Bảo Trâm chưa thực sự thuyết phục với Blues Jazz

(Dân trí) - Chọn một ca khúc Blues Jazz khá khó, Bảo Trâm - thí sinh của cuộc thi Vietnam Idol 2012 tỏ ra rất tự tin với khả năng của mình. Tuy nhiên, thiếu đi sự trải nghiệm, phần thể hiện của Bảo Trâm thiếu đi độ sâu và cảm xúc cần thiết.

Chọn một ca khúc Blues Jazz khá khó là Tình xô mãi đời ta của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, Bảo Trâm tỏ ra rất tự tin với khả năng của mình. Tuy nhiên, Jazz là một thể loại nhạc không chỉ cần kỹ thuật mà còn đòi hỏi rất nhiều cảm xúc của người thực hiện, và Bảo Trâm đã không thành công lắm.

Chia sẻ về lý do chọn ca khúc này, Bảo Trâm cho biết qua sự giới thiệu của một người bạn rất thân, Bảo Trâm được biết đến ca khúc Tình xô mãi đời ta của nhạc sỹ Võ Thiện Thanh và ngay lần đầu tiên nghe, Trâm đã yêu thích. Khi chuẩn bị bài vở cho đêm thi vừa rồi, Trâm đã nghĩ ngay ra ca khúc này và muốn hát để tặng cho người bạn thân của mình. Tiếp tục khai thác chất giọng lạ, Trâm luôn tìm cách biến một bài hát trở thành một phiên bản rất riêng cho mình.

Bảo Trâm chưa thực sự thuyết phục với Blues Jazz

“Mỗi khi hát bài này, Trâm cảm thấy mình tươi trẻ hẳn ra bởi giai điệu của nó. Chị Nguyên Thảo đã hát bài hát này rất êm đềm và dễ chịu. Trâm cũng muốn khám phá một chút trong cách xử lý của mình bằng cách tìm tòi cách ngắt, nghỉ nhịp khác đi một chút để biến bài hát thành của riêng mình”, Bảo Trâm chia sẻ.

Giám khảo Mỹ Tâm nhận xét về phần thi của Bảo Trâm: “Em luôn là thí sinh chị yêu thích. Giọng hát của em thanh thoát. Tuy nhiên với âm nhạc Blues Jazz thì phong cách của em chưa ổn. Khi hát thể loại này, em cần thả hồn một cách tự nhiên, phải giải phóng cơ thể. Ánh mắt phải kết nối khán giả. Những điều này Trâm chưa làm được. Tuy nhiên, nếu nhắm mắt lại nghe thì giọng hát của em rất tuyệt vời”.

Cũng đồng lòng rằng Bảo Trâm hát chưa tới ca khúc này, tuy nhiên nhạc sĩ Quốc Trung lại có những góc nhìn rất khác. Anh nói: “Tôi thấy em rất là đẹp. Em cứ tự tin về hình thể của mình. Nếu em không gầy bớt được thì thì em cứ mập ra để chắc chắn về giọng hát thì tôi càng hoan hô em. Thật ra bài hát hôm nay của em có đôi chỗ chưa tới. Em hát chưa chắc chắn. Và điều quan trọng hơn là hát thể loại này thì em phải nghe nhiều để học được cái rung, những cái nhấn của Blue/Jazz. Tuy nhiên, giọng hát của em rất sáng. Khi em cất giọng hát lên là đã thu hút được rất nhiều người rồi”.


Phan Anh

Dòng sự kiện: Vietnam Idol 2012