như hôm trước, Hennessy Artistry khiến người nghe bùng nổ với giai điệu bốc lửa, thì tối qua 7/10, Francis Cabrel lại đi vào lòng người bằng những lời ca lãng mạn…

“Chất Pháp” giữa thủ đô  - 1

Francis Cabrel là một ca sỹ khá điển hình, đại diện cho dòng nhạc nhẹ Pháp vốn đã được khẳng định trong làng âm nhạc thế giới với những bản nhạc ngợi ca tình yêu và chứa đầy những ước mơ… Và như lời đại sứ Hervé Bolot, đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam: “ Francis Cabrel, với giọng hát và âm nhạc của mình đã mang lại những giá trị nhân văn mà nước Pháp muốn chia sẻ với cả thế giới”.
 
Chương trình biểu diễn của F.Cabrel với mục đích quyên góp từ thiện cho trại trẻ mồ côi tỉnh Bắc Cạn, nơi người con nuôi của ông từng sinh sống. Tuy nhiên không vì thế mà việc tổ chức được tổ chức đơn giản, F.Cabrel đã đưa cả ban nhạc của mình với đầy đủ trang thiết bị. Không những thế, hệ thống âm thanh, ánh sáng cũng được đưa từ Pháp sang để đảm bảo chất lượng cho một cuộc trình diễn đầy ý nghĩa.
Hát cùng với F.Cabrel lần này có sự tham gia của Lê Cát Trọng Lý, một ca sỹ, nhạc sỹ trẻ mới được biết đến qua chương trình Bài hát Việt 2008. Trước khi buổi biểu diễn được tổ chức, khá nhiều người đã nói, Trọng Lý đã thuyết phục được F.Cabrel bởi giọng hát của mình, nhưng khi đã xem cả chương trình, sự đồng thuận giữa chất giọng, phong cách biểu diễn “bụi bụi” của F.Cabrel và các ca sỹ Việt Nam hiện nay thì Trọng Lý xem ra lựa chọn tối ưu hơn cả.
Một điều thú vị trong buổi biểu diễn này, trong khi Francis Cabrel, một “ông già” những vẫn vô cùng yêu đời khi cất lên những bản tình ca dào dạt “je t’aimais, je t’aime et je t’aimerais…” (tôi đã yêu em, tôi đang yêu và tôi vẫn mãi yêu em...) thì Trọng Lý, một cô gái tuổi đời còn rất trẻ thì lại tỏ ra khá sâu lắng với những lời “tuyên ngôn”  đôi khi man mác nỗi buồn…
 
 
“Chất Pháp” giữa thủ đô  - 2

Trọng Lý và F.Cabrel có cùng điểm chung vừa là nhạc sỹ, vừa là ca sỹ với khả năng tự chơi đàn và hát. Cô gái trẻ này mở đầu bằng ca khúc tự sáng tác Chênh vênh
 
“Chất Pháp” giữa thủ đô  - 3

F.Cabrel mang toàn bộ thiết bị cùng dàn nhạc của mình sang Việt Nam biểu diễn
 
Một số hình ảnh trong đêm biểu diễn tối qua 7/10 tại Nhà hát Lớn của F.Cabrel cùng ban nhạc:
 
“Chất Pháp” giữa thủ đô  - 4

 
“Chất Pháp” giữa thủ đô  - 5

 
“Chất Pháp” giữa thủ đô  - 6

 
“Chất Pháp” giữa thủ đô  - 7

 
“Chất Pháp” giữa thủ đô  - 8
  
“Chất Pháp” giữa thủ đô  - 9

 
“Chất Pháp” giữa thủ đô  - 10

 

Việt Hưng