Cậu bé chăn vịt gây xúc động khi thể hiện bài hát dành tặng ba

(Dân trí) - Là một trong những thí sinh gây ấn tượng mạnh tại Vòng thử giọng TP.HCM, Đỗ Mạnh Cường (13 tuổi) đến từ Đồng Nai không chỉ giới thiệu đến khán giả một giọng hát đầy bản năng và giàu cảm xúc, mà còn là câu chuyện ước mơ trở thành ca sĩ để giúp đỡ bố mẹ thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn.

Cậu bé chăn vịt gây xúc động khi hát "Ba kể con nghe".

Tối 12/5, chương trình Vietnam Idol Kids tiếp tục giới thiệu những gương mặt tiếp theo trong vòng Thử giọng khu vực miền Nam. Nếu các thí sinh nhí khu vực phía Bắc gây ấn tượng bởi sự hồn nhiên, đáng yêu khi tự tin thể hiện giọng hát của mình, thì sự đa dạng và đầy màu sắc của các ứng viên nhí đến từ khu vực phía Nam lại mang đến không khí sôi động và hứng khởi.

Là một trong những thí sinh gây ấn tượng mạnh tại Vòng thử giọng tại TP.HCM, Đỗ Mạnh Cường (13 tuổi) đến từ Đồng Nai không chỉ giới thiệu đến khán giả một giọng hát đầy bản năng và giàu cảm xúc, mà còn là câu chuyện ước mơ trở thành ca sĩ để giúp đỡ bố mẹ thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Dù gia đình không có điều kiện như bạn bè đồng trang lứa, ngoài giờ học cậu bé học lớp 7 phải phụ bố mẹ chăn nuôi đàn vịt xiêm nhưng niềm đam mê ca hát của em luôn được bố mẹ ủng hộ và khuyến khích.

Cậu bé chăn vịt gây xúc động khi thể hiện bài hát dành tặng ba - 1
Đỗ Mạnh Cường khiến giám khảo và khán giả xúc động khi hát và chia sẻ về ước mơ trở thành ca sĩ.
Đỗ Mạnh Cường khiến giám khảo và khán giả xúc động khi hát và chia sẻ về ước mơ trở thành ca sĩ.

Ca khúc “Ba kể con nghe” mà Mạnh Cường thể hiện cũng là món quà em dành tặng cho ba – “người đã truyền nguồn cảm hứng âm nhạc cho con”. “Ở nhà bố thường đàn guitar, hát, con gõ trống theo và hát bè cùng bố. Ước mơ lớn nhất của con là trở thành ca sĩ để ba mẹ tự hào về con. Con rất thương ba mẹ, không muốn phụ lòng ba mẹ khi đặt niềm tin vào con”, Đỗ Mạnh Cường bật khóc trong đoạn clip chia sẻ về gia đình.

Giọng hát mộc mạc, tình cảm của cậu bé nghèo, chăn vịt đã chạm đến trái tim của cả Isaac, Bích Phương và Văn Mai Hương. “Con hát rất là bản năng và tình cảm theo kiểu mộc mạc của con. Rất là chân thành!”, ca sĩ Isaac nhận xét.

Dù giọng hát chưa hoàn hảo nhưng thấy được tiềm năng phát triển ở Mạnh Cường, cả bộ ba giám khảo đều thống nhất trao tặng chiếc vé vàng, cũng là món quà ý nghĩa dành cho Mạnh Cường và ba của mình.

Bộ ba giám khảo dành những lời chia sẻ, động viên với cậu bé giàu nghị lực.
Bộ ba giám khảo dành những lời chia sẻ, động viên với cậu bé giàu nghị lực.

Ngoài phần thi của Đỗ Mạnh Cường, “hiện tượng mạng” Bảo An cũng gây chú ý khi là gương mặt rất quen thuộc với các bé thiếu nhi, sở hữu nhiều MV triệu view trên youtube, đặc biệt là MV “Xúc xắc xúc xẻ” có lượt xem "khủng" gần 180 triệu.

Tại chương trình, cô bé xinh xắn chọn ca khúc “Giọt sương trên mí mắt” để thể hiện giọng hát của mình trước ban giám khảo. Thế nhưng dường như lợi thế của một “hiện tượng mạng” vẫn chưa thể thuyết phục được nữ giám khảo Bích Phương. “Cô thấy con cũng có giọng, nhưng cô chưa thấy có gì đặc biệt cả. Thêm một cái nữa là không biết có phải con học nhiều quá không nhưng cô thấy khẩu hình của con không được tự nhiên. Nó hơi bị điệu quá. Một bạn đi thi nhiều rồi thì chắc chắn phải hát tốt, nhưng bài hát của con thì cô chưa thấy có gì đặc biệt cả. Cô nghĩ là cô sẽ không đồng ý”, Bích Phương nói.

Tuy nhiên, với hai phiếu đồng ý từ Văn Mai Hương, Isaac- Bảo An vẫn được tiếp tục bước vào vòng trong. “Cô chấm không đặt nặng vào chuyên môn nhiều, bởi các em bé đến với sân khấu này mà có chuyên môn nhiều thì hát sẽ rất là thợ”, nữ giám khảo thể hiện sự hài lòng với phần trình diễn của Bảo An.

Bảo An.
Bảo An.

Cũng tại vòng thử giọng này, bên cạnh Bảo An, khán giả dễ dàng nhận ra nhiều gương mặt nhí từng tham gia nhiều cuộc thi tài năng dành cho trẻ em trước đây. Có em từng có danh hiệu hoặc đã ra mắt những sản phẩm chuyên nghiệp như: Thảo Nguyên là một trong hai thành viên cuối cùng của đội Vũ Cát Tường tại The Voice Kids 2016; Minh Tuyết từng giành được vé vàng với ca khúc “Trên đỉnh Phù Vân” tại The Voice Kids 2015; Thiên Khôi- giọng ca nhí có biệt danh Maika này cũng từng thi Người hùng tí hon và ra MV chuyên nghiệp…

Trong tối qua, phần thi mở màn của cậu bé miền Tây, Quách Thành Trung cũng nhanh chóng gây ấn tượng với ban giám khảo với trang phục áo bà ba “theo kiểu của người xưa”. Đặc biệt là màn chào hỏi đầy năng lượng, như một MC chuyên nghiệp của mình.

Quách Thành Trung gây ấn tượng với trang phục áo bà ba.
Quách Thành Trung gây ấn tượng với trang phục áo bà ba.
Bé Gia Bảo mang đến không khí sôi động, phong cách trình diễn đáng yêu, được giám khảo cổ vũ nhiệt liệt.
Bé Gia Bảo mang đến không khí sôi động, phong cách trình diễn đáng yêu, được giám khảo cổ vũ nhiệt liệt.

Phần thi của Trần Lê Gia Bảo (10 tuổi) vừa trở về từ Ba Lan gây ngạc nhiên cho giám khảo không kém. Đam mê ca hát từ khi “nghe ca sĩ Beyoncé hát”, thế nhưng Gia Bảo lại quyết định chọn thể hiện ca khúc “Roar” của Katy Perry. Không chỉ có giọng hát rất thu hút, cậu bé này còn khiến Isaac phấn khích khi thể hiện những động tác hình thể tự nhiên và vô cùng đáng yêu…

Nguyễn Hằng

Ảnh: Ân Nguyễn