Ca sĩ Thanh Hà: “Bạn trai kém 12 tuổi theo đuổi 11 năm”

(Dân trí) - “Bạn trai tôi kém tôi 12 tuổi, anh ta nhìn rất Á đông nhưng thật ra không phải người Việt mà là người Phi (Phi Luật Tân), sinh ra ở Mỹ, là nhạc sĩ và nhân viên âm thanh cho trung tâm Thúy Nga”, ca sĩ Thanh Hà chia sẻ về người bạn trai hiện tại của mình.

Ca sĩ Thành Hà là một trong những giọng ca được khán giả yêu mến bởi chất giọng rất tình cảm và đặc trưng riêng. Gần đây, chị đã về Việt Nam và tham gia các hoạt động giải trí trong nước. Và gây “bão” khi cover những ca khúc đang đình đám của các ca sĩ trong nước. Mặc dù đã 47 tuổi nhưng nữ ca sĩ vẫn luôn tràn đầy sức sống và sở hữu nhan sắc sang trọng, gợi cảm.

Ca sĩ Thanh Hà mang nét đẹp lai của 2 dòng máu nên trong rất quyến rũ
Ca sĩ Thanh Hà mang nét đẹp lai của 2 dòng máu nên trong rất quyến rũ

"Xin lỗi những ca sĩ mà tôi cover bài hát"

Khán giả Việt bất ngờ khi thấy chị làm giám khảo cho một cuộc thi hát?

Thật ra không bất ngờ đâu, mọi thứ đều có sắp đặt hết rồi. Thời gian trước tôi còn bị ràng buộc bởi hợp đồng nên chưa tiện về, tuy nhiên, đến khi đã ở Việt Nam tôi thực sự rất hào hứng. Tôi đi hát hai mươi mấy năm rồi, không còn non nớt nữa nhưng để ngồi trên ghế nóng nhận xét người khác thì tôi vẫn rất lo lắng, hồi hộp. Tôi phải cảm ơn Trấn Thành, “sư phụ” đã chỉ “đệ tử” một số điều để “đệ tử” biết phải làm gì trên sân khấu (cười).

Những buổi quay hình rồi phát lại bản thân tôi khá tự tin, tuy nhiên đến đêm chung kết khi phải quay trực tiếp thì tôi lo sợ thực sự. Lúc đó mình phải kiểm soát lời ăn tiếng nói thật chuẩn mực. Bản chất của tôi nói cái gì cũng muốn vui vẻ, di dỏm nên để mình phê phán người khác nhẹ nhàng mà người ta không nghĩ mình đùa giỡn, thiếu nghiêm túc cũng khá khó.

Ca sĩ Thanh Hà ngồi ghế nóng các chương trình ca nhạc tại Việt Nam
Ca sĩ Thanh Hà ngồi ghế nóng các chương trình ca nhạc tại Việt Nam

Chị cảm nhận thế nào về thị trường âm nhạc Việt Nam?

Hiện nay tôi thấy thị trường âm nhạc Việt Nam đang phát triển rất tốt, tốt hơn 10 mấy năm trước. Tôi thấy Việt Nam mình bây giờ cởi mở hơn, đối tượng khán giả cũng đa dạng và đặc biệt là các gameshow bây giờ nhiều quá.

Tôi thích nhất là “Cười xuyên Việt”, hễ chương trình nào có Trấn Thành là tôi xem hết, cả Việt Hương nữa. Tôi là fan của 2 người đó (cười). Tôi còn thích nhiều ca sĩ khác như Hồ Ngọc Hà, Bằng Kiều, Đàm Vĩnh Hưng, sau này thì có một số em khác như Văn Mai Hương hát rất tốt, mình là ca sĩ nhưng cũng có ca sĩ mà mình thích chứ!

Chị hoạt động thế nào ở Việt Nam?

Hiện tại tôi nhận khá nhiều show, tuy nhiên ngày 25/08 này tôi phải bay về Mỹ nên không tham gia những chương trình lớn như Chung kết Hoa hậu Việt Nam được dù đã có lời mời. Tháng 9 khi quay trở lại tôi sẽ hoạt động tích cực hơn. Lúc trước tôi có về Việt Nam nhưng nhưng rất ít diễn, 5-6 năm trước tôi có làm khách mời cho liveshow của Quang Lê sau đó lưu diễn ở một vài chỗ. Thực sự thì đây là lần đầu tiên tôi về Việt Nam lâu như vậy, đã hơn 3 tháng rồi.

Chị có thích hát ở thị trường âm nhạc trong nước?

Tôi rất thích. Tôi làm tốt là vì đam mê và Việt Nam cho tôi cơ hội để phát triển đam mê đó. Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ hải ngoại lắm, tham lam quá (cười). Nơi nào cũng có cái hay riêng và mình làm nghệ sĩ thì chắc chắn mình đều muốn trải nghiệm hết.

Chị nghĩ sao về việc mình cover nhiều ca khúc và được khán giả yêu thích?

Cái vui đầu tiên là mình hát lại ca khúc của người khác mà người nghe vẫn thích thú nhưng ngược lại tôi không biết những ca sĩ đó có phiền lòng gì không. Nếu thực sự có ai phiền lòng tôi thì tôi cũng mong muốn mượn bài báo này để nói một câu rằng tôi không cố tình làm điều này để chọc giận những nghệ sĩ đàn em, hoặc đàn chị. Tôi không hề có ý đó!

Chẳng qua khán giả của mình thương và nghĩ rằng mình cũng có thể hát được bài này nên mới yêu cầu, mà tôi thì lại chiều khán giả. Tôi “trăm ngàn lần vạn ngàn lần xin lỗi” và nếu có điều gì muốn tôi làm để tạ lỗi thì cứ lên tiếng, tôi sẽ làm!

Khi chị hát cover thì những ca sĩ đó có phản hồi gì không?

Thật sự là chưa có ai chê trách, phiền hà hay “chửi bới” gì mình. Bản thân tôi thấy ngại thôi chứ có nhiều người họ hát bài của tôi mà tôi có bao giờ có vấn đề gì đâu. Tôi tâm niệm một bài hát hay nên được nhiều người hát, nhiều người phổ biến với những cảm xúc khác nhau. Dĩ nhiên đó là cách suy nghĩ của tôi, không buộc ai phải theo như vậy cả. Được khán giả yêu thích tôi vui nhưng cũng thấy lo, tôi sợ làm mất lòng tất cả mọi người.

Ca sĩ Thanh Hà: “Bạn trai kém 12 tuổi theo đuổi 11 năm” - 3

Chị có thường xuyên va chạm khi làm nghề?

Nghề nào cũng có va chạm. Tôi nhịn dữ lắm, tôi biết mình không đúng chỗ nào và luôn an phận. Tôi càng ngày càng trưởng thành hơn và sống trong showbiz 23 năm rồi, khoảng thời gian này không ngắn mà cũng không gọi là dài. Tính khí con người không ai giống ai, mà nghệ sĩ thì lại càng cá tính, mình chỉ cần khéo léo, nhún nhường một chút thì mọi sóng gió cũng sẽ qua. Mình thể hiện cá tính rồi mình được cái gì? Chỉ hơn nhau lúc đó thôi chứ được gì đâu. Đã xảy ra rồi thì khó mà níu kéo được.

Tôi nói vì tôi va chạm nhiều, người ta làm mình đau và ngược lại, mình làm người ta đau cho bỏ ghét cũng có nhưng được gì đâu. Nghề này dạy cho tôi một điều: ‘‘Cái gì của mình là của mình, không phải của mình có giành cũng chỉ là hư ảo’’.

Chị đến với nghề như thế nào?

Lần đó ca sĩ chính bị ốm nên tôi được hát thay. Tôi rất là vui, không nhớ chính xác cát-xê bao nhiêu nhưng đại khái là rất ít. Tuy vậy nhưng tôi mê lắm. Khi tôi rời Việt Nam ảnh có nói nếu tương lai ở hải ngoại mà có điều kiện thì em nên theo con đường này luôn. Sang đó, nghe lời anh nên tôi bắt đầu tập tành đi hát ở nhà thờ rồi đến phòng trà. Năm đó tôi sắp được 20 tuổi.

Tôi thích hát từ nhỏ nhưng không có cơ hội phát huy cho đến khi sang Mỹ. Đối với tôi sớm muộn không thành vấn đề, miễn là mình có cơ hội đó và nắm bắt thật tốt.

Chị có nghĩ mình là ngôi sao?

Thật sự tôi không biết khái niệm ngôi sao là thế nào nhưng tôi có một số khán giả trên facebook yêu mến và thường gửi tặng nhiều món quà nho nhỏ như hình trái tim hay đơn giản chỉ là một bó hoa. Chính những giây phút đó làm tôi thấy hạnh phúc tự cho mình là ngôi sao (cười). Mình làm một việc mình yêu thích, và việc đó được người khác quan tâm thì nó còn quan trọng hơn nhiều điều khác.

Quen bạn trai kém 12 tuổi

Bạn trai của nữ ca sĩ chăm sóc chu đáo cho người yêu
Bạn trai của nữ ca sĩ chăm sóc chu đáo cho người yêu

Chị có thể chia sẻ về cuộc sống gia đình của mình hiện tại, sau nhiều lần đổ vỡ?

Gia đình tôi có một mẹ già 85 tuổi, đứa con gái 17 tuổi, không có chồng nhưng có bạn trai, trẻ (cười lớn). Bạn trai tôi kém tôi 12 tuổi, anh ta nhìn rất Á đông nhưng thật ra không phải người Việt mà là người Phi (Phi Luật Tân), sinh ra ở Mỹ, là nhạc sĩ và nhân viên âm thanh cho trung tâm Thúy Nga.

Chị có về Việt Nam cùng bạn trai lần nào chưa?

Chúng tôi có về 1-2 lần nhưng ở thời gian ngắn, 5 ngày đến 1 tuần thôi là bạn trai tôi phải về vì ở lâu quá là bị đuổi. Tôi không nuôi nổi (cười).

Thời gian chị ở Việt Nam lâu như vậy có thấy nhớ người yêu?

Chúng tôi cứ face time, nói phone, skype suốt thôi. Mỗi buổi sáng ảnh lại đem cà phê cho tôi qua email để tôi thèm chơi (cười). Anh chàng này trẻ tuổi hơn nên rất năng động làm tôi cũng thấy mình trẻ trung theo.

Chị có ngại quen người nhỏ tuổi không?

Không hề, tôi đang thích mà (cười), thích thì mình không ngại gì hết. Nói vậy thôi nhưng tôi quan niệm đàn ông thanh niên nhỏ tuổi hơn mình không phải là vấn đề. Nếu người đó đem lại nụ cười cho mình, giúp đỡ mình trong công việc, mình thấy vui vẻ thoải mái khi bên cạnh người đó là được. Chỉ cần đàn ông như thế là tôi yêu chứ không cần biết người ngoại quốc hay Việt Nam, lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn mình. Có duyên là được vì mình không còn nhỏ nữa, với lại tôi cũng đâu sắp đặt để quen người này đâu.

Cơ duyên mà 2 người đến với nhau?

Anh chàng này chơi trong ban nhạc mà tôi đã hát rất nhiều lần. Lúc anh ấy 17 tuổi là chúng tôi đã biết nhau rồi. Tôi luôn chửi là “con nít ranh” vì cứ suốt ngày đi theo tôi “Hế-lô hế-là” (cười). Chừng 11 năm sau là quen nhau, hết con nít ranh rồi, trở thành đàn ông nên tôi cũng thấy anh ấy dễ thương hơn.

Bạn trai theo đuổi chị suốt 11 năm?

Theo những gì vợ chồng anh trưởng ban nhạc nói lại thì anh chàng này rất thích tiếng hát của tôi, chỉ vậy thôi. Thật ra lúc đó tôi đang hạnh phúc nên không nghĩ chuyện khác. Rồi một ngày mình đổ vỡ, chia tay không có ai bên cạnh thì anh chàng này lại xuất hiện, vui vẻ cười chào với tôi, lúc đó giống như sét đánh vậy. Sao người này đẹp trai mà đó giờ mình không để ý tới, kiểu như vậy. Chúng tôi bắt đầu nhắn tin qua lại rồi quen nhau, đến giờ cũng 8, 9 năm rồi.

Thời gian đầu quen nhau tôi cảm thấy mình như người đàn ông vậy (cười). Thật ra do tôi không muốn bị trói buộc, và ngược lại, tôi cũng không muốn ai làm điều đó với mình. Tôi đã quyết định không bao giờ lập gia đình, sinh con cho người đàn ông nào nữa.

Tuy nhiên, tôi còn một điều kiện nữa, không gặp mẹ tôi, không gặp con tôi, giữa anh và tôi thôi. Tôi với Kỳ Duyên thân đến như vậy mà phải đến 9 tháng sau Kỳ Duyên mới biết sự hiện

Tôi rất yêu người này nhưng tính mình thỉnh thoảng chỉ muốn một mình thôi. Không phải không yêu, không thương người ta mà là không muốn ràng buộc. Bạn trai hỏi tôi chuyện làm đám cưới 2-3 lần rồi nhưng tôi không dám. 2 lần đám cưới là li dị hết cả 2. Tôi đang tốt với người này đó, khỏi mang tiếng lấy nhau rồi li dị (cười).

Thanh Hà thân thiết nhất với Kỳ Duyên và cả Trấn Thành - Hari Won
Thanh Hà thân thiết nhất với Kỳ Duyên và cả Trấn Thành - Hari Won

Sau bao lâu chị chính thức công khai người yêu với gia đình?

11 tháng sau. 9 tháng là Kỳ Duyên đã biết, rồi đến con gái của tôi. Tôi mời bạn trai với con gái đi chơi Universal Studio nhưng tôi “không có gan” nói là bạn trai, chỉ dám giới thiệu là bạn làm chung nghề nhưng con tôi tinh ý, nó biết! May mắn là nó chấp nhận và “duyệt” luôn.

Bạn trai của chị, như chị đã chia sẻ chỉ làm một công việc bình thường, chị có thấy mình bị thiệt khi quen người này không?

Bạn trai tôi cần nhất là hiểu được việc tôi làm và ủng hộ tôi. Trong giới showbiz này, tôi là một trong những người may mắn có bạn trai cùng nghề để hiểu và quan tâm. Đối với tôi, như vậy là tôi ‘‘giàu’’ hơn người ta rồi.

Vẫn giữ tình bạn đẹp với chồng cũ

Cuộc sống ở Việt Nam có phù hợp với chị?

Tôi thấy mình không thực sự hòa hợp lắm với cuộc sống ở Việt Nam. Thứ nhất, mình không có bạn. Chỉ có mỗi một người bạn thân là Kỳ Duyên nhưng lịch trình của cả 2 lại quá khác nhau. Ở chung nhà nhưng nhiều khi một ngày chỉ gặp nhau vào buổi tối trước khi đi ngủ. Mặc dù tôi rất thích ở đây nhưng thực sự khí hậu làm tôi quá khổ, cứ 3-5 ngày là tôi bị viêm cổ họng một lần, nhất là những đêm mình hát nhiều là bữa sau còn trở nặng nữa.

Khi chị về Việt Nam, con gái ở Mỹ như thế nào?

Cháu đang đi thăm bố, 1-2 ngày nữa sẽ về lại và chuẩn bị vào học.

Mối quan hệ hiện tại của chị và chồng cũ?

Thực sự rất tốt. Ông ấy có bạn gái cũng có thể tâm sự với tôi, thậm chí bạn trai tôi hiện tại và chồng cũ vẫn có nhắn tin nói chuyện về cô con gái. Tôi cũng thấy hơi lạ, nhưng mà tốt (cười)! Nếu đã không ở được với nhau thì nên giúp đỡ nhau.

Chuyện của tôi đổ vỡ 16 năm rồi, thứ nhất do cả 2 đều trẻ, đều ‘‘ngu’’. Thật! Trẻ, ‘‘ngu’’, nóng tính, kiểu ăn miếng trả miếng cho bỏ ghét, rất háu thắng.

Có phải vì điều đó mà chị sợ hôn nhân?

2 lần rồi. Lần thứ 2 cũng vẫn còn ‘‘ngu’’ (cười). Đúng là không có cái ngu nào giống cái ngu nào. Lần đầu là lỗi của tôi thì lần thứ 2 cũng vậy, tôi khó tính và đòi hỏi cao. Tôi không chịu làm đàn bà mà cứ muốn làm đàn ông. 2 lần đổ vỡ nên mới có ‘‘Cám ơn người tình’’ đó!

Băng Châu

Ca sĩ Thanh Hà: “Bạn trai kém 12 tuổi theo đuổi 11 năm” - 6