“Búp bê Nga” mơ làm họa sỹ

(Dân trí) - Siêu mẫu người Nga Sasha Pivovarova đã thổ lộ với tạp chí Dazed and Confused rằng, cô mong được làm một họa sỹ chuyên nghiệp trong tương lai gần hoặc theo đuổi nghề diễn viên.

Nổi tiếng từ cách đây 3 năm, Sasha Pivovarova giờ là một trong những gương mặt sáng giá nhất trong làng thời trang thế giới. Siêu mẫu “thấp bé” này (Sasha Pivovarova chỉ cao 1,73m) đã trở thành thần tượng của các cô gái trẻ ở xứ bạch dương.

 

Sau khi chấm dứt hợp đồng quảng cáo dài hạn với nhãn hiệu thời trang Prada, Sasha Pivovarova ngay lập tức có rất nhiều lời mời quảng cáo mới. Hiện giờ, người đẹp tóc vàng đang quảng cáo cho Chanel, Tiffani&Co, Biotherm Longchamp.

 

Nhận mình là một người sống đơn giản, không ham mê tiệc tùng, ghét giày cao gót và không thích chạy theo mốt thời trang. Sasha Pivovarova có niềm đam mê lớn là hội họa và cô miêu tả bản thân là người có tính nghệ sỹ.

 

“Búp bê Nga” mơ làm họa sỹ - 1
 

 

“Búp bê Nga” mơ làm họa sỹ - 2

 Sasha Pivovarova và Kate Moss

trong chiến dịch quảng cáo xuân/hè 2009 của Longchamp

 

Luôn tỏ ra là một người dè dặt, nhút nhát khi trả lời phỏng vấn, tính cách đó càng khiến Sasha Pivovarova được nhiều người yêu mến. “Chân dài” 23 tuổi này luôn khẳng định với phóng viên rằng, với cô, nghề người mẫu là một sự tình cờ và thành công hiện nay của cô, cũng chưa bao giờ là điều cô mơ ước.

 

Cô có nghĩ gương mặt mang phong cách nghệ sỹ của cô đã thu hút sự chú ý đặc biệt của nhà thiểt kế Miuccia Prada và bà biến cô từ cô gái vô danh trở thành siêu mẫu?

 

Tôi chưa bao giờ có ý định làm người mẫu, chồng tôi hiện nay là người gửi ảnh tôi cho một công ty người mẫu rồi những bức ảnh đó tình cờ đến tay Miuccia Prada. Họ thích tôi, đó là điều hiển nhiên, vì sau đó họ đã làm việc với tôi tới 9 mùa thời trang. Tôi yêu mến và ngưỡng mộ Miuccia Prada nhưng dường như mối quan hệ giữa tôi và bà không bền chặt như mong muốn bởi vốn tiếng Anh của tôi hạn hẹp. Tôi rất hạnh phúc khi nhiều người gọi tôi là cô gái Prada.

 

“Búp bê Nga” mơ làm họa sỹ - 3
 

 

Trở thành người mẫu nhưng cô vẫn vẽ suốt ngày đúng không?

 

Tôi không bao giờ rời cây bút chì của mình, tôi vẽ bất cứ khi nào có thể, hàng tuần tôi đều đi xem triển lãm tranh và tôi thực sự coi mình là người có tâm hồn nghệ sỹ.

 

Nhiều người mẫu mơ thành diễn viên, còn cô?

 

Hiện giờ tôi chỉ mơ trở thành họa sỹ nhưng biết đâu tôi cũng có thể đóng phim trong tương lai.

 

Cô thích những nhà thiết kế nào?

 

Prada, Giambattista Valli, Karl Lagerfeld, John Galliano nhưng hàng ngày tôi không cần mặc những bộ đồ đắt giá của các nhãn hiệu ấy, tôi chỉ chọn những bộ đồ thoải mái, đơn giản, nhiều màu sắc một chút.

 

“Búp bê Nga” mơ làm họa sỹ - 4
 

 

Cô có cầu kỳ trong việc chăm sóc sắc đẹp không?

 

Tôi không cần dùng nước hoa hay trang điểm hàng ngày và tôi chăm sóc da bằng việc rửa mặt với nước chè xanh. Tôi ăn chay từ vài năm nay và tôi không uống rượu, theo bạn thế là đơn giản hay cầu kỳ?

 

Nhiếp ảnh gia nào được cô yêu thích?

 

Tôi ngưỡng mộ Steven Meisel và Peter Lindbergh, những bức ảnh của họ mang phong cách nổi bật và ấn tượng.

 

Cô đã bao giờ mơ thấy việc mình trở nên nổi tiếng như thế này?

 

Tất cả mọi thứ hiện giờ không nằm trong kế hoạch của tôi. Công việc hiện nay cho tôi cuộc sống dư dả, đi nhiều nơi và gặp gỡ nhiều người thú vị. Tuy nhiên tôi cũng rất buồn vì luôn phải xa bố mẹ.

 

“Búp bê Nga” mơ làm họa sỹ - 5
 

 

Cô là người rất mê văn học Nga?

 

Vâng, hiện tại tôi thích đọc các cuốn tiểu thuyết của Fiodr Dostoievski.

 

Công việc hiện tại của cô thế nào?

 

Tôi không nhận lời trình diễn nhiều nữa. Ngày xưa tôi có thể trình diễn tới 60 show mỗi tuần lễ thời trang nhưng bây giờ thì không, tôi sẽ chỉ trình diễn cho những nhãn hiệu nào mà tôi thích.

 

Cô có thần tượng người mẫu nào không?

 

Tôi thích Milla Jovovich, cô ấy không chỉ là siêu mẫu mà còn là một diễn viên tuyệt vời.

 

“Búp bê Nga” mơ làm họa sỹ - 6
 

 

Công việc nào mà cô muốn được làm trong tương lai?

 

Tôi muốn tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

 

Cô thích xem phim gì?

 

Có một bộ phim mà tôi đã xem rất nhiều lần nhưng không chán, đó là phim Mùi đu đủ xanh (phim của đạo diễn Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng, từng được đề cử giải Oscar).

 

Cô có kế hoạch gì trong 10 năm nữa không?

 

Có thể lúc đó tôi đã có con, trở thành một họa sỹ chuyên nghiệp và giành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình của mình.

 

“Búp bê Nga” mơ làm họa sỹ - 7
 

 

Chùm ảnh quảng cáo của Sasha Pivovarova cho mỹ phẩm Biotherm:

 

“Búp bê Nga” mơ làm họa sỹ - 8
 

 

“Búp bê Nga” mơ làm họa sỹ - 9
 

 

“Búp bê Nga” mơ làm họa sỹ - 10
 

 

“Búp bê Nga” mơ làm họa sỹ - 11
 

 

“Búp bê Nga” mơ làm họa sỹ - 12
 

 

“Búp bê Nga” mơ làm họa sỹ - 13
 

 

“Búp bê Nga” mơ làm họa sỹ - 14
 

 

“Búp bê Nga” mơ làm họa sỹ - 15

 

Video Sasha Pivovarova  quảng cáo cho nhãn hiệu thời trang Zara:

Vĩnh Ngọc

Theo FMD