Chung kết Sao mai 2009 dòng Thính phòng:

Bất ngờ “vé vớt” Hồng Nhung lập “cú đúp”

(Dân trí) - Nối tiếp thành công của người bạn đồng hành Vũ Ngọc Ký, “vé vớt” Trần Thị Hồng Nhung đã làm cuộc lội dòng đầy ngoạn mục khi lập được cú đúp: Lọt Top 3 đêm chung kết xếp hạng đồng thời nhận giải Thí sinh được khán giả yêu thích nhất.

Bất ngờ “vé vớt” Hồng Nhung lập “cú đúp” - 1
Hồng Nhung đã làm cuộc lội dòng đầy ngoạn mục với “Nhớ anh giải phóng quân” (Ảnh: L.B)
 
Bất ngờ “vé vớt” Hồng Nhung lập “cú đúp” - 2
Và giành giải Thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất
 
Có lẽ đêm qua, ngày 13/12 là thời khắc hạnh phúc nhất của cô gái đến từ Bắc Ninh, Trần Thị Hồng Nhung với chiến thắng bất ngờ hơn cả sự mong đợi. Từ người giành “vé vớt” vào vòng chung kết Sao mai toàn quốc, Nhung đã gắng sức và đoạt liền hai giải: lọt Top 3 đêm chung kết xếp hạng đồng thời nhận giải Thí sinh được khán giả yêu thích nhất.

Với chất giọng mượt mà, đầy cảm xúc của người miền quan họ; nữ thí sinh duy nhất của đêm chung kết dòng nhạc Thính phòng đã chiếm được nhiều thiện cảm của khán giả với ca khúc Nhớ anh giải phóng quân (Lư Nhất Vũ). Chọn bài hát không dễ thể hiện nhưng cách xử lý tinh tế trong khâu kết của Nhung được khách mời dành cho những lời nhận xét ấn tượng.

Chiến thắng đầy ngoạn mục của Trần Thị Hồng Nhung và Vũ Ngọc Ký (dòng nhạc Dân gian) chứng tỏ rằng việc BTC quyết định giành cho họ hai tấm vé cuối cùng là khá thuyết phục. Đó là hai giọng hát có triển vọng và không ngừng vượt qua chính mình.

Giành suất thứ hai vào đêm chung kết xếp hạng với Hồng Nhung là Lê Xuân Hảo, thí sinh biểu diễn cuối cùng và cũng là thí sinh nhận được nhiều lời khen ngợi nhất. Dũng cảm hơn các thí sinh khác, chàng trai đến từ Thái Bình chọn lựa ca khúc khá mới của nhạc sĩ An Thuyên, Pắc Bó hát mãi tên người.
 
Bất ngờ “vé vớt” Hồng Nhung lập “cú đúp” - 3
Lê Xuân Hảo (Ảnh: L.B)

Ca khúc tạo cảm giác mới mẻ, dễ chiếm được cảm tình với giọng hát đẹp đầy xúc cảm lại được xử lý một cách bản lĩnh trên sân khấu. Trải qua nhiều cuộc thi âm nhạc, giọng hát Xuân Hảo ngày một trưởng thành, trải nghiệm và tự tin hơn. Thành công đến với anh khi giọng hát đúng thời điểm “chín muồi”…

Người giành tấm vé cuối cùng vào đêm chung kết xếp hạng tới đây, bất ngờ là không phải Dương Tùng Lâm, Đặng Minh Hải mà là Nguyễn Trung Nhật. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm liên tiếp, khu vực phía Nam mới có một đại diện không ra về tay trắng ở dòng nhạc Thính phòng.

Không lợi thế về ngoại hình nhưng sự trưởng thành về giọng hát, vun đầy về cảm xúc qua từng cuộc thi là những ưu điểm dễ nhận thấy ở Nguyễn Trung Nhật. Đứng ở góc độ người nghe, ca khúc Vang mãi bản tình ca (Trọng Bằng) đã được anh thể hiện một cách thuyết phục.
 
Bất ngờ “vé vớt” Hồng Nhung lập “cú đúp” - 4
Nguyễn Trung Nhật (Ảnh: L.B)

Hơi tiếc cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên khi cả 3 thí sinh Hoàng Viết Danh, Thân Đình Phương và Lê Bá Khoa đều “trắng tay” bởi khâu chọn bài chưa hợp lý. Hầu như cả ba thí sinh đều chọn những ca khúc“kinh điển”, quá “nặng” và vì thế khó mà vượt qua các giọng hát tiền bối.

Hơi tiếc cho Dương Tùng Lâm, Đặng Minh Hải vì cả hai sở hữu chất giọng đẹp và ngoại hình “bắt” sân khấu. Nhất là Dương Tùng Lâm từng được giải bình chọn của khán giả ở vòng chung kết khu vực phía Bắc. Tuy nhiên, việc lựa chọn ca khúc chưa phù hợp cũng là điểm bất lợi dễ nhận thấy nhất ở hai trường hợp này, và thiếu một chút may mắn nữa!

Nhìn vào danh sách thí sinh bước tiếp vào vòng chung kết xếp hạng, người ta sẽ nhìn ra những lợi thế của người từng “kinh qua” vài cuộc thi âm nhạc. Từ khâu chọn bài đến phong cách trình diễn trên sân khấu đều cứng cáp và thể hiện bản lĩnh.Thành công mà họ đạt được là cả một quá trình rèn luyện, rút kinh nghiệm và sự chuẩn bị thật kỹ càng.
 
Bất ngờ “vé vớt” Hồng Nhung lập “cú đúp” - 5
3thí sinh lọt vào đêm chung kết xếp hạng toàn quốc: Trần Thị Hồng Nhung, Lê Xuân Hảo, Nguyễn Trung Nhật

Danh sách thí sinh vào đêm chung kết xếp hạng và trao giải Sao Mai 2009: Lê Xuân Hảo (SBD: 45, Thái Bình); Trần Thị Hồng Nhung (SBD: 33, Bắc Ninh); Nguyễn Trung Nhật (SBD: 112, TPHCM)
 
 
 Bài: Nguyễn Hằng
Ảnh: Lê Biết
Dòng sự kiện: Sao Mai 2009