Bậc thầy guitar qua đời

(Dân trí) - Ngôi sao guitar của dòng nhạc đồng quê Doc Watson, nghệ sĩ đã từng đoạt 7 giải Grammy, người đã đưa đàn guitar lên một đỉnh cao mới đã qua đời tại Bắc Carolina ở tuổi 89.

Nhạc sĩ tài hoa làm say đắm bao người với tiếng guitar gần gũi và duyên dáng đã ra đi sau cuộc phẫu thuật ở bụng. Vài ngày trước ông ở trong tình trạng sức khỏe rất tồi tệ.

 

Watson bị mù từ khi còn bé và nổi tiếng với kỹ thuật gảy đàn nhanh như chớp. Ông có tầm ảnh hưởng tới rất nhiều các cây guitar khác trên khắp thế giới. Ông đã đoạt 7 giải Grammy, trong đó có giải thưởng thành tựu suốt đời vào năm 2004.

 

Watson bị ngã tại nhà riêng và được đưa tới Trung tâm Y tế ở Winston - Salem và qua đời tại đây. Viên quản lý công ty Folkore Productions của ông cho biết: “Doc là một nghệ sĩ với những màn biểu diễn huyền thoại pha trộn tài tình tới kinh ngạc giữa nền âm nhạc Appalachian truyền thống với những thể loại nhạc đồng quê, nhạc đạo hay nhạc Blue. Qua đó tự ông sáng tạo ra một phong cách độc đáo với nhiều tác phẩm mang màu sắc của riêng mình. Ông cũng là một ca sỹ mang tầm ảnh hưởng vô cùng lớn, người đã sáng tạo lên những giai điệu guitar tràn đầy sức sống và lôi cuốn và đẩy nó lên tới hàng nghệ thuật mới”.
 
Bậc thầy guitar qua đời


 

Bị mù 1 mắt ngay từ bé xíu, Doc đã học chơi đàn băng giô lúc 5 tuổi và đến với guitar 1 vài năm sau này. Ông bắt đầu sự nghiệp biểu diễn năm 1953 khi là cây guitar chính trong một ban nhạc và sau đó trở thành nhạc công chuyên nghiệp từ những năm 1960.

 

Watson đã trở thành bậc thầy trong nghệ thuật tỉa đàn bằng phím, nhờ đó nâng khả năng trình diễn của đàn guitar lên tầm cao mới từ những năm 1950 - 1960. Với tài năng thiên bẩm, Watson đã cho thế giới thưởng thức những giai điệu của đàn guitar mà từ trước đó chưa từng có, khiến guitar trở nên vượt trội hơn so với mandolin hay băng giô, những nhạc cụ mà trước đó được đánh giá cao hơn guitar trong dàn nhạc.

 

Ngôi sao guitar lừng danh này đã biểu diễn trong nhiều liên hoan ca nhạc trên khắp nước Mỹ và thu âm tới 60 album với nhiều những tác phẩm nổi tiếng như Tom Dooley, Shady Grove và Rising Sun Blues.

 

Ca sỹ Ricky Skaggs đã bày tỏ lòng thương tiếc: “một chiến binh lão luyện đã về trời. Ông biết ông không sống mãi nên đã để lại cho đời những giai điệu bất hủ của cây đàn guitar”.

 

Chủ tịch the Recording Academy thì nói: “ông là nhạc công với những kỹ năng bậc thầy cùng một chất giọng đầy truyền cảm và tha thiết. Chúng ta sẽ mãi nhớ tới tài năng vô hạn của Watson. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, bạn bè và tất cả những ai đã luôn say đắm với âm nhạc của ông”.

 

Mai Tân

Theo BBC