Bắc Linh: “Ngoài sắc đẹp, tôi thật sự có thực lực”

(Dân trí) -Sốc, buồn là những cảm nhận đầu tiên của giải Đồng Ngôi sao người mẫu Nguyễn Đỗ Bắc Linh khi biết tin không được cấp phép dự thi Hoa hậu Bikini quốc tế 2010. “Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy ngoài sắc đẹp mình thật sự có thực lực”, “chân dài” 9X bày tỏ.

Bắc Linh: “Ngoài sắc đẹp, tôi thật sự có thực lực” - 1
Người mẫu trẻ Bắc Linh chưa kịp vui đã... tủi vì không được cấp phép dự thi Hoa hậu Bikini quốc tế 2010 (Ảnh: Lý Võ Phú Hưng)
 
Hẳn là Bắc Linh cảm thấy “choáng váng” khi hồ sơ bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn từ chối cấp phép dự thi Hoa hậu Bikini quốc tế 2010, cuộc thi mà Linh chờ đợi, mong mỏi từ mấy tháng nay?

Khi biết thông tin mình không đủ điều kiện tham dự cuộc thi nhan sắc này, điều đầu tiên là tôi…sốc. Tôi sốc vì mình đã chuẩn bị tất cả, cả về vật chất lẫn tinh thần, sức khỏe vậy mà… Nhưng cơn sốc qua đi, tôi không để cho mình rơi vào trạng thái quá buồn nản.

Tôi nghĩ mình vẫn còn nhiều cơ hội và điều quan trọng nhất là tôi còn trẻ, mới vừa tròn 18 tuổi. Nhiều cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước đang… chờ đợi mình!

“Cây ngay” thì không sợ “chết đứng”. Tôi muốn mình đi với con đường thẳng, nếu đi thi thì phải được chấp nhận, được tự hào đại diện cho nhan sắc Việt Nam. Tôi sẽ chứng minh cho tất cả mọi người biết, nhất là những người đang có suy nghĩ không tốt về mình rằng ngoài sắc đẹp tôi thật sự có thực lực.
 
Bắc Linh: “Ngoài sắc đẹp, tôi thật sự có thực lực” - 2
Giải Đồng Ngôi sao người mẫu 2010 của Bắc Linh chưa đủ tiêu chuẩn theo qui chế thi Hoa hậu quốc tế của Việt Nam (Ảnh: Phan Thành Cân)

Linh muốn nói thông tin từ phía dư luận? Việc chưa nhận được sự đồng ý từ phía cơ quan cấp phép đã vội lên báo, xuất hiện rình rang khiến nhiều người hiểu sai?

Khi bước vào nghề người mẫu từ thời học phổ thông, tôi đã lường trước được những thị phi, suy nghĩ xấu tốt của công chúng về nghề người mẫu. Và tôi phải học cách chấp nhận khi không ít người đã nghĩ không hay về tôi và các bạn khác…

Nhân đây, tôi cũng muốn đính chính lại rằng: từ trước tới giờ, tôi chỉ thông báo là được BTC cuộc thi Hoa hậu Bikini quốc tế 2010 mời tham dự và bản thân vẫn trong thời gian chờ đợi cơ quan cấp phép duyệt và chấp nhận cho mình đi thi.

Vốn dĩ tôi là người cầu toàn, luôn đòi hỏi sự hoàn hảo ở bản thân nên mọi thứ đều chuẩn bị rất chu đáo, kể cả việc bên Cục duyệt thì mới dám khẳng định chắc chắn. Tới giờ phút này, tôi vẫn chưa khẳng định điều gì về việc Cục có chấp nhận cho mình đi thi hay không.
 
Bắc Linh: “Ngoài sắc đẹp, tôi thật sự có thực lực” - 3
Với tất cả sự chuẩn bị, cô người mẫu trẻ sẽ dồn sức cho cuộc thi trong nước diễn ra năm nay (Ảnh: Lý Võ Phú Hưng)

Điều lệ của cuộc thi Bắc Linh tham gia có quy định thí sinh tham gia phải đoạt một danh hiệu ở một cuộc thi sắc đẹp nào đó trong nước?

Có chứ, muốn thi Hoa hậu Bikini quốc tế thí sinh phải đoạt danh hiệu trong nước. Với bản thân tôi đã đoạt Giải Đồng trong cuộc thi Ngôi sao người mẫu 2010 do nhà văn hóa Thanh Niên TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Và bên BTC cuộc thi cũng đã đồng ý chọn tôi đại diện cho Việt Nam nhưng phía cơ quan cấp phép trong nước lại không đồng ý. Tôi chỉ còn cách tuân theo quy chế của Việt Nam.

Vậy, Bắc Linh có chia sẻ gì  về trường hợp của Thanh Trúc, khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp thế giới 2010 tại Trung Quốc mà chưa được phép của Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng không đại diện cho công ty quản lý người mẫu?

Về cá nhân  tôi thấy Thanh Trúc có hoàn cảnh giống mình. Bạn ấy thiếu may mắn khi chưa được cơ quan cấp phép chấp nhận cho dự thi. Tôi chỉ có thể hi vọng cô ấy sẽ qua khỏi giai đoạn khó khăn này và chúc cô ấy thành công.

Thực ra, bị “mang tiếng thi chui” nhưng đánh đổi lại được cọ sát với một cuộc thi sắc đẹp lớn mà không phải người mẫu trẻ nào cũng “chạm” được đến cơ hội, bạn nghĩ sao?

Mỗi người có một quyết định và phải chịu trách nhiệm với lựa chọn đó của mình. Riêng tôi, tôi chọn cho mình đi với con đường thẳng…
 
Bắc Linh: “Ngoài sắc đẹp, tôi thật sự có thực lực” - 4
"Tôi muốn đi đường thẳng và chứng minh ngoài sắc đẹp, mình thật sự có thực lực" (Ảnh: Lý Võ Phú Hưng)
 
Bắc Linh nói muốn đi con đường thẳng và chứng minh cho mọi người thấy ngoài nhan sắc bản thân thật sự có thực lực? Sẽ chứng minh bằng cách nào?

Bố tôi là người Hoa nhưng sinh ra tôi trên đất nước Việt Nam. Tôi là người Việt Nam và đã quen sống với phong tục, pháp luật của người Việt Nam. Vì thế, tôi cũng sẽ làm theo các bạn, các đàn chị đi trước là khẳng định bản thân mình từng bước một qua từng cuộc thi.

Tôi sẽ tham gia cuộc thi trong nước và chờ đợi cơ hội để tham gia cuộc thi sắc đẹp lớn hơn nữa. Được tham gia cuộc thi sắc đẹp trong nước là niềm vui lớn và đó cũng là mục tiêu đầu tiên, hiện giờ của tôi. Với khát vọng và niềm đam mê cháy bỏng khiến Bắc Linh nôn nóng chời đợi! (Cười)

Nguyễn Hằng