Ca sĩ Triệu Hoàng: “Tôi xa showbiz vì nhiều lần nhìn vợ khóc thầm”

(Dân trí) - “Tôi đã từng làm cho Trang buồn nhiều vì những video clip và những chuyến lưu diễn vào những ngày lễ. Ba năm đầu quen nhau, chúng tôi chưa từng đi chơi cùng vào ngày Noel và Valentine”, nam ca sĩ Triệu Hoàng chia sẻ lí do anh âm thầm “mất tích” khỏi showbiz.

Cặp tình nhân đẹp của làng giải trí Việt một thời

Triệu Hoàng tên thật là Trần Quốc Việt. Anh là nam ca sĩ Việt Nam rất thành công với thể loại nhạc trẻ và rock Việt một thời. Anh là nam ca sĩ, nhạc sĩ được đông đảo khán giả yêu mến những năm đầu 2000 do có giọng hát khỏe, trầm ấm và tình cảm. Ca sĩ sinh năm 1982 đã cho ra mắt nhiều album, gây được tiếng vang khá lớn như: Mai, Ngày đó ta yêu nhau, Mỏi mòn (2001), Anh Sorry (2002)...

Kể từ sau album Xúc cảm phát hành năm 2009, Triệu Hoàng ít xuất hiện hơn trước công chúng và truyền thông. Ca khúc duy nhất của anh được chú ý vào thời gian đó là Yêu do chính anh sáng tác và song ca với Miss Teen 2008 Huyền Trang (cũng chính là vợ anh sau này).

Câu chuyện tình yêu của Triệu Hoàng - Huyền Trang từng là tâm điểm của báo chí một thời.
Câu chuyện tình yêu của Triệu Hoàng - Huyền Trang từng là tâm điểm của báo chí một thời.

Sau đám cưới được tổ chức vào tháng 12/2012 tại Việt Nam, vợ chồng ca sĩ Triệu Hoàng và Miss Teen 2008 Huyền Trang chuyển sang Mỹ định cư. Từ thời điểm này, cuộc sống và sự nghiệp của hai vợ chồng nam ca sĩ đã có nhiều bước chuyển đổi lớn.

Khi vừa qua Mỹ, Triệu Hoàng đã có cơ hội trình diễn một số chương trình lớn nhưng sau đó anh đã tạm dừng đi diễn mà chỉ viết nhạc, thu âm ở nhà để chia sẻ với các fans cho đỡ nhớ showbiz. Sau đó, Triệu Hoàng học và vượt qua kỳ thi của Hiệp hội quần vợt chuyên nghiệp Mỹ (USPTA), được cấp bằng và trở thành thành viên chứng nhận của Hiệp hội. Năm 2015, Triệu Hoàng và Huyền Trang có thêm niềm vui là con trai đầu lòng - bé Leo chào đời vào năm 2015.

Cặp đôi đón cậu con trai đầu lòng vào năm 2015.
Cặp đôi đón cậu con trai đầu lòng vào năm 2015.

Kì nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu, vì muốn bé Leo được đón Tết cổ truyền cùng ông bà nên Triệu Hoàng đã tạm gác lại công việc ở Mỹ và Huyền Trang đã xin nghỉ học một mùa để đưa con về Việt Nam một thời gian ngắn. Trong cuộc gặp gỡ cùng PV Dân trí, cả hai vợ chồng nam ca sĩ chia sẻ nhiều câu chuyện đời tư, niềm hạnh phúc riêng và lí do khiến cặp đôi quyết định rời xa làng giải trí.

Rời xa showbiz vì yêu vợ

“Trở thành ca sĩ nổi tiếng là ước mơ từ thời thơ ấu của tôi nên việc quyết định rời xa showbiz là một trong những quyết định khó khăn nhất, mất nhiều năm để quyết định. Khi còn là một ca sĩ nổi tiếng, tôi rất tự hào và hạnh phúc mỗi khi được biểu diễn trên sân khấu nhưng thật sự lịch làm việc rất bận rộn nên tôi không có đủ thời gian cho người yêu và cả gia đình mình.

Tôi đã từng làm cho Trang buồn nhiều vì những video clip và những chuyến lưu diễn vào những ngày lễ. Ba năm đầu quen nhau, chúng tôi chưa từng đi chơi cùng vào ngày Noel và Valentine. Tôi nhớ tôi đã hát qua điện thoại cho Trang nghe vào một đêm Valentine ca khúc “Can’t smile without you” khi tôi có chuyến lưu diễn ở Nha Trang và Trang đã khóc nhiều”, nam ca sĩ Triệu Hoàng bắt đầu cuộc trò chuyện.

Nam ca sĩ quyết định rời xa showbiz vì muốn toàn tâm toàn ý chăm lo gia đình nhỏ.
Nam ca sĩ quyết định rời xa showbiz vì muốn toàn tâm toàn ý chăm lo gia đình nhỏ.

Giờ đây, là một huyến luyện viên tennis và nhà kinh doanh khách sạn tại Mỹ, nam ca sĩ vẫn được làm việc và giao lưu với công chúng mỗi ngày nhưng với một tâm lý thoải mái hơn. Nam ca sĩ tiết lộ bản thân anh chưa bao giờ tuyên bố mình sẽ chia tay âm nhạc, chỉ là không còn hoạt động trong showbiz. Nam ca sĩ vẫn duy trì Facebook và kênh Youtube để giao lưu và chia sẻ những ca khúc mới đến các fan của mình.

“Tôi vẫn yêu âm nhạc nhiều lắm và nhờ nguồn động lực của gia đình nhỏ của mình, tôi đã sáng tác được những ca khúc với nội dung đa dạng hơn và quan trọng hơn là tôi từng viết được một ca khúc để tặng riêng cho con trai của mình, ca khúc Thiên Thần Nhỏ”, Triệu Hoàng nói.

“Khi tôi dạy tennis cho các em nhỏ, thỉnh thoảng tôi vẫn hát và nhảy với các em để vơi đi áp lực và mệt nhọc cho các em. Dù ở Mỹ hay mỗi khi về Việt Nam tôi cũng thường được nhiều người nhận ra và hỏi thăm, điều đó là niềm vui lớn nhất của một người nghệ sĩ sau nhiều năm không trình diễn. Tôi tin rằng fan hâm mộ ở Việt Nam mình rất trung thành và dễ thương”, Triệu Hoàng chia sẻ.

Không hối hận khi từ bỏ ánh hào quang

Khi được hỏi có bao giờ cảm thấy hối tiếc vì rời xa showbiz, Triệu Hoàng tâm sự: “Hiện nay, tôi cảm thấy hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình và được làm công việc tôi yêu thích. Thật ra, cuộc sống của gia đình tôi cũng không quá êm đềm, hoàn hảo như nhiều bạn vẫn nghĩ, chúng tôi vẫn phải cố gắng vượt qua những khó khăn, sóng gió riêng mỗi ngày để tìm được sự hạnh phúc. Chúng tôi tin rằng, hạnh phúc là hành trình chứ không phải là một điểm đến”.

Ca sĩ Triệu Hoàng: “Tôi xa showbiz vì nhiều lần nhìn vợ khóc thầm” - 4

Đồng hành bên chồng, Miss Teen Huyền Trang xúc động chia sẻ: “Giọng hát vẫn còn, niềm đam mê âm nhạc thì vẫn luôn cháy rạo rực trong tim anh nhưng anh Hoàng đã hi sinh tất cả để vun đắp hạnh phúc cho gia đình.

Tôi vẫn nhớ khi mới quen nhau, anh Hoàng luôn rất bận rộn với công việc. Trang đã khóc rất nhiều lần khi nhìn những cặp đôi khác tay trong tay vào các dịp lễ còn chồng thì lại đang đi diễn ở xa. Chúng tôi chẳng có chuyến du lịch nào cùng nhau mà không liên quan đến công việc. Thật là tủi thân.

Ngày cưới, chồng hứa rằng sẽ luôn cố gắng hết sức để làm vợ vui và dành hết thời gian cho vợ. Lúc đó tôi suy nghĩ rằng chồng đang hứa một lời hứa thật vô lý và không thể thực hiện được. Vậy mà anh ấy đã biến nó thành sự thật.

Anh từ chối tất cả các show diễn mà tôi không thể cùng đi vì bận lịch học. Anh chọn việc trờ thành huấn luyện viên tennis để có thời gian đưa đón vợ đi học. Lúc tôi mang bầu và sinh bé Leo thì anh cứ dính vợ như sam để chăm sóc và bảo vệ hai mẹ con”.

Quay sang nhìn chồng một cách dịu dàng, Miss Teen 2008 nhắn gửi tới chồng: “Chồng ơi, cảm ơn anh vì đã yêu em và trở thành ba của bé Leo. Em biết mình rất may mắn khi có anh và con. Em không hối hận vì từ bỏ ánh hào quang của showbiz và em biết anh cũng không hối hận vì đã chọn cuộc sống yên bình cho gia đình mình”.

Những hình ảnh đẹp cặp đôi ghi lại trong chuyến du lịch đầu năm 2017

Ca sĩ Triệu Hoàng: “Tôi xa showbiz vì nhiều lần nhìn vợ khóc thầm” - 5

Ca sĩ Triệu Hoàng: “Tôi xa showbiz vì nhiều lần nhìn vợ khóc thầm” - 6
Ca sĩ Triệu Hoàng: “Tôi xa showbiz vì nhiều lần nhìn vợ khóc thầm” - 7

Ca sĩ Triệu Hoàng: “Tôi xa showbiz vì nhiều lần nhìn vợ khóc thầm” - 8

Ca sĩ Triệu Hoàng: “Tôi xa showbiz vì nhiều lần nhìn vợ khóc thầm” - 9

Ca sĩ Triệu Hoàng: “Tôi xa showbiz vì nhiều lần nhìn vợ khóc thầm” - 10

Ca sĩ Triệu Hoàng: “Tôi xa showbiz vì nhiều lần nhìn vợ khóc thầm” - 11

Ca sĩ Triệu Hoàng: “Tôi xa showbiz vì nhiều lần nhìn vợ khóc thầm” - 12

Phương Nhung
Ảnh: Trần Quốc Bảo