Chae Rim: Hôn nhân tan vỡ vì đam mê nghề

Con đường sự nghiệp của <a href="http://dantri.com.vn/giaitri/phim/2006/12/158938.vip">Chae Rim</a> thực sự khởi sắc khi cô quyết định rời quê nhà sang Trung Quốc phát triển sự nghiệp. Song, bước chuyển này đã khiến cuộc hôn nhân tưởng chừng bền vững của Chae Rim nhanh chóng đặt dấu chấm hết đúng 3 năm sau ngày cưới.

Ngày 24/5/2003, Chae Rim và ngôi sao ca nhạc Lee Seung Hwan bất ngờ tổ chức đám cưới khiến cả giới nghệ sĩ Hàn phải ngưỡng mộ. Ngay sau tuần trăng mật tại Bali, Chae Rim vội vã sang Trung Quốc quay phim.

 

Cũng chính vì quá mải mê chuyện phim ảnh trong suốt 2 năm 5 tháng trở thành vợ chồng, nên khi chuyện không vui xảy ra, thiên hạ kết luận: chuyện đổ vỡ là do chồng bận ca hát, vợ tíu tít quay phim, hai người không ai có thời gian dành cho nhau.

 

Tổ ấm của họ, căn hộ tại khu Songpa - Gu Pangyi Dong mà bố mẹ Lee Seung Hwan đã cho họ, một năm chỉ có khoảng 2 tháng “đỏ đèn ấm bếp”. Những ngày đầu hôn nhân, quan hệ vợ chồng giữa Lee Seung Hwan và Chae Rim thật ngọt ngào, cả hai cùng nỗ lực rút ngắn khoảng cách về không gian.

 

Ngôi sao K-pop trả lời trên báo chí rằng kỷ niệm 1 năm ngày cưới, do bà xã bận quay phim ở Trung Quốc nên anh đã gửi hoa và giỏ trái cây cho cô. Bản thân nữ diễn viên khả ái này từng tự hào: “Vợ chồng tôi luôn cùng nhau chia sẻ việc nhà. Tôi không phải là người phụ nữ giỏi việc nội trợ, còn anh ấy lại rất cừ. Lee là người đàn ông của gia đình, mặc dù anh ấy có nhiều tham vọng công việc... Tôi nghĩ là tôi rất hiểu anh ấy”.

 

Chae Rim: Hôn nhân tan vỡ vì đam mê nghề - 1

Vợ chồng Chae Rim và Lee Seung Hwan

trong ngày cưới hồi tháng 5/2003.

 

Trước hôn nhân, hai người cho rằng, trong tình yêu, khoảng cách 14 năm tuổi giữa họ không thành vấn đề. Nhưng càng sống, sự hiện hữu của 14 năm ấy càng rõ rệt, quan điểm sống càng xa nhau. Lee Seung Hwan là người đàn ông thành đạt nên mục tiêu của anh lúc này là gia đình và những đứa con. Lấy vợ để thay đổi cuộc sống đơn độc, nhưng rốt cục về tới nhà, anh vẫn thường xuyên phải sống cô đơn.

 

“Sau khi kết hôn, tôi thích được sống cùng vợ. Tôi nghĩ, mình có thể nhìn thấy ma nếu phải ở nhà một mình”, Lee nói nửa đùa nửa thật, nửa trách cứ khi nhớ lại cuộc hôn nhân với Chae Rim.

 

Trong buổi phỏng vấn sau ngày hôn lễ 1 năm, chàng ca sĩ họ Lee bày tỏ: “Năm nay, tôi 39 tuổi và là con cả. Mặc dù cha tôi không nói, nhưng tôi hy vọng 2 năm sau mình sẽ có con gái”.

 

Chồng khát khao có con, nhưng Chae Rim lại không thể dứt khỏi đam mê công việc. Sự nghiệp không khởi sắc nên cô đành sang Trung Quốc tìm kiếm vận may. Chae Rim còn nhiều lao tâm khổ tứ với nghề, nên cô chưa sẵn sàng để hy sinh lớn cho hạnh phúc hôn nhân. Kết quả là ngày 30/3/2006, cặp vợ chồng từng được xem là đẹp nhất làng showbiz Hàn Quốc đã không ngần ngại ký vào đơn ly dị.

 

Theo Màn Ảnh Sân Khấu