Bạn gái Johny Trí Nguyễn: “Yêu khi hết vui thì tìm nguồn vui mới…”

(Dân trí) - “Trí thích vui mỗi ngày, tôi có cùng suy nghĩ với anh vào thời điểm này nên hai chúng tôi yêu nhau theo đúng “tinh thần” đó. Ngày nào còn vui được thì vui, ngày mai hết vui thì mình lại đi tìm niềm vui mới”, bạn gái Johny Trí Nguyễn chia sẻ quan điểm về tình yêu của mình và bạn trai.

Vai chính đầu tiên trong sự nghiệp

Năm 2013, Nhung có tham gia phim “Đoạt hồn”, lần này là “Cô hầu gái” cũng là dòng phim kinh dị, Nhung có sợ mình trở nên nhàm chán?

Thật ra mỗi phim đều có một cái riêng, mỗi nhân vật cũng có nhiều điểm khác nhau. Giống nhau quá thì mình cũng sợ thật đấy nhưng rõ ràng đời sống của cả 2 nhân vật trong 2 bộ phim là hoàn toàn khác. Ở “Đoạt hồn” tôi đóng một con ma và có nhiệm vụ phải làm người khác sợ, còn ở “Cô hầu gáI” tâm lí nhân vật của tôi phức tạp hơn nhiều.

Vì sao Nhung quyết định tham gia phim “Cô hầu gái”?

Thật ra tùy dự án, nhà sản xuất họ cảm thấy mình phù hợp sẽ mời mình tham gia, tôi thấy thích và hứng thú thì làm thôi. Tôi không thích sự lặp lại nên lần này cũng muốn thử thách bản thân ở một dạng vai mới có tâm lí phức tạp hơn.

Phim có yếu tố nước ngoài những năm gần đây không thành công về doanh thu, Nhung có nghĩ “Cô hầu gái” cũng "chịu chung số phận"?

Mình sẽ không bao giờ đoán được điều đó, nhất là trong năm 2016 này. Từ đầu năm đến giờ cũng có ai đoán đúng đâu (cười). Khi nào phim ra rạp mọi người sẽ câu trả lời, tuy nhiên tôi tin mình và ê-kip đã làm hết sức, cố gắng để hoàn thiện tốt nhất từng cảnh quay. Tôi cũng giống như mọi người, vẫn đang trông chờ thôi.

Nhung Kate và bạn diễn ngoại quốc có nhiều cảnh nóng xuyên suốt bộ phim.
Nhung Kate và bạn diễn ngoại quốc có nhiều cảnh nóng xuyên suốt bộ phim.

Nhung có nghĩ mình không là yếu tố ngôi sao để làm nên phim này?

Một ngôi sao không làm nên được bộ phim. Ngược lại, về chuyện “phim làm nên ngôi sao”, tôi nghĩ tên tuổi của mình có được đánh bóng hay không cũng phải tùy thuộc vào sự đón nhận của khán giả, mình làm ra những cái tốt nhất của mình nhưng khán giả có đón nhận hay không thì lại là chuyện khác.

Nhung chia sẻ điện ảnh chỉ là cuộc dạo chơi, vậy những nỗ lực Nhung làm để khẳng định mình trong nghề như thế nào?

Thật ra tôi không nghĩ nhiều về chuyện đó. Cách đây mấy tháng tôi có gặp nhiều vấn đề và trở nên căng thẳng, sau đó tôi đọc sách, tìm lại cảm hứng và tiếp tục làm nghề. Tôi có nỗ lực đó, nhưng không đặt nặng chuyện thành tích hay kết quả, tôi chỉ cần hoàn thành thật tốt cái mình là được.

Vậy về đường dài với điện ảnh, Nhung dự tính sẽ đi như thế nào?

Mình sẽ chỉ là mình thôi. Mình đến với cuộc chơi này làm gì, phần nhiều là mình muốn vui thôi, nếu thích thì mình tiếp tục chơi, còn không, mình dừng lại. Không nhất thiết phải được nhiều khán giả biết đến mới là hạnh phúc, tôi thấy được diễn, được sống với niềm đam mê của mình là hạnh phúc rồi.

Nhung Kate, diễn viên Jean Michel Richaud, diễn viên Linh Sơn, đạo diễn Derek Nguyễn,…
Nhung Kate, diễn viên Jean Michel Richaud, diễn viên Linh Sơn, đạo diễn Derek Nguyễn,…

Không bận tâm về cảnh nóng

Nhung có thể chia sẻ về cảnh nóng trong phim?

Tôi không bận tâm lắm về cảnh nóng, vì trước đó trong 1 tháng tự làm việc với kịch bản tôi cũng dành 2 tuần để tập luyện và làm quen. Tôi cũng không ngại về bạn diễn ngoại quốc đâu, cái mình quan tâm chỉ là cách diễn, cách mình sống với nhân vật và lột tả hết phần nội tâm của họ trong cảnh nóng đấy.

Nhung có ngại khi nhân vật của mình không đẹp?

Thường vai đẹp lại không mang đến cho mình cảm xúc mãnh liệt bằng những con ma mang nặng thù hằn với cuộc sống, tôi lại là người thích trải nghiệm nên không có gì phải ngại cả. Để một con người trở nên ác độc như vậy chắc hẳn phải có rất nhiều thứ tác động từ trước, đó cũng là một cái hay của vai xấu và vai ác.

Khi tham gia phim, Nhung có tham khảo nhân vật nào để lấy cảm hứng?

Thời điểm trước đây khi rảnh rỗi tôi hay xem phim để tập luyện, mình đuổi theo tâm lí của nhân vật trong phim và phân tích cách diễn của họ. Một ngày tôi thường xem từ 3-5 phim, thậm chí nhiều khi xem xong tôi còn không thể nhớ được câu chuyện một cách rõ ràng. Tuy nhiên, khi tham gia phim này tôi lại “tự thân vận động” và không tham khảo một khuôn mẫu nào cả, như vậy cũng là cách để mình thỏa sức sáng tạo và không gò bó bởi bất cứ quy chuẩn nào.

“Trí thích vui mỗi ngày, tôi cũng vậy…”

Nhung có bị áp lực khi bị gắn mác “bạn gái Johny Trí Nguyễn”?

Trước đây khoảng vài năm thì có nhưng giờ tôi hoàn toàn thoải mái, sao cũng được, kệ nó! Mình không việc gì phải buồn, nên vui với những cái đang hiện hữu ở đây trước đã. Cả 2 chúng tôi cũng không hay bàn về chuyện đó. Có một lần anh ấy còn đùa với tôi rằng có báo giật tít ngược Johny Trí Nguyễn là bạn trai tin đồn của Nhung Kate.

Có tin đồn cho rằng vì là bạn gái của Johny Trí Nguyễn nên Nhung mới được mời đóng phim của đạo diễn nước ngoài?

Cái này thì phải hỏi mọi người rồi. Thật ra anh Trí không có liên quan gì đến các dự án này hết. Hầu như tất cả các phim đều là tôi tự đi casting. Tôi cũng hay trượt lắm (cười), có lẽ do mình không phù hợp với nhân vật hay diễn xuất còn thua kém thì phải chịu.

Sau “Bụi đời chợ lớn”, Nhung và Johny có dự định sẽ tái hợp trên màn ảnh?

Thật ra chuyện đó chúng tôi không nói trước được, thời gian tới rồi hẵng hay chứ hiện nay vẫn chưa có gì gọi là chắc chắn cả. Tuy nhiên, tôi thấy đóng chung thì đóng chung, không vấn đề gì, tôi luôn sẵn sàng!

Nhung Kate có nét đẹp nhẹ nhàng của con gái Hà Nội, chính vì vậy, nhiều người đã nghĩ rằng cô không hợp với sự gai góc của bạn trai.
Nhung Kate có nét đẹp nhẹ nhàng của con gái Hà Nội, chính vì vậy, nhiều người đã nghĩ rằng cô không hợp với sự gai góc của bạn trai.

Trong thời gian quay phim, Johny có hành động gì quan tâm đến Nhung?

Cái này nhạy cảm quá (cười). Thời gian quay phim tôi có bị cảm lạnh do dầm mưa, rồi bị chó cắn ở chân. Tuy nhiên, tôi mạnh mẽ lắm, ngày đầu tiên tôi không thể đi được do máu chảy nhiều, đến ngày thứ 2 máu vẫn chảy và mình vẫn phải đi thì đành chịu. Người nổi tiếng thì cũng không phải bận tâm nhiều đâu, ốm đau hay mệt mỏi tôi thấy chịu được thì tự chịu.

Nhung từng chia sẻ “Yêu một người như Trí, được ngày nào vui ngày đó, không có gì là mãi mãi…”?

Trí thích vui mỗi ngày, tôi có cùng suy nghĩ với anh vào thời điểm này nên hai chúng tôi yêu nhau theo đúng “tinh thần” đó. Ngày nào còn vui được thì vui, ngày mai hết vui thì mình lại đi tìm niềm vui mới.

Nhung Kate đã quen Johny Trí Nguyễn được 3 năm, tuy nhiên cả 2 chưa từng chia sẻ về những dự định xa hơn
Nhung Kate đã quen Johny Trí Nguyễn được 3 năm, tuy nhiên cả 2 chưa từng chia sẻ về những dự định xa hơn

Khoảng thời gian không đóng phim Nhung làm gì?

Tôi rảnh rỗi lắm! (cười) Điều đầu tiên tôi làm khi ngủ dậy là ngắm cây cối, tưới lan rồi uống cà phê. Tôi có một vài sở thích cá nhân đơn giản thôi, tôi thường uống cà phê cho đến chiều tối, sau đó cho chú chó ở nhà ăn rồi đi ngủ.

Ngoài đóng phim Nhung có còn đam mê nào khác?

Tôi thích chạy xe. Thường sau khi phim đóng máy tôi sẽ đi chơi, 1 tháng, 1 tuần hoặc hơn thế nữa. Sau đó tôi lại tiếp tục sống cùng với nhân vật của mình, nếu không có lời mời nào tôi lại đi chơi tiếp, điện ảnh cũng là cuộc dạo chơi của tôi.

Tính cách ngoài đời của Nhung thế nào?

Bụi bặm nhưng cũng rất nữ tính, nhiều nữa là đằng khác. Tôi quậy nhưng quậy rất ngầm! (Cười)


Nhung chia sẻ: Tôi quậy nhưng quậy rất ngầm

Nhung chia sẻ: "Tôi quậy nhưng quậy rất ngầm"

Nhung có nghĩ mình khác biệt khi là một nghệ sĩ?

Tôi giống với số đông! Tôi thấy phong cách của tôi giống với rất nhiều người bình thường. Showbiz là một thế giới khác, tôi không nghĩ mình bước chân vào đó thì phải thay đổi và không còn là mình nữa.

Băng Châu - Minh Thái
Ảnh: Minh Thái

Bạn gái Johny Trí Nguyễn: “Yêu khi hết vui thì tìm nguồn vui mới…” - 6