Ca sĩ mới: Giá "đắt" cho sự nổi tiếng

Khi được hỏi: “B.Thu có phải "trả giá" để được ông bầu nhiệt tình giúp đỡ không?”. Sau vài phút, cô nói: "Cái giá của em phải trả là khoảng vài tuần lại "đi chơi xa" cùng ông bầu. Đối với em "giá" này không quá đắt, miễn là ông ấy chịu giúp mình từ A đến Z".

Dạo một vòng các tụ điểm vui chơi giải trí, các công viên văn hóa  ở TPHCM vào những ngày cuối tuần mới thấy hết sự đa dạng của các ca sĩ trẻ và... không trẻ. Đến Q.1, Q.2, Q.Tân Phú, Q.Gò Vấp... khán giả có thể "hoa mắt" bởi có quá nhiều cái tên như: Trúc Uyên, Yến Phương, Hà My, Triệu Mẫn Nhi, Tuyết Mai Ly, Thiên Đăng, Nhật Sang, Quốc Thanh, Lưu Khải Phong, Thế Anh,  Lưu Việt Hùng, Thái Tài, Hoàng Thiên Long, Trịnh Tuấn Vỹ, Trần Phương Mai... Trong các quán cà phê ca nhạc, phòng trà mini là Đình Nguyên, Thảo Xuân, Tấn Trung, Xuân Khôi, Ngân Quỳnh, Mạnh Cương... Mỗi người mỗi phong cách, mỗi hoàn cảnh nhưng lại cùng chung mục đích: trở thành ca sĩ và nhanh chóng tỏa sáng.

 

Ngoài một số trường hợp đến với nghề vì mưu sinh (do thất nghiệp, có chút nhan sắc, giọng hát), quá nửa ca sĩ mới đang nuôi mộng trở thành "sao" bằng mọi giá. Còn nhớ, trong buổi họp báo giới thiệu album đầu tay của ca sĩ mới Trịnh Tuấn Vỹ, khi được hỏi tại sao lấy nghệ danh này, anh đã thành thật cho biết: vì quá ngưỡng mộ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nên anh lấy họ Trịnh; chữ lót Tuấn là tên thật do cha mẹ đặt cho; còn Vỹ là mong muốn trở nên... vĩ  đại. Mặc dù vẫn chưa biết khả năng của mình đang ở mức nào nhưng như nhiều ca sĩ trẻ khác, một khi đã theo nghề thì phải hy vọng một ngày nào đó sẽ nổi tiếng như Lam Trường, Đan Trường, Mỹ Tâm... 

 

Trong một quán cà phê trên đường Nguyễn Đình Chiểu (TPHCM), sau khi thể hiện xong 2 ca khúc của nhạc sĩ trẻ Hoài An, B.Thu tâm sự: "Em bước vào nghề được 9 tháng rồi! Cũng rất may là em được một ông bầu khá giỏi đỡ đầu nên nhanh chóng làm quen các tụ điểm cà phê ca nhạc. Đến hôm nay em đã là ca sĩ "ruột" của 4 quán". 

 

B.Thu nói tiếp: "Ông bầu em nói, chỉ vài tháng nữa là em sẽ bước ra sân khấu lớn. Nhiều người còn nói em có nét hao hao giống Thanh Thảo, chắc chắn không sớm thì muộn sẽ... lên".

 

Chuyện của ca sĩ M. cũng tương tự.  Từng đoạt giải cao trong các cuộc thi  ca nhạc ở TP.HCM song con đường ca hát của anh lại quá ư gian nan. Giải pháp sau cùng anh quyết định là "cặp" với người đàn ông đáng tuổi cha chú, nhiều tai tiếng nhưng có tiền, có quyền để lăng-xê mình. Không biết rồi đây M. có thành công hay không, chỉ biết rằng giờ nhìn anh trông thật tàn tạ, hốc hác.

 

Trường hợp của B.Thu, của M. không phải là quá hiếm trong làng ca sĩ mới hiện nay. Thực tế nhiều "cuộc tình" tréo ngoe đang nổi lên như: cặp với người đáng tuổi ông, tuổi bác; cặp với người đã có gia đình. Đây là một hiện tượng đáng lo ngại trong làng ca sĩ mới, bởi lẽ sau khi những "mối tình" này tan vỡ, không ít người đã cung cấp cho báo chí những điều xấu xa nhất của nhau; chưa kể trường hợp bị chặn đánh ghen, hăm dọa tính mạng qua điện thoại, tin nhắn như trường hợp của nữ ca sĩ trẻ N.H.N và ông bầu P. thời gian qua.

 

Quả thật, cái giá cho sự nổi tiếng là quá đắt...

 

Theo Dạ Ly

Thanh Niên