Cậu bé 13 tuổi tính nhẩm với "tốc độ ánh sáng" khiến MC Lại Văn Sâm kinh ngạc

(Dân trí) - Cậu bé 13 tuổi với khả năng tính nhẩm “tốc độ ánh sáng”, vừa ghi nhớ các con số cùng các phép cộng, trừ và còn phải nói chuyện với MC Lại Văn Sâm. Em đã gây bất ngờ khi đưa ra đáp án hoàn toàn chính xác.

Tập 11 của chương trình “Mặt trời bé con” đã giới thiệu cho khán giả những cô bé cậu bé dễ thương với những khả năng rất đặc biệt khiến khán giả bất ngờ và thích thú. Đó là thần đồng tính nhẩm Thái Dương 13 tuổi, cậu bé Askhat – một vũ công nhí đến từ Ấn Độ và cô bé ảo thuật gia Bình Minh. Tất cả đã cho khán giả những giây phút thư giãn khi khám phá thế giới trẻ thơ.

Cậu bé Thái Dương 13 tuổi gây ấn tượng với khả năng tính nhẩm bằng tốc độ “ánh sáng"

Dù chỉ mới 13 tuổi, Thái Dương thu hút người đối diện bởi sự chững chạc và tư duy chẳng khác gì người lớn. Trò chuyện với MC Lại Sâm, Thái Dương tiết lộ rằng em thích đọc tự truyện, nhật kí của những nhân vật nổi tiếng, bởi em cảm nhận được những gì nhân vật kể qua những cuốn tự truyện như vậy. Nói về mục tiêu tương lai, cậu bé còn mong ước sẽ trở thành dược sĩ khi lớn lên và quyết tâm thi vào trường Đại học Yale của Mỹ.

Thái Dương đã có những chia sẻ thú vị rằng em muốn làm bác sĩ nhưng sợ máu, nên đành đổi qua chế tạo thuốc khiến mọi người “ngỡ ngàng.
Thái Dương đã có những chia sẻ thú vị rằng em muốn làm bác sĩ nhưng sợ máu, nên đành đổi qua chế tạo thuốc khiến mọi người “ngỡ ngàng.

Ở phần trình diễn khả năng nghe tính và nhìn tính của mình, Thái Dương đã làm khán giả thật sự thích thú khi trả lời một cách dễ dàng các phép toán từ thầy giáo Cao Văn Tới. Đầu tiên, thầy giáo sẽ đọc các phép tính cộng các số một chữ số, hai chữ số, ba chữ số và Thái Dương sẽ trả lời. Không ngoài dự đoán, thầy vừa đọc xong thì Thái Dương cũng đưa ra được đáp án chính xác.

Để kiểm tra thêm khả năng ghi nhớ, Thái Dương còn làm toán với máy tính. Máy tính sẽ hiển thị lên màn hình khoảng 30 số và các phép tính trong vòng vài giây để cậu bé nhẩm. Mặc dù máy tính hiển thị quá nhanh đến nỗi người trưởng thành còn không thể kịp đọc các phép tính, vậy mà Thái Dương với khả năng siêu phàm đã ghi nhớ được hết và cho ra kết quả một cách chính xác. Điều này khiến Lại Văn Sâm và toàn bộ khán giả ở trường quay vô cùng kinh ngạc và ngưỡng mộ.

Với màn thử thách mà MC Lại Văn Sâm cho là “khắc nghiệt” nhất, anh vừa chịu trách nhiệm “gây nhiễu” khiến Thái Dương mất tập trung để thử thách em vừa nghe các con số với những phép cộng trừ ngẫu nhiên và phải nói chuyện.
Với màn thử thách mà MC Lại Văn Sâm cho là “khắc nghiệt” nhất, anh vừa chịu trách nhiệm “gây nhiễu” khiến Thái Dương mất tập trung để thử thách em vừa nghe các con số với những phép cộng trừ ngẫu nhiên và phải nói chuyện.

MC Lại Văn Sâm cố gắng “gây nhiễu” làm khó trước màn thử thách của cậu bé 13 tuổi

Thái Dương đã sử dụng hai bán cầu não để làm hai việc cùng một lúc, đó chính là vừa trò chuyện với MC Lại Văn Sâm và vừa nghe thầy giáo đọc phép toán các số có 3 chữ số. Cuối cùng, Thái Dương đã vượt qua được tất cả câu hỏi tính toán của chương trình, em đã làm khán giả phải trầm trồ vì sự xuất sắc của mình.

MC Lại Văn Sâm “cười hết cỡ” với cậu bé Ấn Độ vì vừa nhảy đẹp mà còn siêu hài hước

Đến từ Mumbai, cậu bé Akshat 12 tuổi chia sẻ, em bắt đầu được biết đến sau khi tham gia chương trình “Tìm kiếm Tài năng Ấn Độ” và được mệnh danh là “Tiểu Salman Khan” - một vũ công, diễn viên, nhà hoạt động xã hội của Ấn Độ.

Trước khi đến với chương trình, Akshat đã từng tham gia “Little big shots Úc” và “Ellen show”, Akshat thực sự đã truyền được cảm hứng cho nhiều bạn nhỏ và nhiều vũ công trên thế giới.

Akshat chia sẻ rằng em bắt đầu học nhảy từ năm 4 tuổi, lúc ấy em chỉ thích ăn và rất là béo nhưng lại muốn nhảy vì muốn chứng tỏ với mọi người rằng ai cũng có thể nhảy, kể cả người “mũm mĩm” như mình. Akshat đã “khoe” rằng em đã “tranh thủ” đi thăm thú một vòng TPHCM và thưởng thức ngay món phở, món ăn nổi tiếng của Việt Nam. Màn trò chuyện hài hước của cậu bé khiến MC Lại Văn Sâm bật cười thích thú.
Akshat chia sẻ rằng em bắt đầu học nhảy từ năm 4 tuổi, lúc ấy em chỉ thích ăn và rất là béo nhưng lại muốn nhảy vì muốn chứng tỏ với mọi người rằng ai cũng có thể nhảy, kể cả người “mũm mĩm” như mình. Akshat đã “khoe” rằng em đã “tranh thủ” đi thăm thú một vòng TPHCM và thưởng thức ngay món phở, món ăn nổi tiếng của Việt Nam. Màn trò chuyện hài hước của cậu bé khiến MC Lại Văn Sâm bật cười thích thú.

MC Lại Văn Sâm “cười hết cỡ” trước cậu bé Ấn Độ vì vừa nhảy đẹp mà còn siêu hài hước.

Trên sóng truyền hình Việt Nam, Akshat cũng muốn truyền đến các bạn nhỏ một thông điệp: “Nhảy là ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy, với các bạn nhỏ trên toàn thế giới, dù bạn giàu hay nghèo, béo hay gầy, dù mang màu da nào đều không quan trọng, quan trọng là hãy làm điều bạn thích bằng trái tim mình, khi đó sự chân thành của bạn sẽ làm mọi người hạnh phúc”.

Với phần trình diễn tài năng, Akshat đã làm sân khấu bùng nổ khi trình diễn một tiết mục nhảy. Kết hợp với những bước nhảy điêu luyện và những biểu cảm khuôn mặt đáng yêu, Akshat đã chứng minh được dù bạn là ai thì bạn cũng có thể nhảy được.
Với phần trình diễn tài năng, Akshat đã làm sân khấu bùng nổ khi trình diễn một tiết mục nhảy. Kết hợp với những bước nhảy điêu luyện và những biểu cảm khuôn mặt đáng yêu, Akshat đã chứng minh được dù bạn là ai thì bạn cũng có thể nhảy được.

Băng Châu

Ảnh: Ân Nguyễn