Cát Phượng lên tiếng sau khi bị chồng Thanh Thúy chỉ trích “nông cạn”

(Dân trí) - Cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo năm 2013 vừa khép lại, khán giả đã mạnh tay "ném đá" Đức Thịnh vì chê Cát Phượng "nông cạn". Đáp lại, Cát Phượng thấy buồn vì bạn bị chỉ trích và thanh minh "tôi không hề phát ngôn ám chỉ cuộc chơi thiếu công bằng".

Sau khi mt bài báo đăng tải thông tin Cát Phượng cho rng nếu chơi công bng thì đi ca ch mi xng đáng chiến thng Cp đôi hoàn ho năm 2013, din viên Đc Thnh - chng ca Thanh Thuý đã viết trên trang cá nhân rng Cát Phượng quá nông cn. Vì nhng li ch trích đó, Đc Thnh b “ném đá” tơi bời. Chia sẻ với Dân trí, Cát Phượng cho biết chị không hề nói rằng “mình sẽ chiến thắng nếu chơi công bằng” và cũng tỏ ra buồn vì khán giả “ném đá” Đức Thịnh.

Cát Phượng
Cát Phượng

Sau khi bài viết lên trang và nhận được rất nhiều phản hồi của khán giả cũng như các nghệ sĩ tham gia cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo năm 2013, Cát Phượng cho biết chị đã rất buồn vì bị hiểu lầm. Tuy nhiên, chị “không trách người viết bài đó đâu. Tôi hiểu là bạn đó viết bài khi đang bức xúc và có đưa chính kiến bản thân mình vào thành ra lại trở thành là do tôi nói”.

Cát Phượng giải thích về những phát ngôn của mình như sau: “Bạn ấy nói với tôi là: “Em bức xúc quá, lẽ ra chị phải là giải nhất, chị có nghĩ đằng sau đó “có gì không”?” Tôi nói: “Không, chị không nghĩ vậy đâu. Hôm nay em thấy chị hát có hay không? Chị hát tốt nhất từ vòng một tới vòng này, so với chị thôi chứ không so với những cặp khác. Bởi vì chị thoải mái, chị xác định mình sẽ giải ba bởi hai cặp nhất, nhì kia là đúng rồi. Nhưng không ngờ chị giải hai, lại thêm giải ấn tượng nữa là chị quá hài lòng rồi”.

“Bạn đó viết lại lời của tôi, thêm sự bức xúc của bạn đó nữa cuối cùng lại thành ra lời của tôi nói, khán giả lại hiểu sai về tôi, nói là tôi ganh tỵ. Giờ có giải gì đi nữa thì tôi vẫn chỉ là Cát Phượng thôi. Có thay đổi được gì đâu? Tính tôi xưa nay không hề ganh tỵ, chỉ ham vui thôi. Được hai giải đó tôi đã hài lòng lắm rồi, đêm đó hai mẹ con tôi ôm nhau cười khúc khích đến 7h sáng hôm sau luôn mà”, Cát Phượng chia sẻ.

Đức Thịnh đã hiểu lầm Cát Phượng?
Đức Thịnh đã hiểu lầm Cát Phượng?

Vì thông tin sai lệch từ bài viết, Cát Phượng đã gặp khá nhiều rắc rối. Nhiều người chỉ trích chị có tâm lý “thua đủ” cũng như “chơi không đẹp”. Đặc biệt là khi người bạn thân thiết nhiều năm là Đức Thịnh cũng lên tiếng cho rằng chị “nông cạn”. Chia sẻ về điều này, Cát Phượng cho biết mình không hề trách móc Đức Thịnh.

“Hôm qua tôi đọc bài viết đó (bài về phát ngôn của Cát Phượng - PV), cá nhân tôi cũng bức xúc, nói chi đến Đức Thịnh? Nhưng tôi nghĩ lẽ ra Đức Thịnh nên điện cho tôi để hỏi trước khi phát ngôn điều gì. Tôi cũng không hề biết có chuyện đó mãi cho đến khi bạn tôi đưa cả hai bài báo cho tôi đọc. Mãi sau liên lạc được thì Đức Thịnh nói: “Tôi đã đợi bà cả buổi trưa để nói chuyện mà không được”. Tôi đã giải thích là: “Tôi có biết gì đâu để mà điện?”.

Sau khi tôi nói vậy, Đức Thịnh vội vàng nói: “Vậy thì tôi xin lỗi bà, để tôi lên gỡ câu nói trên mạng xã hội của tôi xuống”. Nhưng chưa kịp gỡ thì một tờ báo nào đó đã kịp lấy về và đăng lên rồi. Thành ra lớn chuyện và Đức Thịnh bị cư dân mạng ném đá”.

“Sau khi báo lấy lại câu trạng thái của Đức Thịnh đăng lên, Thịnh có gọi tôi, hớt hải nói là “Bà Cát ơi (bạn bè hay gọi Cát Phượng là Cát - PV), tui chưa kịp gỡ thì người ta lấy lên báo rồi.” Tôi nói với Đức Thịnh là: “Tôi với ông chơi với nhau thân thiết bao năm nay, hiểu nhau quá mà, có sao đâu. Coi như hai đứa mình cùng gặp xui xẻo”. Tuy nhiên Đức Thịnh áy náy lắm, cậu ấy cứ xin lỗi hoài".

Cát Phượng xác định mình chỉ ham vui
Cát Phượng xác định mình chỉ ham vui

Cát Phượng chia sẻ thêm, bản thân mình bị oan ức, bị khán giả chê trách chị cũng buồn, nhưng vì chuyện này chị và bạn thân hiểu lầm càng khiến chị buồn hơn. Cũng may là mọi chuyện đã nhanh chóng được giải quyết, không để lại hậu quả đáng tiếc, nhưng cát Phượng vẫn buồn vì “tuy giữa tôi với Đức Thịnh không có chuyện gì hết, nhưng khán giả cứ chửi Đức Thịnh hoài tôi cũng thấy buồn, có cái gì đó gợn gợn trong lòng”.

Chia sẻ về ban giám khảo, khác với mọi người vẫn nghĩ, Cát Phượng cho biết chị không hề có vấn đề gì với những người ngồi trên ghế nóng, đặc biệt là “người đàn ông đanh đá” Lê Hoàng. “Về ban giám khảo, tôi không buồn anh Lê Hoàng hay bất kỳ ai hết vì họ có tiêu chí cũng như những khó khăn riêng của họ. Họ cũng như khán giả, có người khen “bà Cát hát hay quá” nhưng cũng có người chê “bà Cát hát dở tệ”, cái đó là quyền của họ thôi. Ban giám khảo càng cho tôi điểm thấp thì tôi cũng chỉ biết lấy đó làm động lực để cố gắng hơn thôi”.

Khi được hỏi chị còn lời nào muốn nhắn nhủ, Cát Phượng tỏ ra băn khoăn bởi “tôi chỉ muốn khán giả đừng nghĩ xấu, đừng hiểu sai về nghệ sĩ. Chúng tôi không ăn thua dữ dội đến vậy đâu. Nhất là giữa tôi và Đức Thịnh, ngày xưa bộ ba Cát Phượng, Thái Hoà, Đức Thịnh thân lắm, bây giờ cũng vậy. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, nên tôi chỉ muốn khán giả đừng hiểu lầm Đức Thịnh nữa cũng như đừng “ném đá” cậu ấy nữa, tội nghiệp lắm”.

Phan Anh