Bùi Bích Phương “Dù 30 nhưng bố mẹ không giục chuyện kết hôn”

(Dân trí) - “Bố mẹ tôi rất thoải mái, chỉ cần con gái đi làm xa nhà, dịp Tết về đoàn tụ là được. Bố mẹ thường hạn chế hỏi những câu “tổn thương nhau” như thế”, Bùi Bích Phương chia sẻ về câu hỏi “Bao giờ lấy chồng” cũng nội dung trong MV vừa ra mắt trong dịp cuối năm gây sốt.

Trong số hàng loạt những sản phẩm tưng bừng, rộn ràng đón xuân thì “Bao giờ lấy chồng” của Bích Phương vừa cho ra mắt đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt đối với cộng đồng bởi câu hỏi “ai cũng ngán ngẫm” mỗi dịp sum vầy cùng bà con, họ hàng trong năm mới.

Bùi Bích Phương “Dù 30 nhưng bố mẹ không giục chuyện kết hôn” - 1

Bích Phương đã có những chia sẻ thú vị cùng Dân trí trong những ngày cuối năm về MV cũng như cuộc sống của mình khi bước vào tuổi 30.

Hình ảnh “bà cô chưa chồng” hợp với tuổi 30

Bích Phương có thể chia sẻ đôi chút về MV "Bao giờ lấy chồng" vì ngay vừa cho ra mắt đã gây chú ý cho khán giả và tạo nên "cơn sốt"?

Bất cứ sản phẩm nào cũng thế, tôi và ê-kíp luôn cố gắng làm tốt nhất có thể, còn hit hay không mình không thể chắc chắn được. Tuy nhiên, tôi có quyền tự tin với công sức của mình, với thành công lần này, phần nhiều cũng phụ thuộc vào may mắn, chủ đề phù hợp với thời điểm phát hành, nhận được sự đồng cảm của các bạn khán giả.

Từ khi đi hát đến giờ tôi chưa có sản phẩm nào về Tết nên lần này muốn ra mắt sản phẩm cho dịp này. Những chủ đề ca ngợi mùa xuân, cảnh sắc hoa cỏ này nọ đã quá nhiều và quá hay rồi, nên mình phải khai thác một khía cạnh mới mẻ hơn. Tôi với Tiên Cookie bàn khá nhanh và nghĩ được chủ đề này, sát với thực tế hiện nay và đúng với tuổi của tôi, gần 30 rồi (cười).

MV "Bao giờ lấy chồng" hài hước của Bích Phương

Bạn nghĩ gì về việc thay đổi hình ảnh trong MV này?

Thực ra mọi người đã quá quen với việc tôi là một cô gái nhỏ, luôn khóc lóc, mặc váy đuôi dài 10 mét, níu kéo người yêu trong đau khổ, tuyệt vọng... (cười). Nên khi mình thay đổi sang hình ảnh hài hước, lại còn đúng vào dịp Tết nữa nên được mọi người chú ý thôi.

Nhạc sĩ giúp bạn thành công lần này không phải là Tiên Cookie?

Thật ra hiện nay công việc chính của Tiên là sáng tác, không chỉ cho tôi mà còn cho rất nhiều ca sĩ khác nữa. Bài hát này chúng tôi đã cùng nhau thông nhất ý tưởng ngay từ đầu và muốn đưa cho một nhạc sĩ khác viết. Đơn giản vì không muốn khán giả nghĩ tôi chỉ có thể hát nhạc của Tiên, và Tiên thì chỉ có thể sáng tác cho tôi.

Bạn thích ca khúc này ngay từ lần đầu nghe demo?

Tôi cũng không chắc phải do tuổi già ập đến không (cười), gọi là rất thích thì không phải, nhưng mọi thứ diễn ra trong không khí vui vẻ và mọi người làm việc hiệu quả.

Bùi Bích Phương “Dù 30 nhưng bố mẹ không giục chuyện kết hôn” - 2

Còn về phần ý tưởng của MV, vì sao bạn chọn câu chuyện lần này rất dễ thương và hài hước?có nhiều sự khác biệt so với các sản phẩm trước của Bích Phương?

Tôi với Tiên làm việc với nhau từ bài “Gửi anh xa nhớ” là đã theo kiểu thống nhất về hình ảnh, concept trước khi có bài hát nên quay MV rất nhanh. Từ lúc đặt bài là đã có ý tưởng MV hình thành trong đầu, đi chung theo một hướng nhất định rồi.

Thật ra tôi không cố tình trở thành diễn viên hài trong MV đâu (cười). Tôi chỉ muốn mang đến một sản phẩm mùa xuân vui vẻ. Tuy nhiên một cách rất vô tình mọi người lại đi chế ảnh “bĩu môi” của tôi, tôi thấy mình cũng may mắn (cười). Chứ ban đầu cũng sợ bị "ném đá".

MV cũng là một phần con người tôi ngoài đời, “tưng tửng”, hài hước. Bình thường tôi đã khoác lên tấm áo “đau khổ, bánh bèo” quá lâu rồi nên tự nhiên được sống thật mọi thứ trở nên đơn giản và nhanh nhẹn lắm, thu âm cũng nhanh, quay cũng nhanh!

Bạn thích nhất phân đoạn nào trong MV?

Tôi thích nhất là cảnh nhậu (cười). Vì diễn viên đều là bạn của tôi ngoài đời hết.

Tại sao bạn lại chọn hình ảnh một “bà cô” như vậy?

Như tôi có chia sẻ, bài hát phù hợp với hình ảnh của tôi ngoài đời, nếu một cô ca sĩ 18 tuổi hát chắc chắn sẽ khác. Tôi không tưởng tượng, mà thực tế tôi là một “bà cô” (cười).

Bố mẹ không giục chuyện kết hôn

Bài hát có phải xuất phát từ “câu chuyện cá nhân” của bạn nhiều năm qua không?

Nhiều người hỏi tôi câu này lắm (cười). Thật ra tôi nghĩ có nhiều bạn đã đến tuổi lập gia đình nhưng bản thân vẫn chưa muốn. Ở quê tôi các bạn cùng lớp có người đã sinh 3 bé, riêng tôi thì vẫn một mình, tuy nhiên, bố mẹ tôi rất tâm lí chuyện này, không giục gì cả, chỉ họ hàng hay “mát mẻ” thôi (cười).

Bùi Bích Phương “Dù 30 nhưng bố mẹ không giục chuyện kết hôn” - 3

Bố mẹ có định hướng cho bạn trong chuyện tình cảm?

Bố mẹ tôi rất thoải mái, chỉ cần con gái đi làm xa nhà, dịp Tết về đoàn tụ là được. Bố mẹ thường hạn chế hỏi những câu “tổn thương nhau” như thế (cười). Mẹ tôi hay dặn không cần phải tìm người giỏi giang xuất chúng, chỉ cần tử tế là được. Bố tôi rõ là một người như thế, đến bây giờ mà cả 2 còn thường xuyên nhắn tin, tặng quà nhau rất ngọt ngào.

Tình cảm của bố mẹ ảnh hưởng thế nào đến suy nghĩ của bạn?

Tôi sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, nên thấy cuộc sống đã màu hồng hơn rất nhiều người rồi. Khi chuyển vào Sài Gòn phải xa nhà tôi có hơi sốc, nhưng thời gian trôi qua từ từ mình cũng quen. Bố mẹ yêu thương khiến tôi cảm thấy an toàn và tự tin hơn trong các quyết định.

Bạn có sốt ruột về chuyện lập gia đình?

Tôi nghĩ duyên chưa đến thôi. Tôi chẳng cần phải sốt ruột làm gì, 30 tuổi vẫn trẻ chán! Quan điểm của tôi là không muốn dựa dẫm vào chồng, đặc biệt là về kinh tế nên mình phải có sự nghiệp riêng trước đã. Công việc, bạn bè, gia đình với tôi là quá đủ. Chuyện yêu đương đến cũng được, không đến cũng chả sao!

Dù đã bước sang tuổi 30 nhưng bố mẹ Bích Phương không thúc giục chuyện kết hôn
Dù đã bước sang tuổi 30 nhưng bố mẹ Bích Phương không thúc giục chuyện kết hôn

Hiện tại cuộc sống của bạn xoay quanh những vấn đề gì?

Tôi giờ chỉ có âm nhạc, gia đình, bạn bè, nấu ăn. Tôi thấy mình đã đỡ nhu nhược hơn trước đây rồi. Trước đây tôi là người hướng nội, không thích bạn bè giao du, nhưng càng già mình càng cởi mở hơn hay sao ấy (cười).

Còn chuyện tình cảm của bạn và Tiên Cookie, khi có “tin đồn tình cảm”, bố mẹ có nói gì không?

Bố mẹ tôi còn thương Tiên hơn cả tôi, mấy năm nay Tiên về nhà tôi ăn Tết, bố mẹ toàn hỏi “Tiên muốn ăn gì” chứ nào có hỏi đến tôi. Thân thiết và quý nhau như vậy nên những tin đồn trên báo bố mẹ tôi hoàn toàn không quan tâm.

Cảm ơn Bích Phương đã chia sẻ và chúc bạn sớm tìm được "nửa kia" của mình.

Băng Châu

Ảnh: NVCC