Bà nội trợ 38 tuổi và thí sinh khiếm thị gây ấn tượng trong Giọng hát Việt

(Dân trí) - Tập 2 của vòng thử giọng Giấu mặt không có những giọng hát đặc biệt xuất sắc như tập 1 nhưng tiết mục của Bà nội trợ 38 tuổi và thí sinh khiếm thị cũng gây ấn tượng mạnh với khán giả.

The Voice - Giọng hát Việt - sau đêm phát sóng rất thành công tuần trước đã tiếp tục với đêm thứ 2 vào 21h ngày 15/7.

 

Nếu như ở tập đầu tiên, Trần Lập khá khó tính khi chỉ chọn cho mình được 1 thí sinh duy nhất thì đến tập 2 của chương trình, tình thế đã được đảo lộn khi Trần Lập là vị HLV chọn được nhiều thí sinh nhất. Hầu hết các thí sinh được Trần Lập chọn vào đội trong đêm nay đều là thí sinh nam, trong đó có 1 thí sinh nam và 1 thí sinh nữ rất đặc biệt.

 

Trong tập 1, đa số các bài hát dự thi của thí sinh đều là các ca khúc tiếng Anh, điều đó đã đặt ra nhiều câu hỏi liệu các thí sinh cuộc thi Giọng hát Việt có chuộng nhạc nước ngoài mà quên đi các ca khúc tiếng Việt. Tập 2 chính là câu trả lời khi tỉ lệ ca khúc Việt Nam và nước ngoài là 50/50

 

Một gương mặt khá quen thuộc với khán giả yêu nhạc và tham gia cuộc thi Giọng hát Việt năm nay đó là Phan Ngọc Luân (TPHCM). Chàng ca sỹ 24 tuổi này từng tham gia cuộc thi Việt Nam Idol năm 2008 và lọt vào top 14. Năm 2009 anh cũng là một gương mặt được đánh giá cao tại cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn.

 

Tham gia Giọng hát Việt năm nay, Ngọc Luân chọn lựa ca khúcWhataya want from me và anh được cả 4 HLV đều chọn. Cuối cùng Luân đã chọn HLV Mr Đàm.
 
Bà nội trợ 38 tuổi và thí sinh khiếm thị gây ấn tượng



 

Thí sinh “lớn tuổi” nhất cho tới thời điểm này của Giọng hát Việt là Trần Thị Kim Loan tới từ Đồng Nai. Chị đã 38 tuổi và từng đoạt giải nhất cuộc thi “Tiếng hát mãi xanh” năm 2011. Dự thi Giọng hát Việt và được con cổ vũ nhiệt tình, Kim Loan đã hoàn thành xuất sắc màn trình diễn ca khúc Chỉ còn tôi với tôi. Được Trần Lập nhận xét: “Chị có giọng ca khỏe khoắn trẻ, hơn cả hình thức. Chị đã tạo được cảm xúc rất mãnh liệt, bản thân giọng ca của chị đã tỏa sáng.” Kim Loan đã “gia nhập” đội của Rocker Trần Lập.
 
Bà nội trợ 38 tuổi và thí sinh khiếm thị gây ấn tượng

 

Thí sinh Đinh Thị Thu Thùy (Vĩnh Phúc), sinh viên trường Cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Vĩnh Phúc, người từng đoạt giải nhì cuộc thi Tiếng hát mùa thu của đài TH Hà Nội trình diễn một bài hát khó mang tên Thu Cạn và gây ấn tượng mạnh với 4 HLV. Hà Hồ nói: “Tôi ngưỡng mộ bạn, bạn chọn bài hát khó kinh khủng, với một số ca sỹ chuyên nghiệp cũng không dám hát, bạn hát không phô, không chênh và hoàn toàn chuẩn xác của cái gu này.” Mr Đàm thì nói: “Em chỉ có 1 quyết định duy nhất thôi: là về với anh” và Thu Thùy đã chọn đội của Đàm Vĩnh Hưng.
Bà nội trợ 38 tuổi và thí sinh khiếm thị gây ấn tượng


 

Giọng hát gây ấn tượng mạnh nhất cho khán giả trong tối 15/7 vừa qua có lẽ là Lê Phạm Xuân Nghi tới từ Trà Vinh. Cô gái 20 tuổi với chất giọng đầy nội lực đã thuyết phục giám khảo bằng màn trình diễn ca khúc Listen và cô được cả 4 HLV chọn. Đàm Vĩnh Hưng hài hước nói: “Anh không biết dùng từ nào để nói, anh tự thấy mình may mắn vì đã nổi tiếng trước vì rơi vào thời điểm này chắc chết với em quá! Em là 1 trong những chiến binh hạng nhất của anh nếu em về đội anh. Hãy giúp anh, anh yếu đuối lắm. Anh biết chắc sự thị phạm hay hướng dẫn nó dư thừa vì em hát rất hay, anh biết cách làm em tỏa sáng.”
 
Bà nội trợ 38 tuổi và thí sinh khiếm thị gây ấn tượng

 

Một gương mặt ca sỹ chuyên nghiệp cũng khán quen thuộc với khán giả và xuất hiện trong cuộc thi Giọng hát Việt đó là Nguyễn Đức Quang (Bình Phước),thành viên của nhóm nhạc Artista. Năm 2007 đạt giải 3 Ngôi sao tiếng hát Truyền hình. Trình diễn ca khúc lãng mạn  mang tên Có nhau trọn đời, Đức Quang đã được Thu Minh chọn và nhận xét: “Tôi để phút cuối tôi mới bấm, 1 chút gì đó có thể làm em thất vọng nhưng theo dự tính ban đầu tôi sẽ không bấm nhưng tôi nghĩ em sẽ vào vòng trong, tôi cần cách xử lý mới và văn minh hơn thế nữa. Tôi nghĩ tôi có thể giúp em trở thành chàng trai hấp dẫn hơn.”
 
Bà nội trợ 38 tuổi và thí sinh khiếm thị gây ấn tượng

 

Tiết mục cuối cùng của đêm thi thứ hai là một tiết mục vô cùng đặc biệt khi mà người tham gia là một chàng trai khiếm thị tới từ HN mang tên Hà Văn Đông. Chàng sinh viên Cao đẳng Nghệ thuật TPHCM yêu Âm nhạc, chơi trống, beatbox, tin học đã khiến các giám khảo, khán giả vô cùng xúc động khi nghe anh thể hiện thành công ca khúc Tâm hồn của đá, một bài hit của HLV Trần Lập. Trần Lập chọn Hà Văn Đông ngay từ khi nghe chàng ca sỹ này hát những câu đầu tiên và sau đó, cả 4 HLV đều chọn Hà Văn Đông. Hà Văn Đông chia sẻ: “Nhạc rock như một bước ngoặt thay đổi từ suy nghĩ đến cách sống, giúp bản thân tự tin hơn rất nhiều. Muốn thông qua cuộc thi để hiểu thêm về bản thân mình, mong nhận được sự trợ giúp từ HLV để hoàn thiện thêm khả năng ca hát” và đó là lý do anh chọn đội của HLV Trần Lập.
 
Bà nội trợ 38 tuổi và thí sinh khiếm thị gây ấn tượng

 

16 thí sinh xuất hiện trong tập 2 đã mang lại cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc với nhiều món ăn hấp dẫn và không thể bỏ qua. Vẫn có nhiều nhận xét cho rằng chương trình tuần này "nhạt" hơn đêm thi tuần trước nhưng nhìn chung, Giọng hát Việt đang thổi làn gió mới và tạo nên sức hút cho các chương trình truyền hình.

 

Kiều Minh
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

 

Dòng sự kiện: Giọng hát Việt 2012