Brad Pitt và Angelina Jolie bị Al-Qaeda đe dọa

(Dân trí) - Cặp đôi Bragelina đang đặt cuộc sống của mình cùng các đứa con vào tình trạng nguy hiểm khi quyết định thực hiện bộ phim A Mighty Heart dựa trên một câu chuyện có thật về một phóng viên chiến tranh bị một nhóm hồi giáo cực đoan bắt cóc và chặt đầu vào năm 2002.

A Mighty Heart dựa trên một câu chuyện có thật nói về Daniel Pearl, phóng viên tờ Nhật báo phố Wall bị tay chân của Al-Qaeda bắt cóc và chặt đầu vào năm 2002.

Một nguồn thông tin cho biết, đoàn làm phim đã phải tăng cường các biện pháp đề phòng lực lượng khủng bố. Đầu tuần, một nhóm các vệ sĩ cao cấp đã bay từ Anh đến Pune để tham gia bảo vệ cho đoàn làm phim.

Bragelina đã được quốc gia láng giềng - Pakistan cảnh báo rằng rất có thể việc thực hiện bộ phim mang tính chất chính trị này sẽ đưa họ vào tầm ngắm của tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Đáng lẽ A Mighty Heart được thực hiện tại Pakistan (nơi câu chuyện thực sự xảy ra) nhưng vì lo sợ khủng bô nên đã rời địa điểm thực hiện bộ phim sang Pune, Ấn Độ.

Giờ đây, mọi cử động của Brad Pitt và Angelina đều được bảo vệ bởi các hệ thống báo động và lực lượng vệ sĩ dày dặn kinh nghiệm nhất.

Có vẻ việc thực hiện bộ phim này là một thách thức lớn đối với cặp đôi Bragelina. Chúng ta đều hy vọng bộ phim A Mighty Heart được thực hiện suôn sẻ mà không hề có trở ngại nào và Brad và Angelina sẽ cùng 3 người con về nước an toàn.

Nguyễn Minh
Theo H.Scoop