Cặp nghệ sĩ không mang hào quang sân khấu về nhà

Không ồn ào, màu mè, đặc biệt không scandal - ít nhất cho tới thời điểm này, cặp vợ chồng nghệ sĩ Tấn Minh - Thu Huyền đã khiến nhiều người phải ngưỡng mộ, thậm chí là phát…ghen. Bí quyết nào giúp họ giữ lửa hôn nhân?

Thành danh vẫn giản dị

 

Chia sẻ về hạnh phúc riêng, Tấn Minh nói mình là người đàn ông may mắn. Khi ở độ tuổi đôi mươi, Tấn Minh phải đối diện với bao khó khăn, đến mức anh nghĩ cuộc đời này chỉ toàn bão tố. Ấy vậy mà lúc vượt ngưỡng “băm”, anh đã có một gia đình hạnh phúc và con đường sự nghiệp thênh thang. Giờ đây, khi đã “băm gần hết”, Tấn Minh (sinh năm 1974) lại càng cảm nhận rõ rệt hơn ai hết cái sự may mắn ấy. Có lẽ vì thế mà dù cuộc sống với bao biến đổi, thăng trầm, Tấn Minh vẫn giữ nếp sống chừng mực, giản dị. Trong mắt anh, sự nghiệp quan trọng nhưng gia đình vẫn luôn chiếm một vị trí “tối cao”.
 
Cặp nghệ sĩ không mang hào quang sân khấu về nhà  - 1

Gia đình Tấn Minh – Thu Huyền

 

Tạo cho con tự lập từ nhỏ

 

“Chủ trương” của vợ chồng Tấn Minh – Thu Huyền là không mang sân khấu về cuộc sống gia đình. Tấn Minh bảo, sau những ánh hào quang sân khấu, sau những đóng góp cho nghệ thuật và xã hội, khi quay trở lại với cuộc sống đời thường, vợ chồng anh chỉ muốn sống như bao người khác. Anh muốn các con có được một môi trường sống bình thường để chúng hòa nhập được với bạn bè xung quanh. Nhà anh chị tuy nhỏ nhưng có khi có tới hàng chục đứa trẻ tụ họp, vui đùa, hơi bừa bộn chút nhưng rất vui.

 

Vợ chồng nghệ sĩ Tấn Minh có quan điểm rất rõ ràng trong việc nuôi dạy con, đó là tạo cho con tính tự lập ngay từ khi còn nhỏ. Ngày đầu tiên về nhà mới Tấn Minh đã cho Tít “lớn” ngủ riêng. Trong suy nghĩ của Tấn Minh, cho con ngủ riêng là để mình không chiếm hết... không khí của con, mình cựa quậy cũng không ảnh hưởng đến con, hơn nữa việc ngủ riêng sẽ giúp con dũng cảm, độc lập hơn.

 

Hỏi về chuyện bà xã Thu Huyền (sinh năm 1975), Tấn Minh cứ cười, anh bảo: “Nói tốt về vợ thì cô ấy lại bảo chỉ thấy ông xã khen trên báo chứ chẳng bao giờ khen trước mặt, mà “nói xấu” thì không thể bởi cô ấy tuyệt vời thế có gì xấu đâu để mà nói”.

 

Cô “Thị Mầu lẳng lơ” của Nhà hát chèo Hà Nội bao năm qua vẫn vậy, quyết đoán và lăn xả trong công việc nhưng lại chu đáo, vẹn toàn hết mực trong vai trò làm mẹ, làm vợ. 10 năm làm bạn rồi 8 năm sống chung dưới cùng một mái ấm, Thu Huyền chưa bao giờ khiến ông xã Tấn Minh phải thất vọng vì sự lựa chọn của mình. Có lẽ vì thế mà đã quen biết nhau 18 năm có lẻ nhưng cho đến bây giờ Tấn Minh vẫn gọi vợ bằng tên như một người bạn đời đúng nghĩa hơn là gọi bằng “em” hay “bà xã”.
 
Cặp nghệ sĩ không mang hào quang sân khấu về nhà  - 2

 

“Tôi là người trầm tính, sống chậm và dễ bỏ qua mọi chuyện còn Huyền thì sôi nổi, quyết đoán nhưng lại là người biết lắng nghe và chia sẻ. Xem ra trái ngược nhau về tính cách như thế thì sẽ rất khó sống nhưng thực tế chúng tôi bổ trợ cho nhau trong cuộc sống gia đình. Chính vì thế, trong ngần đấy năm nên duyên vợ chồng cả hai chưa bao giờ giận nhau quá một ngày vì những ghen tuông, cãi vã vụt vặt tầm thường. Điều quan trọng nhất là chúng tôi tìm được điểm chung ở lối sống giản dị, không màu mè, không nghệ sĩ...”, Tấn Minh tự hào nói.

 

Cúng bái dành cho... “ông chủ”

 

Do đặc thù công việc nên Tấn Minh hay phải đi xa nhiều hơn Thu Huyền nhưng anh vẫn luôn tận dụng những lúc rảnh rang, có mặt ở nhà để đỡ đần vợ. Sở thích của anh từ ngày lập gia đình cho đến bây giờ đó là cùng vợ vào bếp, làm những món ăn mà cả nhà thích rồi ngồi bên mâm cơm chuyện trò và thưởng thức. Nhiều năm qua, cứ mỗi khi có thể là Tấn Minh đón đưa vợ đi diễn. Với anh, đó cũng là cách để hai vợ chồng hâm nóng tình yêu.

 

Chỉ cần ngồi bên nhau, dù không nói với nhau lời nào nhưng cả vợ và chồng đều cảm nhận được phút giây gần gũi thiêng liêng. Nói về vợ, Tấn Minh không quên khoe bà xã của anh vừa “thắng” lớn khi đạt huy chương Vàng trong vở diễn “Quan lớn về làng” của Nhà hát chèo Hà Nội, tại Hội diễn sân khấu chèo toàn quốc ở Thái Bình. Riêng anh, cũng hoàn thành được tâm nguyện khi hoàn thành CD “Bức thư tình thứ 5” – một dự án âm nhạc mà anh và người bạn tâm giao Đỗ Bảo đã trằn trọc bao đêm.

 

Khi hỏi về Tết, Tấn Minh chia sẻ, bao năm qua anh luôn là người xông nhà đầu tiên. Thu Huyền nếu có phải đi diễn thì cũng 11h đêm là đã có mặt ở nhà, lo chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để “ông chủ” về cúng bái tổ tiên trong giờ phút giao thừa thiêng liêng. Việc này từ lúc lấy nhau đến nay, Tấn Minh luôn được vợ “tín nhiệm” giao cho toàn quyền. Trong mấy ngày Tết, thường vợ chồng nghệ sĩ Tấn Minh không nhận sô diễn mà dành thời gian cho các con và gia đình nội, ngoại.

 

Cứ sáng mồng 1, sau khi đã xúng xính quần áo đẹp, cả nhà Tấn Minh lại kéo nhau về quê nội Nam Định để thắp hương cho bố anh, mừng tuổi cho mẹ và những người thân khác. “Năm nào lịch trình của gia đình tôi cũng như thế. Chơi ở Nam Định đến tối mùng 2 lên Hà Nội thì sáng mồng 3 lại về quê ngoại ở Thanh Trì để chúc Tết họ hàng. Mồng 4, mồng 5 thì ở nhà để đón bạn bè... Nói chung Tết nhất nhà tôi “thiệt thòi” lắm nhưng đành phải chấp nhận vì đặc thù công việc bắt phải thế. Ngày xưa Tết nhất bạn bè hay đến chơi nhưng nay đến không gặp nên bạn bè cũng ít đến”, Tấn Minh tâm sự.

 

Một thói quen khó bỏ của Tấn Minh đó là Tết dù bận bịu đến mấy thì anh cũng vẫn dành một ít thời gian lên tận vườn đào Nhật Tân để chọn cho mình một gốc đào thật ưng ý. Với anh, việc lặn lội vào từng vườn đào, nhìn ngắm từng gốc đào, chọn lên chọn xuống, bàn với người này, hỏi chuyện người kia... cũng là một cái thú ngày Tết.

 

Theo Hà Tùng Long

Gia đình