Cẩm Tú: “Tôi không phải ca sỹ độc quyền của Dương Cầm”

(Dân trí) -“Thực sự ai muốn vin vào ai thì chỉ có người trong cuộc biết rõ nhất. Tôi nghĩ rằng nếu chỉ vin vào Dương Cầm thì tôi cũng chưa chắc có được thành công”, ca sĩ Cẩm Tú “bức xúc” trước thông tin mình dựa vào Dương Cầm để “nổi”.

Sau khi album “Camtu#_ Nhớ Phút Ấy” phát hành, cho đến giờ, hiệu ứng của nó khiến Cẩm Tú thấy hài lòng chưa?

Khá hài lòng! Khán giả đã biết đến Cẩm Tú nhiều hơn, với một hình ảnh khác, một phong cách khác - thật và gần gũi với Cẩm Tú. Những lời nhận xét, góp ý, khen chê của khán giả giúp Cẩm Tú trưởng thành và có định hướng rõ ràng hơn trong âm nhạc. Sự đón nhận của khán giả đối với album Camtu#_Nhớ Phút Ấy là động lực để Cẩm Tú tiếp tục phấn đấu và cho ra đời những sản phẩm âm nhạc của mình.

Nếu như có một luồng ý kiến khác thì sao? Rằng, album đầu tay của Tú cũng..."thường" thôi, cũng chỉ là sự "đột phá" trên cửa miệng và cũng giống như một số album nhạc trẻ nhạt nhoà khác - sớm "rơi tõm" vào sự lãng quên?

Với thị trường nhạc trẻ như hiện nay, việc một ca sỹ có thể nhạt nhoà với một số đối tượng này nhưng lại là thần tượng với rất nhiều người khác, vì mỗi người có một "gu" âm nhạc và sự cảm nhận khác nhau.

Còn thế nào là "thường thôi", với mỗi một ca sỹ việc ra được một album là cả một quá trình tìm tòi, sáng tạo, nỗ lực khẳng định mình và tôi luôn đánh giá cao về điều đó. Còn với album đầu tay của mình, Cẩm Tú đã nhận được nhiều lời khen hơn là chê.
 
Cẩm Tú: “Tôi không phải ca sỹ độc quyền của Dương Cầm” - 1

Sự ra mắt album “Camtu#_Nhớ Phút Ấy” cũng là cột mốc đánh dấu sự “kết hợp” giữa Cẩm Tú và nhạc sĩ trẻ Dương Cầm. Vậy dự án âm nhạc tiếp theo của cặp đôi này là gì?

Dương Cầm sẽ tiếp tục là nhạc sĩ biên tập và đồng thời cũng là nhà sản xuất cho album tiếp theo của Cẩm Tú, một album 100% sáng tác của Dương Cầm và cũng có thể sẽ cùng hát song ca nữa. Và hiện tại Dương Cầm và Cẩm Tú cũng đang lên kế hoạch thực hiện những minishow hướng đến các bạn học sinh, sinh viên các trường PTTH và các trường ĐH tại một số tỉnh phía Bắc. Dự kế hoạch thì minishow sẽ được thực hiện vào cuối năm 2008.

Kế hoạch trong năm nay chỉ vậy thôi vì năm nay cũng là năm nước rút - Cẩm Tú thi tốt nghiệp đại học thanh nhạc ở trường Nhạc viện Hà Nội.

Có người nói sự kết hợp trong âm nhạc và tình cảm giữa Cẩm Tú và Dương Cầm thực  là "lợi cả đôi đường" và Cẩm Tú hẳn muốn "vin" vào nhạc sĩ trẻ có tài như Dương Cầm để nổi tiếng, Tú nghĩ sao?

Tú nghĩ rằng mình là một cô gái may mắn khi có một người bạn tài năng như Dương Cầm. Cẩm Tú và Dương Cầm trước khi là "gì đó" của nhau thì chúng tôi đã là bạn thân của nhau được hơn 7 năm rồi. Có một điều đặc biệt, ngay từ lần đầu tiên gặp và tiếp xúc với Cầm, Tú đã biết sau này cậu ấy sẽ "toả sáng" trong âm nhạc ( nhưng lúc đó mọi thứ chỉ là trong ý nghĩ thôi).

(Cười) Chính bản thân Cẩm Tú cũng cảm thấy bất ngờ khi giờ đây, ngoài những điều có thể chia sẻ với nhau trong cuộc sống thì chúng tôi lại có điều kiện chia sẻ với nhau trong công việc. Chị có tin là có duyên số không?
 
Cẩm Tú: “Tôi không phải ca sỹ độc quyền của Dương Cầm” - 2

Tin chứ nhưng không lệ thuộc tất cả vào duyên số, còn cả sự chủ động và nỗ lực của mình nữa. Mà Tú mới chỉ trả lời một nửa vế câu hỏi, còn…?

Thực sự ai muốn vin vào ai thì chỉ có người trong cuộc mới biết rõ nhất. Về điều này, lúc nào chị gặp Dương Cầm thì sẽ hiểu ngay thôi. Tú nghĩ rằng nếu chỉ “vin” vào Dương Cầm thì ca sĩ Cẩm Tú cũng chưa chắc có được thành công. Đúng là có may mắn, thuận lợi hơn nhưng đó không phải là điều quyết định tất cả. Ngoài hai đứa còn cả một ê-kíp làm việc. Và Cẩm Tú không phải là ca sĩ “độc quyền” của Dương Cầm. Sắp tới, Dương Cầm sẽ trở thành nhà sản xuất cho rất nhiều ca sỹ trẻ khác.

Tính cách gì ở Dương Cầm mà Tú thấy mình "nể" nhất?

Có lẽ là sự nhẫn nại đối với Cẩm Tú! (cười)

Và điều gì "đáng ghét” nhất?

Đáng ghét à? Hiện tại, Tú chưa tìm ra điểm nào đáng ghét cả. Dương Cầm rất kỹ tính trong công việc nên lúc đó rất khó tính. Nếu tôi không tập trung là bị mắng ngay. Những lúc đó thì…
 
Cẩm Tú: “Tôi không phải ca sỹ độc quyền của Dương Cầm” - 3

Tò mò một chút, Cẩm Tú và Dương Cầm đều rất trẻ, chắc hẳn không tránh khỏi những tranh cãi, giận hờn vô cớ. Vậy khi có chuyện, ai là người "giơ cờ trắng" trước?

Mỗi khi có chuyện, chúng tôi thường không ai nói với ai câu nào. Bao giờ cũng vậy, cả hai người đều đợi cho nguôi giận đi mới bắt đầu ngồi nói chuyện với nhau xem ai đúng ai sai. Chuyện làm lành thuộc về người sai thôi, tuy nhiên trong chuyện này tôi vẫn được… nhường nhịn nhiều hơn.

Sắp đến ngày 8/3 rồi, vào những dịp này có gợi cho Cẩm Tú nhớ đến những kỷ niệm…?

Đó là ngày 8/3 cách đây khoảng 3 năm. Đó là một ngày thật sự bất ngờ và tràn ngập niềm vui đối với Tú. Tú được một người bạn trai… bịt mắt, đưa chìa khoá, để tôi tự mở cửa một căn phòng. Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy mình “chìm” trong căn phòng tràn ngập hoa và ánh nến lung linh. Đây là món quà được người ấy sắp đặt từ trước…
 
Cẩm Tú: “Tôi không phải ca sỹ độc quyền của Dương Cầm” - 4

Nếu mong đợi một món quà trong dịp 8/3 này của Dương Cầm, thì đó sẽ là gì?

Dương Cầm ít tặng quà lắm, nhưng nếu có tặng thì chắc đó sẽ là một món quà đặc biệt. Không biết đó sẽ là gì nhỉ ? Còn Tú thì Tú muốn được tặng một món quà vừa dùng được vừa giữ lại được.

Nếu có một chuyến du lịch dài ngày, Cẩm Tú muốn cùng Dương Cầm đi đâu?

Tú thích đi biển Nha Trang, rồi vào Đà Lạt. Ở đó không khí chắc chắn sẽ rất tuyệt vời để nghỉ ngơi và thư giãn. Nhưng đó chỉ là… mơ thôi vì Tú biết chắc chắn rằng sẽ rất lâu chúng tôi mới thật sự được đi du lịch xa cùng nhau. Hiện tại điều kiện của cả hai không cho phép, Tú và Cầm đều đang đi học, khó mà được đi chơi xa với nhau lắm!

Thu Nguyễn