“Chân dài” Ngọc Quyên - tuổi 20

Khẳng định được vị trí của mình trong làng thời trang nhiều dị nghị quả thực không đơn giản. Gặp cô người mẫu trẻ tuổi Ngọc Quyên ở Hà Nội là một hình ảnh khác, vào Sài Gòn, thấy cô đang "mang tai mắc tiếng" với giới làm nghề...

Buổi sáng ngay sau tuần lễ thời trang Xuân Hè 2007, trong một quán cà phê nhỏ, rất khó nhận ra cô người mẫu giản dị trong chiếc áo khoác mùa đông và khuôn mặt ửng đỏ, lấm tấm mụn giống như bất kỳ cô học trò cấp 3 nào đó của thủ đô Hà Nội. Ngọc Quyên hồ hởi: “Em đang “cày” thật cật lực để kiếm tiền”.

 

Vào Sài Gòn, lại nghe giới người mẫu kháo nhau: “Ngọc Quyên dạo này ít nhận show nhỏ lắm, chỉ nhận show lớn thôi, Ngọc Quyên thay đổi nhiều lắm, chắc là có đại gia nào đó đứng sau bao bọc rồi”.

 

Gặp Quyên trước khi cùng đoàn người mẫu sang Anh biểu diễn Duyên Dáng Việt Nam 20, cô trầm tĩnh tâm sự: “Đúng là Quyên đã có rất nhiều thay đổi, nhưng Quyên nghĩ trong cuộc sống, ai cũng phải biết lựa chọn cho mình con đường đi tốt nhất. Làm như vậy là đủ rồi, có thể là không nhiều, không hoành tráng như những người buôn bán, làm những công việc lớn nhưng đối với bản thân Quyên như thế đã là đủ để sống và lo cho gia đình. 

 

“Chân dài” Ngọc Quyên -  tuổi 20 - 1

Một hình ảnh ngây thơ, trong sáng thường thấy ở Quyên

 

 

Quyên nghĩ mình không làm điều sai trái thì mình sợ gì. Những năm trước Quyên chỉ dành dụm, đến giờ mới đem số tiền làm được ra đầu tư nên có lẽ mọi người nghĩ “tự dưng" Quyên có nhiều tiền?

 

Quyên nghĩ nếu mình ở một đẳng cấp cao hơn thì giá trị của mình cũng sẽ được ghi nhận cao hơn. Đẳng cấp cao thể hiện ở sự chuyên nghiệp và đầu tư của bản thân người mẫu đối với nghề. Mình làm cật lực mà thiếu sự đầu tư sẽ trở nên nhàm chán và bị đánh đồng với việc hạ giá.

 

Nếu Quyên chỉ nhận những show lớn thì đồng nghĩa với việc số tiền nhận được cũng sẽ cao hơn gấp 2-3 lần. Quyên muốn khi bước ra sàn diễn, sẽ là người gây được sự chú ý cao nhất, là một cái gì đó có đẳng cấp, chứ không phải làm nhiều để rồi cuối cùng không làm nổi vì mình mệt quá. Quyên muốn mình phải trở nên chuyên nghiệp”.

 

Khi được hỏi, chấp nhận đánh đổi thế, có ngại những “bầu” đã từng giúp đỡ mình nói Quyên là kẻ “ăn cháo đá bát” không? Quyên tâm sự: “Thực sự ai bước lên đỉnh cao thì cũng gặp phải điều đó, không thể trách được bởi người ta đã quen với một Ngọc Quyên ngây thơ, trong sáng, cái gì cũng có thể làm được. Nhưng Quyên nghĩ, khi tự mình đến được một đỉnh cao, chính những người nói mình như vậy sẽ hiểu cái gì cũng có giá trị riêng của nó. Đành phải đánh đổi thôi”.

 

“Chân dài” Ngọc Quyên -  tuổi 20 - 2

“Quyên muốn khi bước ra sàn diễn, sẽ là người gây được sự chú ý cao nhất…”

 

“Thực ra từ trước Quyên cũng đã nghĩ rất nhiều đến việc phải thay đổi nhưng Quyên không dám bứt phá. Sau này, khi tham khảo những đàn chị đi trước, rất nhiều người đã khuyên Quyên nên chấp nhận sự bứt phá này. Có thể sẽ rất nhiều người sẽ đẩy Quyên ra, không chơi với Quyên nữa, thậm chí nói Quyên hư đốn.

 

Nhưng nếu cứ bình bình, dậm chân tại chỗ, bằng lòng với việc là một người mẫu trung bình thì sẽ ra sao? Ba năm trước Quyên mới 17 tuổi, là một người mẫu mới đến với nghề, nhưng bây giờ, Quyên 20 - tuổi đẹp nhất của đời một người con gái. Quyên phải làm được nhiều việc hơn nữa, và phải thể hiện sự chuyên nghiệp của nghề...”

 

 Theo Thành Trung

VTC News