Bí mật tuổi thơ của MC Anh Tuấn

Đã là bố của hai cậu con trai, nhưng mỗi lần bị người thân trong nhà “tố” những trò láu cá thủa nhỏ, anh chàng MC vui tính này vẫn đỏ mặt và chỉ biết cười thẹn.

Gặp Anh Tuấn, một câu hỏi ngẫu hứng được đưa ra: Anh sẽ làm gì sau cuộc trò chuyện này? Anh trả lời ngay: "Tôi về nhà chơi với các con. Đã lâu rồi tôi không dành nhiều thời gian chơi với chúng". Tuổi thơ của Anh Tuấn không được ở bên cha nhiều vì ông thường xuyên đi công tác xa. Tuy vậy, cha anh, giáo sư âm nhạc Vũ Hướng, lại là người nhớ nhiều nhất về những kỷ niệm về cậu con trai hồi nhỏ.

 

Anh Tuấn từng là cậu học trò... lười

 

Bằng chứng là khi được cha mẹ cho học đàn, Anh Tuấn không mặn mà cho lắm. Hàng ngày trước khi đi làm, mẹ anh thường cẩn thận dặn dò mấy anh chị em họ của Tuấn, nếu không thấy anh tập đàn thì phải "mách" ngay.

 

Thế nhưng, cậu chàng láu lỉnh đã bày binh bố trận như đang tập đàn thật và bỏ đi chơi trò khác. Tất nhiên, anh không quên "lót tay" đám anh chị em họ vài cái kẹo để họ giấu cho chuyện này.

 

Nếu là con gái…

 

Trước khi đón đứa con đầu lòng, cha mẹ Anh Tuấn đã chuẩn bị hai cái tên dành cho nam và nữ. Hồi đó, nhà nào cũng nghĩ đến "phương án dự phòng" khi đặt tên cho con.

Nhà Anh Tuấn cũng không ngoại lệ. Nếu mẹ anh sinh con trai thì đặt tên là Vũ Anh Tuấn. Còn con gái thì tên là Vũ Kim Chi, trùng với cái tên người em gái nuôi của cha Tuấn ở Phú Thọ. Gia đình người cô này đã nhận cha Anh Tuấn làm con nuôi từ những năm cha anh tản cư ở đó.

 

Suýt nữa thì có hoạ sĩ vẽ truyện tranh Anh Tuấn

 

Theo lời cha anh kể thì Anh Tuấn vẽ rất đẹp. Nhân vật mà anh hâm mộ và thích vẽ nhất hồi nhỏ là Quan Vân Trường. Nếu như bây giờ, người ta thấy Anh Tuấn luôn dính với chiếc mũ lưỡi trai thì hồi nhỏ vật bất ly thân của anh là cây kiếm đồ chơi. Xem ra, hoạ sĩ vẽ truyện tranh dã sử có thể là một công việc phù hợp với anh.

 

Không dám tâm sự chuyện yêu đương với cha

 

Nếu trong mọi vấn đề, Anh Tuấn thường hỏi ý kiến cha mình thì với chuyện tình yêu, anh là một anh chàng nhát hơn thỏ đế khi chỉ dám tâm sự với mẹ. Ông Vũ Hướng kể, ông rất muốn có thông gia người Việt để tiện việc thăm hỏi, chuyện trò. Đó có lẽ là lý do Anh Tuấn ngại đề cập chuyện cưới vợ Tây với cha mình. Cuối cùng, chính ông lại chủ động nói rõ quan điểm: "Hạnh phúc là của con, con tự quyết".

 

Theo Thế Giới Văn Hoá