Caroline Trentini: Siêu mẫu không bao giờ tốn tiền mua quần áo
(Dân trí) - Siêu mẫu gợi cảm Brazil tiết lộ cô mặc tất cả những đồ được tặng, không quá kén chọn và vì thế cô không bao giờ tốn tiền cho khoản sắm sửa quần áo.
Dưới đây là trích đoạn trong bài phỏng vấn mới nhất của trang Terra.com với siêu mẫu Caroline Trentini:
Cô mặc đồ gì hàng ngày?
Nổi tiếng khắp thế giới, liệu cô có thật lòng khi nói luôn muốn được làm việc ở quê nhà Brazil?
Tôi rất bận rộn nhưng tôi luôn muốn được làm việc trên quê hương mình. Hiện nay, may mắn là danh tiếng cho tôi có cơ hội chọn lựa các công việc phù hợp với mình và Brazil luôn là “đích đến” của tôi.
Từ một cô gái nhỏ đến từ Panambi trở thành siêu mẫu đắt giá, điều này có làm thay đổi tính cách của cô không?
Cô có một tuổi thơ thiếu thốn?
Mẹ tôi làm việc rất chăm chỉ để các con được ăn no… tất nhiên, nhà tôi không dư dả và đó càng là động lực khiến tôi quyết tâm hơn khi làm việc. Tôi muốn được giúp đỡ gia đình mình và tôi thấy may mắn vì giờ mình có thể chăm lo cho những người khác trong gia đình.
Cô được phát hiện bởi một công ty người mẫu, khi đó cô nghĩ sẽ làm thế nào để trở thành người mẫu?
Cô còn nhớ công việc đầu tiên cô làm trong vai trò người mẫu?
Tôi tới São Paulo trình diễn một show thời trang nhỏ, tôi được trả cát sê 65 đô la Mỹ nhưng phải nhận bằng quần áo… Số tiền đó, tôi đổi lấy hai cái áo phông và tôi đã rất vui mừng.
Cô có bao giờ bị các nhà thiết kế từ chối?
Đã bao giờ cô có ý định bỏ nghề chưa?
Tôi đã từng có suy nghĩ này nhưng thật may là sau đó tôi đủ mạnh mẽ để đứng vững. Những tuần đầu khi mới tới São Paulo học làm người mẫu, tôi khóc suốt ngày…nhưng sau đó tôi đã học được cách đối mặt với khó khăn, tôi hiểu rằng, tôi phải cố gắng lên nếu không tôi sẽ bị trả về nhà và chẳng có gì trong tay.
Công việc gì khiến cô không thể quên?
Cô từng làm việc với nhiều nhiếp ảnh gia nổi tiếng, cô có quý mến đặc biệt một ai đó không?
Không phải một mà là nhiều người. David Sims, Patrick Demarchelier, Steven Klein, Mario Testino, Terry Richardson, Irving Penn…đều là những người rất yêu mến tôi và tôi vui khi được làm việc với họ.
Cô có giấc mơ nào chưa thành hiện thực không?
Vĩnh Ngọc
Theo FS