Bình Minh kể chuyện hôn Phi Thanh Vân

(Dân trí) - “Ngoài đời Phi Thanh Vân là người bạo miệng, dạn dĩ, nhưng khi đóng phim, đứng trước những cảnh quay hôn nhau thì Vân vô cùng nhút nhát, xấu hổ. Vậy là tôi phải lấn tới... mà hôn!”, Bình Minh kể chuyện đóng phim Cô gái xấu xí.

Vai phó giám đốc Tiến Mạnh trong phim Cô gái xấu xí, là vai diễn tôi thích nhất từ trước tới nay. Tôi nhận lời đóng 169 tập phim trong suốt hai năm ròng, và lúc nào cũng thấy hứng thú khi bước vào trường quay. Đạo diễn nói với tôi: “Em không cần phải lên gân, không phải diễn xuất gì cả, hãy thật thoải mái, hãy là chính em chứ không phải Tiến Mạnh nào khác. Thả lòng tinh thần, đi lại, nói cười tự nhiên như đời thường”.

Bởi vậy, nói là đóng phim, nhưng tôi luôn được là chính mình trong phim. Đi lại, nói cười rất tự nhiên, thoải mái. Lời thoại có thể thêm bớt, sáng tạo chỉ cần giữ đủ nội dung chính cần chuyển tải. Vai Tiến Mạnh ấy là chính tôi đấy! (cười).

Lên công ty, nói chuyện phiếm và cưa gái, đúng sở trường của tôi luôn (cười to). Nói là diễn xuất nhưng tôi có cảm giác gần như là sống cuộc sống đời thường của chính mình. Vai Tiến Mạnh đến với tôi tự nhiên, thoải mái, không một chút áp lực nào. Chính vì thế, tôi luôn hứng khởi với từng trường đoạn.

Được diễn xuất chung với những diễn viên gạo cội như chị Ngọc Hiệp, như anh Chi Bảo, có rất nhiều điều thú vị. Trong quá trình làm việc, tôi luôn được chị Ngọc Hiệp, anh Chi Bảo góp ý, “cảnh này nên đóng thế này, cảnh kia nên thế kia”, rồi “nên cười thế này, nên nói với điệu bộ thế kia” để hợp lý hơn, đời thường hơn… Tôi rất vui khi được làm việc với những anh, chị đồng nghiệp dày dặn kinh nghiệm diễn xuất như Ngọc Hiệp, Chi Bảo.
 
Bình Minh kể chuyện hôn Phi Thanh Vân - 1
Cặp đôi "Âm mưu và tình yêu" trong bộ phim Cô gái xấu xí

Trên hình các bạn thấy Ngọc Hiệp sau khi hóa trang xấu như vậy, nhưng nếu bạn nhìn tận mắt ngoài đời (như tôi) thì… kinh dị hơn nhiều! Mỗi lần Ngọc Hiệp hóa trang xong là cả đoàn làm phim lại được một trận cười nghiêng ngả.

Từ tập 20 trở đi, sau khi tài năng của Huyền Diệu thuyết phục được giám đốc An Đông và phó giám đốc Tiến Mạnh, hai người đàn ông bảnh trai nhất công ty bắt đầu góp ý cho Huyền Diệu về cách ăn mặc, “gu” trang điểm, làm tóc… Huyền Diệu quyết định thay đổi theo những lời góp ý của An Đông và Tiến Mạnh, nhưng trời ơi, nhìn còn… gớm hơn nhiều lần. Cả đoàn làm phim lại được dịp… “nghiêng ngả” trước nhan sắc của Ngọc Hiệp (nhấn mạnh là sau khi hóa trang).

Phi Thanh Vân ngoài đời là một cô gái bạo miệng, dạn dĩ, nhưng kỳ lạ thay, trước mỗi cảnh đóng hôn nhau, Vân lại vô cùng nhút nhát, xấu hổ. Vân gần như không dám đóng, kêu la ầm ĩ. Quay mấy lần không được, tôi bèn gọi đạo diễn ra hỏi “Tình hình như vậy, bây giờ biết tính làm sao?”, đạo diễn khuyên “Thôi, cứ “đè” nó ra mà hôn”. Vậy là, máy vừa chuẩn bị xong, đạo diễn hô quay một tiếng là tôi lao tới, “đè” Vân ra hôn một tràng dài luôn, cảnh xong! Không phải quay đến “đúp” thứ hai (cười).

Quá trình đóng Cô gái xấu xí thật vui, đó sẽ là những khoảng thời gian khó quên đối với tôi. Từ tập 30 trở đi, phim sẽ có nhiều tình tiết thú vị, bất ngờ… Nghe có vẻ “PR” nhỉ? Để khán giả xem và công tâm đánh giá vậy. Chỉ biết, với Cô gái xấu xí tôi đã được làm phim, được sống với nhân vật một cách đời thường và giản dị nhất.

Diễn viên Bình Minh

L.L (ghi)