Bố của Hoàng Anh The Voice Kid: "Từng cho con nghỉ hát vì ảnh hưởng học tập"

Một trong những tiêu điểm lớn nhất của tập 2 Giọng Hát Việt Nhí (GHVN) chính là Nguyễn Hoàng Anh - cậu bé tóc xoăn mũm mĩm đến từ Hải Phòng với ca khúc rock sôi động: “H’ren lên rẫy”.

Bố Hoàng Anh: “Từng cho con nghỉ hát vì ảnh hưởng học tập”

Trở thành “hiện tượng” sau một đêm, ít ai biết rằng bé Hoàng Anh – được gọi yêu là Michael Hoàng vì “rất thích nhảy Michael” - sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Phát hiện niềm đam mê âm nhạc của con, bố mẹ đã cho cậu nhóc “Doraemon tóc xoăn” đi học hát ở Nhà văn hóa Thiếu nhi thành phố Hải Phòng từ năm lớp 1.

Nhưng chỉ sau thời gian ngắn, bố đã quyết định cho con ngừng sinh hoạt tại Nhà văn hóa, vì “việc học hát ảnh hưởng đến học tập ở trường”. Chỉ khi những người bạn giục bố mẹ cậu bé cho con tiếp tục đi học hát, học nhảy, gia đình Hoàng Anh mới cân nhắc và quyết định cho bé đi học tiếp với tiêu chí “cân bằng học nghệ thuật và học văn hóa”.

Cậu nhóc dễ thương khiến khán giả Việt “phát cuồng”
Cậu nhóc dễ thương khiến khán giả Việt “phát cuồng”

Đi thi “Giọng hát Việt Nhí” mà không cho ai biết

Hoàng Anh đã từng tham gia khá nhiều cuộc thi về hát, nhảy Michael, Dance Sport, đặc biệt là chương trình Vietnam’s Got Talent và lọt vào vòng Bán kết.

Cậu bé gây ấn tượng vì phong cách lôi cuốn nhưng vẫn giữ nguyên vẻ trong sáng đáng yêu
Cậu bé gây ấn tượng vì phong cách lôi cuốn nhưng vẫn giữ nguyên vẻ trong sáng đáng yêu

Về GHVN 2014, bé hồn nhiên chia sẻ: Chỉ có bố đưa con đi thi, còn cả nhà cũng không cho ai biết cả. Vì con muốn xuất hiện trên tivi cho các bạn bất ngờ”. Bố Hoàng Anh cho biết, mẹ khá lo lắng vì năm nay là năm cuối cấp, nhưng cả nhà vẫn quyết định cho con theo đuổi đam mê của mình.

Bố “luyện” thanh nhạc và “tư vấn” trang phục biểu diễn

Ngược lại với những hình ảnh khép nép, ít nói và khá nhút nhát sau cánh gà, khi lên sân khấu, “Michael Hoàng” đã thực sự bùng nổ với giọng hát đáng yêu cùng những bước nhảy điêu luyện khiến cả khán phòng không thể ngồi yên. Ít người biết rằng, chính bố Hoàng Anh là người “tư vấn” trang phục biểu diễn cho con.

Có một điểm khá đặc biệt ở Hoàng Anh, là cậu bé có niềm đam mê với đạo Phật một cách rất tự nhiên. Em thường đọc kinh trước khi đi ngủ và đeo những chuỗi tràng hạt nhỏ, theo lời của bố bé. Chia sẻ về điều này, bố mẹ em cho biết, ngoài việc chăm sóc bảo vệ con, anh chị luôn ủng hộ cách phát triển tự nhiên của bé và tạo mọi điều kiện để con nuôi dưỡng ước mơ.

H
Hoàng Anh cuối cùng đã chọn về đội Giang – Hồ

Đêm thứ 2 của GHVN đã kết thúc đầy ấn tượng, mỗi đội đã dần dần hình thành các thí sinh đa dạng của mình. Hãy tiếp tục chờ đón các tập sau của GHVN 2014 – nơi tỏa sáng của các tài năng âm nhạc nhỏ tuổi.
 
KM